Sạch bóng hồng Grand Slam 2011

Chỉ sau vòng mở màn của giải quần vợt Mỹ mở rộng, tất cả các tay vợt nữ từng đoạt chức vô địch Grand Slam từ đầu năm đều phải nói lời chia tay với New York. Đó là điều chưa từng xảy ra trong vòng 40 năm!

Chỉ một ngày sau khi quán quân Wimbledon Petra Kvitova bị loại, quán quân Pháp mở rộng, Li Na cũng đã phải nói lời chia tay với giải sau khi để thua tay vợt mới 19 tuổi Simona Halep với tỷ số 2-6, 5-7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải Mỹ mở rộng mới chứng kiến việc hai nhà vô địch của Wimbledon và Pháp mở rộng trong cùng một năm để thua ngay từ vòng 1.

Trước đó, nhà vô địch Ôxtrâylia mở rộng Kim Clijsters cũng đã không thể tham dự giải vì chấn thương. Nghĩa là không còn nhà đương kim vô địch Grand Slam nào của năm 2011 đang tham chiến tại tổ hợp thi đấu Flushing Meadows. Vậy điều gì đã khiến những tay vợt kể trên dễ dàng suy sụp sau khi đã vươn lên đỉnh cao với chức vô địch Grand Slam trước đó, cụ thể là với trường hợp của Li Na và Kvitova?

Roland Garros được xem là bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp quần vợt của tay vợt người Trung Quốc Li Na, khi cô trở thành tay vợt đầu tiên của châu Á bước lên bục vinh quang của làng banh nỉ thế giới. Tên tuổi của cô đã được nhiều người nhắc đến, kèm theo những bản hợp đồng quảng cáo khổng lồ.

Kvitova gây thất vọng tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Tưởng chừng, những bản hợp đồng đắt giá với Mercedes-Benz, Rolex hay Haagen Dazs sẽ tạo động lực rất lớn để Li Na thi đấu hưng phấn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, thành tích mà cô có được lại đi ngược với sự kỳ vọng đó, và có cảm giác như cô không thể vượt qua được sức ép quá lớn từ những vinh quang do chính mình tạo ra.

Khởi đầu cho chuỗi thành tích kém cỏi đó của Li Na bắt đầu khi cô bị loại ngay từ vòng 2 Wimbledon trước một tay vợt mới nổi Sabine Lisicki của Đức. Và đến giải Mỹ mở rộng, cô vẫn chưa tìm lại được hình ảnh của mình khi chỉ được chơi tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm vỏn vẹn 94 phút.

Ở trận đấu với tay vợt mới 19 tuổi người Rumani Halep, hạt giống số 6 người Trung Quốc đã khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng và ngao ngán khi cô đã mắc đến 54 lỗi, nhiều gần gấp 3 lần đối thủ (19 lỗi), để rồi ngậm ngùi dừng bước với kết quả 2-6, 5-7.

Cùng với Li Na, nhà vô địch Pháp mở rộng Petra Kvitova cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, giành vinh quang để rồi sa sút một cách khó hiểu. Ngay trong ngày khai mạc của giải quần vợt Mỹ mở rộng, đương kim vô địch Wimbledon Petra Kvitova cũng đã tạo nên bất ngờ lớn khi sớm phải nói lời chia. Petra Kvitova đã để cho tay vợt hạng 49 thế giới Alexandra Dulgheru của Rumani vượt qua chỉ sau 2 set đấu với tỷ số 7-6 và 6-3.

Rõ ràng, cả Li Na và Kvitova đều chưa chuẩn bị được tâm lý của một nhà vô địch, mà như cách nói của nhiều nhà chuyên môn là họ mắc bệnh “sợ độ cao”. Khi bước vào giải với tư cách là tay vợt ngoài rìa, họ không chịu bất cứ sức ép nào, nên với tâm lý thoải mái, cả hai đều tạo được những kỳ tích. Nhưng khi đã gánh trên vai kỳ vọng của người hâm mộ, họ lại không thể phát huy được khả năng của mình. Đó chính là điểm khác biệt lớn giữa họ với những nhà vô địch thực sự như Serena Williams, người đã giành 12 chức vô địch Grand Slam. Và giải Mỹ mở rộng lần này sẽ là cơ hội để Serena đòi lại những gì xứng đáng thuộc về mình, sau gần một năm nghỉ dưỡng thương?

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN