Rực màu cờ trên sân Mỹ Đình lúc này

U19 Việt Nam tái ngộ U19 Nhật Bản ở trận chung kết, cơ hội lớn cho trận chung kết, cơ hội lớn được hòa mình vào những giây phút mà thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử. Mỹ Đình ngay từ 16 giờ chiều 13/9 đã rực một màu cờ đỏ.


Sát giờ thi đấu, giá vé trận chung kết “xuống thang” một cách nhanh chóng. Từ mức giá 2,5-3 triệu/ cặp cho vị trí đẹp, giá vé đã giảm xuống còn 600-700.000 đồng, thậm chí là thấp hơn. Mức giá rẻ thu hút rất nhiều cổ động viên đang tràn đầy hào hứng trước trận chung kết.


Giá vé giảm nhiệt, nhưng độ “nóng” của CĐV thì xem ra ngày càng cuồng nhiệt hơn. Tại thời điểm sát giờ thi đấu, xung quanh sân vận động Quốc gia Mỹ ĐÌnh, các mặt hàng cổ vũ cũng được bán rất chạy, như cờ tổ quốc, áo đỏ in hình cờ Tổ quốc, băng đầu, đề can dán hình cờ đỏ sao vàng... Từ khắp các nẻo đường, cùng với đoàn người đang đổ đến Mỹ Đình, những người bán hàng từng tốp cũng bày hàng dọc đường làm thành con đường nhuộm màu cờ đỏ.


Cơ hội chiến thắng đã có, lòng tin người hâm mộ đã có, giờ chỉ còn một điều: Sự hết mình và thành công của các cầu thủ U19 Việt Nam!


Những người bán hàng rong đã nhanh chóng ùa ra đường với rất nhiều cờ đỏ, băng đeo, đề can dán có hình cờ Tổ quốc, để phục vụ các CĐV.

Màu đỏ của cờ Tổ quốc khiến ai cũng cảm thấy rạo rực và náo nức.


Những bạn trẻ thân thiện thắt băng rôn cho nhau để chuẩn bị vào sân cùng chung tình yêu với U19 Việt Nam.


Những cô bé sinh viên cũng tận dụng cơ hội để thể hiện tình yêu bóng đá của mình.

"Body Art" xem ra được sử dụng rất nhiều để cổ động.


U19 Việt Nam ơi, phải hết mình nhé, CĐV yêu các bạn thế này cơ mà!

Yêu nước và đoàn kết, đôi khi bóng đá làm được điều này.



Chùm ảnh:  Lê Sơn
(Trực tiếp từ sân Mỹ Đình)

Rực màu cờ trên sân Mỹ Đình lúc này
Rực màu cờ trên sân Mỹ Đình lúc này

Giá vé giảm nhiệt, nhưng độ “nóng” của CĐV thì xem ra ngày càng cuồng nhiệt hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN