Sôi động, hấp dẫn lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

“Dù ai buôn đâu bán đâu/Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về/Dù ai buôn bán trăm bề/Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu” - những câu ca này đã nói lên sức hấp dẫn của lễ hội chọi trâu truyền thống của quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Năm nay, lễ hội đã thu hút được sự quan tâm của hàng vạn người Hải Phòng và khách trong nước, quốc tế.

Trận thi đấu bán kết 2 giữa trâu số 30 và 23. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Từ 7 giờ sáng, đường vào Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn đã đông nghẹt người. Những người đã có vé nhanh chóng qua cửa soát vé. Người chưa mua được vé thì phải mua lại những tấm vé của dân “phe vé” với giá dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng/cặp. Vé “Vip” lên đến cả triệu đồng/cặp. 8 giờ sáng, sát giờ thi đấu, khoảng 3 vạn lượt khách đã ngồi kín sân vận động, chưa kể hàng nghìn người vẫn đứng phía ngoài chỉ để nghe tiếng loa vọng ra từ sân vận động. Nắng nóng bỏng rát, nhưng vẫn không ai chịu rời sân vận động từ đầu cho tới cuối hội.

Ngay từ vòng sơ khảo đã có những trận đấu đầy kịch tính. Trận 3, trâu số 21 và trâu 29 ngáng nhau liên tục. Ở trận đấu số 5, lại là một trận đấu dài tới gần 16 phút, trâu 23 có nhiều pha ép cáng, nhiều cú đánh hiểm hóc, bất ngờ vào trâu 03. Căng thẳng nhất là pha đấu giữa trâu 30 và trâu 26. Trâu 30 chậm rãi, dạn đòn nhưng không kém phần hung hãn. Hai trâu 26 và 30 liên tục ngáng nhau, lao vào nhau với những tiếng va sừng chát chúa. Sau khi đã “hạ gục” trâu 26, trâu 30 vẫn tiếp tục truy đuổi trâu 26, bất chấp sự dẫn dắt, chia tách của người dẫn trâu trên sân. Đô Dũng (tay bắt trâu chuyên nghiệp trong các lễ hội chọi trâu của Đồ Sơn) trong lúc tìm cách đuổi bắt trâu 30 đã bị hất tung trân sân. Ở trận đấu cuối cùng giữa trâu 06 và 01, khán giả sốt ruột và ngao ngán chờ 2 ông trâu này xung trận. Hơn 10 phút trôi qua, 2 trâu này chỉ chào nhau rồi lại lững thững trên sân. Ban tổ chức quyết định dừng trận đấu và phân chia thắng bại bằng hình thức bốc thăm. Khi được xướng lên để bốc thăm, 2 ông chủ trâu không giấu nổi sự hồi hộp, căng thẳng. Bao nhiêu công chăm sóc, luyện chiến, giờ chỉ trông chờ vào may mắn. Ồng chủ trâu 06 may mắn hơn nên trâu này tiếp tục được lọt vào tứ kết.

Sang vòng tứ kết (diễn ra giữa các cặp trâu 26 và 08, 15 và 29, 16 và 23, 30 và 06) ngay trận đấu đầu tiên, tim khán giả như ngừng đập khi theo dõi sự kiên gan của trâu 08 và trâu 26. Giành thế chủ động ngay từ đầu, trâu 26 móc đầu trâu 08 nhưng 08 không bỏ chạy mà vẫn kiên cường chiến đấu. 2 trâu khoá sừng nhau, tìm cách giáng nhau những pha hiểm hóc. Dù bị nhiều đòn đau trong gần 16 phút thi đấu, nhưng ở phút quyết định, trâu 08 đã hạ gục 26 và giành được sự thán phục, ngưỡng mộ từ hàng vạn khán giả. Trái ngược với trận đấu căng thẳng này, trận đấu giữa trâu 30 và 06 diễn ra hết sức nhanh chóng. Vừa ra sân, trâu 30 đã giành chiến thắng chỉ bằng một pha tấn công. Trong vòng đấu này, các trâu 08, 15, 23 và 30 đã giành vé vào bán kết.

Cuối cùng, trâu 30 đã giành giải nhất. Khán giả ùa về phía ông Lương Trác Giai, 84 tuổi ở phường Vạn Sơn, người chủ của trâu 30. Trước đó, ông Giai đã tham gia 14/ 22 lễ hội chọi trâu của Đồ Sơn nhưng chưa lần nào đoạt giải. Năm nay trâu của ông Giai giành chiến thắng là phần thưởng dành cho niềm đam mê và lòng kiên trì. Sau khi chiến thắng, ông trâu này được đem về cúng ở đình làng Vạn Sơn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, lễ hội chọi trâu năm nay diễn ra thành công và an toàn. Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết, để bảo đảm an toàn cho lễ hội, toàn bộ lực lượng vũ trang của quận và hơn 200 chiến sĩ công an từ thành phố dã được tăng cường bảo vệ. Tuy nhiên, do quy mô của lễ hội khá lớn nên vẫn có những sự việc diễn ra ngoài mong đợi, như tình trạng vé giả, phe vé. Số vé quận cho phép bán chỉ là hơn 1 vạn nhưng đã có tới hơn 3 vạn lượt khách vào sân vận động. Tình trạng thu phí dịch vụ cũng vậy. Giá vé gửi xe máy lên tới 20.000 đồng/xe, 1 chai nước là 10.000 đồng, một bát phở là 30.000 - 35.000 đồng. Thông cảm với ban tổ chức là một chuyện, nhưng ở khía cạnh nào đó, người đi xem hội vẫn mong quận Đồ Sơn có phương án quản lý tốt hơn các dịch vụ ăn theo lễ hội, để hội thật sự là một ngày vui trọn vẹn.

Minh Thu
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN