Sợ người Nga, Barca gia hạn gấp với Messi

Lionel Messi mới đây đã gia hạn hợp đồng với Barcelona, với điểm mấu chốt là tiền đạo người Argentina được tăng lương đáng kể. Đây là điều mà người hâm mộ Barca chờ đợi xảy ra trong mùa giải này, nhưng họ vẫn bất ngờ vì mọi chuyện đã được hoàn tất quá nhanh. Tại sao Barca lại gấp gáp giữ chân Messi như vậy? Đến giờ phút này, theo tờ El Mundo Deportivo, một phần của câu trả lời có thể nằm ở một đề nghị “không tưởng” đến từ một CLB Nga, với người nhận là Jorge Messi – cha và cũng là người đại diện của Lionel Messi.


Messi trong một buổi giới thiệu sản phẩm của Audi. Ảnh: zimbio


Nhật báo Tây Ban Nha trên khẳng định, trong thời gian diễn ra thương lượng hợp đồng mới với Barca, Messi đã nhận được một đề nghị từ một CLB Nga (giấu tên) với mức lương... 30 triệu euro/năm sau thuế. Nếu như gật đầu, Messi sẽ thiết lập một mức lương trần mới trong làng bóng đá thế giới – đang được nắm giữ bởi Samuel Eto’o (20 triệu euro/năm tại Anzhi Makhachkala).


Với 30 triệu euro, Messi có thể đã kiếm nhiều gấp 3 lần so với bản hợp đồng trước đó của anh tại sân Nou Camp và 2 lần so với mức hiện nay. Cũng theo tiết lộ, đề nghị trên kéo dài trong 3 năm, tức là trị giá 90 triệu euro. Thậm chí, “đội bóng Nga” còn sẵn sàng trả tiền giải phóng hợp đồng cho Messi – được Barca ấn định ở mức 250 triệu euro.


Tất nhiên, đề nghị này đã bị từ chối bởi cha con Messi trước khi nó xuất hiện tại văn phòng của Barca. Messi luôn đặt lợi ích thể thao lên hàng đầu. Và ngoài ra, bất chấp một khoản tiền lớn được nhắc đến, nó thực ra cũng không quá hấp dẫn đối với Messi, người đang kiếm được không dưới 30 triệu euro tính cả lương lẫn thu nhập từ quảng cáo. Nếu Messi chuyển sang Nga thi đấu, cũng không chắc các nhà tài trợ và quảng cáo muốn theo chân cầu thủ này tới một giải đấu còn ít được biết đến trên toàn cầu.



Bảo An (El Mundo Deportivo)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN