Lượt trận thứ 2 Champions League 2015-2016:

Thành Manchester gỡ gạc hình ảnh cho bóng đá Anh

Rạng sáng 1/10, dù bị dẫn bàn sớm ngay trên sân nhà Old Trafford, nhưng Manchester United đã lội ngược dòng đá bại Wolfsburg 2 - 1 ở lượt trận thứ 2 bảng B Champions League.


Man City cũng xuất sắc vượt qua Borussia Monchengladbach 2 - 1 trên sân khách. Chiến thắng của hai đội bóng thành Manchester chưa thể đưa bóng đá Anh thoát khỏi hình ảnh đầy khốn đốn, nhưng cũng đã đem lại cho CĐV niềm tin ở Champions League mùa này.

Đóng góp lớn cho chiến thắng của Manhester United là cặp đôi Bastian Schweinsteiger và Juan Mata. Kinh nghiệm trận mạc của Schweinsteiger đã giúp ích cho MU trong trận đấu này. Tiền vệ người Đức cầm bóng chắc chắn và giữ nhịp giúp MU chiếm lĩnh thế trận trước Wolfsburg. Trong khi đó ở tuyến trên, Mata tỏa sáng và ghi dấu ở cả 2 bàn thắng của đội nhà.

Trở lại trận đấu, trước đội chủ nhà MU được đánh giá cao hơn, Wolfsburg đã chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu và đội khách đã sớm thành công với lối chơi này. Ngay phút thứ 4, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Max Kruse thực hiện đường chọc khe chính xác cho Daniel Caligiuri thoát xuống, đánh bại thủ môn De Gea từ cự ly gần, đưa Wolfsburg vượt lên dẫn trước 1 - 0. Bàn thua khiến các CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy lo lắng với kịch bản đội nhà sẽ thua trận giống hai đội bóng đồng hương Chelsea và Arsenal thất bại trước đó.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng “Quỷ đỏ” cũng phải rất khó khăn mới có được chiến thắng.

Dưới sân, các cầu thủ MU dồn đội hình lên tấn công và tạo sức ép lớn lên phần sân Wolfsburg và với một thế trận hoàn toàn áp đảo, MU cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn gỡ. Phút 34, Mata đá bóng đập tay Caligiuri. Trên chấm 11m, Mata bình tĩnh đánh lừa thủ môn Benaglio, quân bình tỉ số 1 - 1 cho MU.

Sau bàn gỡ, MU tiếp tục chơi tốt và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Wolfsburg bằng những pha lên bóng uyển chuyển với tốc độ cao. Phút 37, Memphis Depay có cơ hội đối mặt với thủ môn sau đường chuyền tinh tế của Mata. Đáng tiếc Depay lại không tận dụng được cơ hội khi dứt điểm vào ngay vị trí thủ môn Benaglio.

Ép sân liên tục, MU cũng đã xuyên thủng được hàng phòng ngự Wolfsburg lần nữa khi bước vào hiệp 2. Phút 53, Mata đã có pha đánh gót ngẫu hứng nhưng cực kỳ kỹ thuật và chính xác, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội khách cho Chris Smalling thoát xuống đệm bóng hạ thủ môn Benaglio, ấn định chiến thắng chung cuộc 2 - 1 cho MU.

Trận đấu này MU đã cho thấy sự tiến bộ và chất lượng. Đội bóng của HLV Van Gaal liên tục ép sân và tạo ra hàng loạt các cơ hội xoay chuyển cục diện trận đấu, trước sức ép chiến thắng và bị dẫn bàn trước. Một sự khác biệt của “Quỷ đỏ” so với mùa giải.

Chiến thắng trước Wolfsburg nối dài chuỗi trận thành công của MU trước các đội bóng Đức tại Old Trafford. Bayern là đội bóng gần nhất đánh bại MU tại Old Trafford trong khuôn khổ Champions League, cũng đã diễn ra từ tận tháng 4/2001. Tại bảng B, cơ hội đang mở cho cả 4 đội MU, PSV, CSKA Moscow và Wolfsburg với cùng 3 điểm.

Trong khi đó, tại bảng D, Manchester City cũng đã kịp lấy lại hình ảnh của mình khi lội ngược dòng đá bại Monchengladbach 2 - 1 trên sân khách.

Hàng phòng ngự MC tiếp tục chơi không tốt trong trận đấu này, khiến khung thành thủ môn Joe Hart nhiều phen bị đe dọa. Sau những lần cứu thua xuất sắc của Joe Hart, trong đó có pha cản phá cú sút penalty của Raffael, cuối cùng Man xanh cũng phải vào lưới nhặt bóng ở hiệp 2. Phút 54, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Julian Korb thoát xuống rồi chuyền bóng ngược lại cho Lars Stindl băng vào tung cú dứt điểm hiểm hóc, hạ thủ môn Joe Hart, mở tỷ số cho Monchengladbach.

Bàn thua khiến MC không còn đường lùi đã vùng lên thi đấu bùng nổ và họ nhanh chóng cân bằng tỷ số trận đấu. Phút 65, trung vệ Otamendi có pha bắt vôlê, bóng trúng người Christensen đổi hướng vào lưới, gỡ hòa 1 - 1 cho MC. Bàn thắng giúp tinh thần đội khách lên cao và liên tiếp dồn ép Monchengladbach. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội khách, hàng phòng ngự đông người của đội bóng Đức cũng không trụ vững và mắc sai lầm ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. Trên chấm phạt 11m, Aguero đã dễ dàng ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu, mang về 3 điểm quý giá cho Man City.
Thế Minh
Thành Manchester thất thủ
Thành Manchester thất thủ

Rạng sáng 16/9, ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2015, cả hai đội bóng thành Manchester đều đã có trận đấu gây thất vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN