‘Sư tử Anh’ hạ gục ‘Bò tót’ ngay trên đất Tây Ban Nha

Rạng sáng nay (16/10), “Sư tử Anh” đã gầm vang hạ gục “Bò tót” ngay trên đất Tây Ban Nha ở trận đấu thuộc bảng A4 UEFA Nations League. Đây là lần đầu tiên sau 31 năm, tuyển Anh mới có thể giành trọn 3 điểm trước Tây Ban Nha

Chú thích ảnh
Sterling nhận đường chuyền của Rashford ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh. Ảnh: DM

Tây Ban Nha đang thể hiện uy thế tuyệt đối khi toàn thắng 2 trận mở màn UEFA Nations League và nếu đánh bại Anh, họ sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, trước “đối thủ ưa thích”, họ lại sớm phải nhận ''gáo nước lạnh'' khi ở ngay đường lên bóng đầu tiên của đối thủ ở phút thứ 16, họ đã phải nhận bàn thua. Bắt nguồn từ đường mở bóng rất đẹp ra biên cho Marcus Rashford của Harry Kane, tiền đạo của MU sau đó thực hiện một đường chọc khe dọn cỗ hoàn hảo để Raheem Sterling băng xuống vượt qua cặp trung vệ Nacho - Ramos, hạ gục David De Gea trong thế đối mặt.

Cặp trung vệ Nacho - Ramos ở trận này tiếp tục trở thành điểm yếu lớn nhất của Tây Ban Nha khiến họ phải nhận thêm bàn thua nữa. Lần này vẫn là Kane có đường chọc khe đẹp mắt để Rashford chạy xuyên khe giữa 2 trung vệ Tây Ban Nha ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Chú thích ảnh
Tiền đạo của Manchester United Marcus Rashford giúp Anh có bàn thắng thứ hai. Ảnh: DM

Hiệp 1 tồi tệ khiến La Roja phải nhận thêm bàn thua nữa ở phút 38 và người khiến họ phải ôm hận vẫn là Sterling. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha thua tới 3 bàn ngay trên sân nhà chỉ trong hiệp 1.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Tây Ban Nha có hiệp đấu thứ nhất đầy tủi hổ. Ảnh: DM

Hiệp 2 là một hiệp đấu chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của Tây Ban Nha. HLV Luis Enrique đã phải bổ sung hàng công bằng việc đưa Paco Alcacer và Iago Aspas vào sân. Đấu pháp của HLV Enrique đưa ra giúp các học trò của mình chơi tấn công máu lửa hơn, đa dạng hơn. Điều này nhanh chóng được đội chủ nhà chuyển hóa thành bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 sau cú đánh đầu của Paco Alcacer phút 58.

Chú thích ảnh
Paco Alcacer (phải) vào sân từ ghế dự bị ghi bàn thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: DM

Hưng phấn sau khi có bàn gỡ, các cầu thủ Tây Ban tiếp tục làm chủ thế trận và gây sức ép liên tục lên khung thành của thủ thành Pickford. Trong những phút thi đấu còn lại, họ kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, nhưng cũng chỉ ghi thêm 1 bàn thắng nữa ở những giây cuối cùng của trận đấu. Trung vệ Ramos chuộc lại phần nào sai lầm trong 3 bàn thua đầu bằng pha tung người đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-3 từ quả tạt bên cánh phải. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và buộc Tây Ban Nha chấp nhận thua cuộc ngay trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Ramos đánh đầu loại thủ môn Jordan Pickford ghi bàn thắng thứ 2 cho Tây Ban Nha ở những phút bù giờ. Ảnh: DM

Sau 2 trận toàn thắng, đoàn quân của HLV Enrique nhận thất bại đầu tiên và đây cũng là thất bại đầu tiên của HLV Enrique kể từ khi ngồi lên ghế HLV trưởng Tây Ban Nha. Thua trận, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Trong khi đó, trận thắng này rất có ý nghĩa với HLV Southgate, khi lần đầu tiên tuyển Anh thắng Tây Ban Nha trên sân khách kể từ năm 1958. Chiến thắng ngay trên đất Tây Ban Nha giúp tuyển Anh giành 4 điểm sau 3 trận, vươn lên vị trí thứ 2.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Tây Ban Nha: De Gea, Marcos Alonso, Nacho, Ramos, Jonny, Saul, Busquets, Thiago; Asensio, Aspas, Rodrigo.
Anh: Pickford, Trippier, Gomez, Maguire, Chilwell, Barkley, Dier, Winks, Sterling, Rashford, Kane.

Minh Đăng/Báo Tin tức
UEFA Nations League: Bồ Đào Nha không còn Cristiano Ronaldo
UEFA Nations League: Bồ Đào Nha không còn Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo chính thức rời đội hình Bồ Đào Nha trong các trận đấu sắp tới của đội tuyển gặp Ba Lan và Scotland trong khuôn khổ Giải vô địch các đội tuyển quốc gia châu Âu UEFA Nations League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN