Tây Ban Nha vào chung kết EURO 2012: Bản lĩnh nhà vô địch

Chiến thắng trước Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu 11 m có thể không vẻ vang, nhưng nó chứng tỏ bản lĩnh của các nhà đương kim vô địch. Cho dù Ronaldo và Bồ Đào Nha đã chơi xuất sắc, song Tây Ban Nha cũng rất xứng đáng vào chung kết, trận chung kết giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp của họ.


Tham dự EURO 2012 với tư cách là nhà đương kim vô địch, Tây Ban Nha được đánh giá rất cao cho chức vô địch tại giải đấu tổ chức tại Ba Lan và Ucraina.

Nhưng niềm tin vào khả năng có thể bảo vệ ngôi vương của "Bò tót" phần nào đã bị ảnh hưởng nhiều, khi mà họ trình diễn một lối chơi không thực sự thuyết phục, hay nói đúng hơn là nhàm chán khi chỉ cầm bóng, ban chuyền rồi lại cầm bóng.


Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha khi giành quyền vào trận chung kết. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Tây Ban Nha san bằng kỷ lục của Đức

Với việc đánh bại Bồ Đào Nha ở bán kết, Tây Ban Nha đã lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết của một giải đấu lớn, sau khi đã vào chung kết EURO 2008 (thắng Đức 1 - 0) và World Cup 2010 (thắng Hà Lan 1 - 0). Trong quá khứ mới chỉ có đội tuyển Đức làm được điều này khi lọt vào các trận chung kết EURO 1972, World Cup 1974 và EURO 1976. Tuy nhiên, Đức chỉ thắng được 2 trận chung kết đầu (thắng Nga 3 - 0 ở EURO 72, thắng Hà Lan 2 - 1 ở World Cup 74). Còn tại chung kết EURO 76 thì họ đã thua Tiệp Khắc sau loạt luân lưu 11 m, trận đấu nổi tiếng với cú sục bóng của Antonin Panenka. Lần này, liệu Tây Ban Nha có vượt qua được cái dớp đó?

Thế nên, sau khi chứng kiến trận bán kết 1 của EURO năm nay, chắc chắn sẽ có không ít người cho rằng Tây Ban Nha đã giành chiến thắng đầy may mắn sau loạt sút luân lưu 11 m. Nhưng nếu đánh giá một cách khách quan thì đó là chiến thắng xứng đáng cho một đội bóng đẳng cấp và bản lĩnh - điều mà họ đã khiến cả thế giới phải nghiêng mình khi mà EURO 2008 và World Cup 2010 khép lại.


Bởi nếu không bản lĩnh và đẳng cấp liệu Sergio Ramos - người đã từng khiến Real Madrid phải ôm hận ở bán kết Champions League cách đây hơn một tháng với cú sút 11 m bay lên trời, lại có thể tự tin thực hiện cú sút theo kiểu Panenka. Hay một Cesc Fabregas tự tin bước lên thực hiện một cú sút bóng khó thay vì chắc chắn găm thẳng vào khung thành. Nên nhớ, cách đây 4 năm cũng chính tiền vệ này đã thực hiện cú đá quyết định làm tung lưới Gianluigi Buffon của Italia trong trận tứ kết nghẹt thở để tạo tiền đề giúp La Roja đoạt ngôi vô địch châu Âu 2008.


Trong khi Tây Ban Nha đã cho thấy sự lạnh lùng và quyết đoán thì Bồ Đào Nha lại không có được điều đó ở trận đấu quan trọng như thế này. Đáng lẽ ở thời điểm đó, Ronaldo sẽ phải là người vực tinh thần của đồng đội bằng lượt sút đầu tiên thay vì chờ vinh quang ở cú sút cuối cùng để rồi không có cơ hội thực hiện điều đó. Thậm chí lượt sút thứ ba, hậu vệ Bruno Alves đã nhầm tưởng là mình sẽ thực hiện trong khi người đá phải là Nani. Đó chính là khoảng cách về đẳng câp của hai đội.
Tây Ban Nha đã chiến thắng và họ hoàn toàn có quyền được tự hào về điều đó. Và giờ phía trước họ là vinh quang và liệu điều đó có xảy ra hay không chính là dựa vào bản lĩnh và đẳng cấp của chính họ.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN