Thêm Tây Ban Nha và Italia giành vé

Sau Đức, đã có thêm 2 đội tuyển nữa giành quyền vào vòng chung kết Euro 2012 sẽ diễn ra ở Ba Lan và Ukraina vào mùa Hè năm sau. Đó là đương kim vô địch Tây Ban Nha và Italia, nhà vô địch thế giới năm 2006.

Phải chơi trên sân của các nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới Tây Ban Nha, Liechtenstein, một trong những đội yếu nhất châu Âu, chỉ cầm cự được hơn 30 phút. Phút 33, tiền đạo Alvaro Negredo có bàn mở tỉ số cho TBN, và từ đó về sau, mành lưới của đội khách còn rung lên thêm 5 lần nữa. Những người ghi bàn cho TBN, ngoài Negredo, tác giả của bàn nâng tỉ số lên 2-0, là Xavi, Sergio Ramos, và David Villa (2 bàn). Với chiến thắng 6-0 này, TBN với trọn 18 điểm sau 6 trận đã hơn đội thứ 2 là Séc tới 8 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận.

Tương tự như thế, ở bảng C, Italia cũng đã chắc chắn có được ngôi đầu bảng trước 2 vòng đấu sau chiến thắng trước Slovenia. Như trong phần lớn các trận trước đó của vòng loại, Italia vẫn chơi đầy chật vật, và chỉ có được bàn thắng quyết định ở phút 85 khi HLV Prandelli đã tung tới 3 tiền đạo vào sân (người ghi bàn là chân sút Pazzini của Inter Milan). Dù sao thì Italia cũng đã có được điều họ cần là 3 điểm. Với 22 điểm sau 8 trận (7 thắng, 1 hòa), đoàn quân áo Thiên thanh đã hơn đội nhì bảng Serbia 8 điểm trong khi bảng C cũng chỉ còn 2 lượt trận.

Hà Lan, một trong những đội bóng chơi ấn tượng nhất ở vòng loại lần này với 8 chiến thắng sau 8 trận, cũng đang tiến rất sát mục tiêu giành vé tới Ba Lan và Ukraina. Đội bóng có biệt danh "Cơn lốc màu da cam" cần thêm 1 điểm nữa trong 2 trận còn lại là chắc chắn giành vé. Việc Hà Lan chậm trễ trên đường đến vòng chung kết dù đã chơi cực kỳ thuyết phục ở vòng loại có "công" rất lớn của Thụy Điển. Đội bóng Bắc Âu cho tới giờ cũng chỉ mới để thua 2 trận (trước chính Hà Lan), và giành chiến thắng trong tất cả các trận còn lại. Trận thắng mới đây nhất của họ là 5-0 trước San Marino.

Cũng đang ở rất gần Ba Lan và Ukraina còn có đội tuyển Anh. Đội bóng của Capello vừa đánh bại người anh em xứ Wales với tỉ số tối thiểu trên sân nhà, trong một trận đấu mà người Anh đã chơi khá tệ và phải nhờ tới may mắn mới không bị thủng lưới. Với kết quả này, Anh hiện đã hơn đối thủ trực tiếp Montenegro 6 điểm, tuy nhiên nếu Montenegro thắng trong trận đấu còn lại của họ thì khoảng cách sẽ chỉ là 3. Dẫu vậy, chỉ cần không thua trong cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 7/10 tới đây, Anh coi như sẽ có một vé vào thẳng vòng chung kết.

Một ông lớn khác là Pháp thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bị cầm hòa không bàn thắng trên sân của Romania, "những chú gà trống Gaulois" lúc này chỉ còn hơn Bosnia có 1 điểm, do trong trận đấu cùng giờ, Bosnia đã đánh bại Belarus với tỉ số 1-0. Điều này cũng có nghĩa là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 11/11 sắp tới cũng sẽ là trận "chung kết" của bảng. Tuy nhiên, cũng chưa thể vội gạch tên Romania. Đội bóng này vẫn còn cơ hội để chiếm ngôi đầu bảng, dù rất nhỏ, do đang kém Bosnia và Pháp lần lượt 4 và 5 điểm trong hoàn cảnh vòng loại vẫn còn 2 lượt.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN