SHB Đà Nẵng thắng Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 0

Chiều 5/3, trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) đã diễn ra trận đấu vòng 3 giữa đội chủ nhà SHB - Đà Nẵng và Sanna Khánh Hòa BVN trong khuôn khổ V. League 2016.

Đây là trận đấu đáng chờ đợi bởi SHB Đà Nẵng trên đà hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp, còn Sanna Khánh Hòa BVN vốn là đối thủ sở hữu lối chơi rất khó chịu. Vì vậy, người hâm mộ Đà Nẵng chắc chắn mục tiêu của đội bóng sông Hàn là giành chiến thắng vì được chơi trên sân nhà.

Trong khi đó, trước trận đấu HLV Võ Đình Tân chia sẻ quyết tâm của Sanna Khánh Hòa BVN là có điểm ở Chi Lăng. HLV Võ Đình Tân đánh giá SHB Đà Nẵng là đội bóng ổn định về lực lượng, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Mùa giải này họ đầy tham vọng và điều đó chứng tỏ qua hai chiến thắng trước Đồng Tháp và HAGL.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Điểm mạnh của SHB Đà Nẵng thì ai cũng biết, đó là những miếng đánh biên sở trường. Mùa này, lối đá biên của họ nguy hiểm hơn khi Merlo trở lại. Sự nguy hiểm của Merlo thực sự đáng ngại với bất kỳ hàng thủ nào. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc chế những điểm mạnh của SHB Đà Nẵng ở trận đấu để quyết tâm có điểm ở Chi Lăng mang về.

Thực tế 45 phút hiệp 1 thế trận khá cân bằng, nếu không muốn nói rằng đội khách chơi có phần sắc nét hơn và cũng có nhiều cơ hội đưa bóng về khung thành đối phương hơn. Tuy nhiên, tất cả mọi cơ hội của cả hai đội đều không chuyển hóa thành bàn thắng bởi các tay săn bàn của cả hai đều không có những pha dứt điểm chuẩn xác. Trong khi đó, nếu thủ thành Văn Hưng (25, SHB- Đà Nẵng) không tung người kịp thời cứu nguy pha đánh đầu hiểm hóc về lưới nhà của đồng đội Phước Vĩnh (6) thì đội khách đã có bàn thắng ở phút 32.

Trước một đối thủ không quá mạnh, nhưng hòa ở hiệp I, khiến gần 5.000 người hâm mộ có mặt trên sân Chi Lăng tỏ ra khá lo lắng cho đội nhà.

Bước vào hiệp II, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB - Đà Nẵng) đã quyết định tung Hoàng Thiên (10) vào sân nhằm tăng cường sức mạnh ở hàng tấn công hòng tìm cơ hội mở tỷ số. Và trận đấu thật sự trở nên thu hút người xem với sự ăn miếng trả miếng của cả hai đội.

Trọng tài Ngô Duy Lân đã phải sử dụng đến 4 thẻ vàng (1 cho SHB Đà Nẵng và 3 dành cho Sanna Khánh Hoà BVN). Tuy nhiên, với lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh của đội khách S.Khánh Hoá đã khiến các chân sút của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng khá nản lòng, đặc biệt Zarour (14 - Sanna Khánh Hoà BVN) đã thành công khi vô hiệu hoá những cú đánh đầu ăn bàn của tay săn bàn không chiến thiện nghệ của Merlo (19 – SHB Đà Nẵng), và có thể nói anh chính là linh hồn của hàng phòng ngự trong trận đấu này.

Trong một trận đấu quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạo sự hưng phấn cho chặng đường phía trước, nên Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã quyết định sử dụng hết quyền thay người ở các phút 70, 75 để tăng cường sức mạnh hàng tấn công, và đến phút 83 trong một khoảnh khắc Zarour (14 - Sanna Khánh Hoà BVN) không theo kịp tình huống kèm người để Merlo (19 - SHB Đà Nẵng) đánh đầu hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh (26 – Sanna Khánh Hoà BVN) để mở tỷ số trận đấu. Trong tình huống không còn gì để mất, Đình Tân (Sanna Khánh Hoà BVN) quyết đưa Uche (77) cầu thủ nước ngoài thứ hai vào sân ở phút 85, nhưng tất cả đều đã muộn và những chàng trai đến từ Đảo Yến Khánh Hoà đành ra về trắng tay.

Với bàn thắng duy nhất, các chàng trai ở thành phố Sông Hàn ôm trọn 3 điểm và tạo nên một chuỗi 3 trận bất bại. Trong khi đó, Merlo (19 - SHB - Đà Nẵng) đã ghi được 5 bàn, thì có đến 4 bàn được thực hiện bằng đánh đầu.

Văn Sơn (TTXVN)
Ông Nguyễn Hữu Thắng làm HLV trưởng ĐT bóng đá Quốc gia
Ông Nguyễn Hữu Thắng làm HLV trưởng ĐT bóng đá Quốc gia

Chiều 3/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và công bố huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và U23 Quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN