Sài Gòn FC đã biết thua

Để thua V.Ninh Bình, Sài Gòn FC vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng đã bị Hà Nội T&T san bằng về mặt điểm số. Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa chứng minh được “cái duyên” của mình với V.Hải Phòng, khi các học trò của ông vừa có trận thua thứ 5...

Mai Tiến Thành đã góp công lớn giúp V.Ninh Bình vượt qua Sài Gòn FC. Ảnh: Quốc khánh - TTXVN


Với lợi thế sân nhà, V.Ninh Bình kiểm soát thế trận và khiến hàng phòng ngự của Sài Gòn FC nhiều phen nguy khốn. Trung vệ Phước Tứ chấn thương và phải rời sân ở ngay những phút đầu càng khiến hàng thủ của đội bóng Sài thành yếu hơn. Nhờ vậy mà hàng công đội chủ nhà với Hoàng Đảm, Tiến Thành và Razak liên tục tạo được sức ép lên khung thành thủ môn Tấn Trường. Đội bóng đất cố đô Hoa Lư thường xuyên sử dụng những đường tấn công biên. Tuy nhiên phải sang hiệp 2, sau tình huống hỗn độn trước khung thành Tấn Trường, Văn Thành mới đánh đầu, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đội khách càng kém may mắn khi trung vệ Đình Luật phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Gustavo ở phút 75. Chỉ ít phút sau, Mai Tiến Thành đã lập công, ấn định tỷ số 2-0 cho V.Ninh Bình. Với chiến thắng quan trọng này, V.Ninh Bình vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH. Trong khi đó, Sài Gòn FC đã không còn giữ được thành tích bất bại kể từ đầu mùa.

Một trận đấu thứ hai cũng rất đáng để nói tới là trận giữa V. Hải Phòng và B. Bình Dương. Dù đã rất cố gắng nhưng V.Hải Phòng vẫn chưa thoát khỏi vận đen khi thất thủ ngay trên sân nhà Lạch Tray. Đáng buồn hơn khi V.Hải Phòng tiếp tục thể hiện một lối chơi thiếu gắn kết, tinh thần sa sút đáng thất vọng. Khán giả trên sân Lạch Tray bàng hoàng khi chứng kiến trận thua của đội nhà. Như vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, đội bóng đất Cảng hiện vẫn chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận. Với B. Bình Dương, nhờ bàn thắng ở ngay phút thứ 7 của Anh Đức, đội bóng này đã có được 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Trên sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp để HAGL cầm hòa trong trận đấu không có bàn thắng. Điều này đồng nghĩa với việc TĐCS Đồng Tháp tiếp tục duy trì ở tốp dưới trên BXH, tiếp tục nỗ lực ở những vòng đấu tới.

Còn K.Kiên Giang lại không thể tận dụng lợi thế sân nhà để bứt phá khi bị Thanh Hóa cầm hòa không bàn thắng. Đội bóng của HLV Lại Hồng Vân còn gặp bất lợi khi tiền đạo Oseni nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhiều khả năng bị cấm thi đấu 2 trận tiếp theo.

Hành quân đến sân Nha Trang, Hà Nội T&T chủ động tấn công nhưng lại bế tắc trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Đội bóng Thủ đô lập tức phải trả giá khi Tấn Tài phát động tấn công để Agostinho đánh đầu tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn. Sau rất nhiều nỗ lực, Hà Nội T&T cuối cùng đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Gonzalo. Chỉ kiếm được 1 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh bỏ lỡ cơ hội giành lại ngôi đầu bảng.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN