Ronaldo và Messi mờ nhạt tại Manchester

Lần thứ hai Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford kể từ khi chuyển sang Real Madrid năm 2009. Lần này là trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Argentina, hay được hiểu là trận đấu trực diện của Ronaldo và Lionel Messi.

Old Trafford thất vọng

Ronaldo và Messi đã có tổng cộng 27 lần chạm trán, nhưng hầu hết đều ở cấp CLB. Ở cấp đội tuyển quốc gia, họ chỉ gặp nhau ít ỏi có 2 lần, nên cuộc đối đầu lần này rất được mong đợi.

Hai kỳ phùng địch thủ được xếp chơi từ những phút đầu của trận đấu. Nhưng từ trước đó, cuộc gặp của cả hai đã được bàn thảo liên tục, nào là cuộc chiến của ngôi vị số 1, nào là phân định tương quan mới giữa Ronaldo và Messi chỉ sau trận đấu này. Thế nhưng, một ngôi sao không làm nên cả đội bóng.

Để chứng minh cho điều này, HLV của họ đã rút cả hai ra khỏi sân ngay đầu hiệp 2 khi chưa kịp để lại dấu ấn gì. Đó có lẽ là quyết định khôn ngoan khi để những tranh cãi Ronaldo và Messi ai giỏi hơn còn mãi, thay vì tìm cách giải đáp ngay trong một trận đấu. Nhưng các CĐV sân Old Trafford không nghĩ thế, đám đông ít nhiều đã nổi giận bởi họ đến đây để hy vọng xem màn thi đấu “ăn miếng trả miếng” hay ít nhất là sòng phẳng của hai cầu thủ ngôi sao - hai cái tên vẫn rượt đuổi nhau trong những lễ trao tặng danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Cả Ronaldo và Messi đều không để lại dấu ấn trong trận cầu đáng chú ý này. Ảnh: AP


Ở hiệp 1, Argentina là đội bóng chủ động cầm nhịp trận đấu, không cho Bồ Đào Nha cơ hội để tấn công, thông qua bộ đôi ăn ý Messi và Angel Di Maria. Messi và đồng đội đã có hai cơ hội, nhưng không dứt điểm thành công, trong khi Ronaldo cũng phung phí cơ hội mình có được.

Khi hai siêu sao của bóng đá thế giới bị thay ra cũng là lúc nhịp điệu của trận đấu cân bằng cho hai đội tuyển. Cơ hội đến với người Bồ Đào Nga khi hiệp 2 thời gian của trận đấu được cộng thêm hai phút bù giờ, Ricardo Quaresma chuyền bổng tạo cơ hội cho Raphael Guerreiro đánh đầu bóng lao đi như tên bắn vào lưới người Argentina, biến trận đấu thành một trận thắng không giống một kịch bản nào trước đó thuộc về Bồ Đào Nha.

Những ngôi sao cô đơn

Bồ Đào Nha thắng Argentina khi Messi và Ronaldo đã ra sân và không ghi được dấu ấn gì cho trận đấu. Cuối tuần trước, Bỉ hòa 0 - 0 với Xứ Wales, hay nói đúng hơn ngôi sao Eden Hazard hòa với Gareth Bale. Không phải lúc nào ngôi sao cũng làm nên chiến thắng nhưng vắng họ lại khiến các CĐV giận dữ.

Thời đại mỗi cá nhân hưởng tôn vinh hơn cả đội tuyển, mỗi cầu thủ mang trong mình một thương hiệu cá nhân, mỗi giải thưởng dành cho cá nhân như Quả bóng Vàng gây nên những tranh cãi thường xuyên, sự cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo đã khiến sự so sánh giữa hai cầu thủ là không thể bỏ qua.

Bước từ vai trò của ngôi sao trong CLB được ăn tập, được hỗ trợ hết sức mình bởi các đồng đội đã quá hiểu nhau, về với đội tuyển quốc gia, họ là gì? Messi từ nhiều năm nay thi đấu không tốt trong đội hình Argentina, anh bị đổ lỗi cho việc không dành đủ sự quan tâm cho đội tuyển quốc gia, cho màu cờ sắc áo. CĐV quay lưng do anh chưa thể là “Maradona” tại World Cup trên đất Brazil, đó là chưa kể sức ép băng đội trưởng, khả năng chấn thương, những phiền nhiễu ngoài sân cỏ. Rõ ràng, việc thi đấu tại Argentina với một đội hình khác hẳn, nơi các cầu thủ rất ít khi thi đấu hòa nhịp với Messi và ngay cả HLV cũng chưa hiểu hết anh. Phải đến khi HLV Alejandro Sabella tiếp quản Argentina từ năm 2011 thì số bàn thắng của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia mới tăng thêm.


Với cầu thủ người Bồ Đào Nha, mọi việc có vẻ đơn giản hơn. Ronaldo quá xuất sắc so với các đồng đội của mình. Mỗi trận đấu, anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhưng ở những trận đấu quan trọng, Bồ Đào Nha lại không thắng.

Trong một bảng khảo sát mới đây của Eurosport về số trận thắng khi có các cầu thủ ngôi sao trong đội hình đội tuyển quốc gia, có tới 85,71% số trận đấu của đội tuyển quốc gia có Thomas Muller thì Đức đều chiến thắng. Nếu không có cầu thủ này, Đức chỉ có thể thắng 72,73%. Ở Wayne Rooney cũng vậy, có anh, đội tuyển Anh thắng 65,71% số trận đấu trong khi chỉ thắng được 50% số trận vắng anh.

Quay lại với hai ngôi sao Bồ Đào Nha và Argentina, có Messi trong đội tuyển, Argentina thắng 54,76% số trận đấu và khi không có cầu thủ này, đội bóng sọc trắng xanh vẫn thắng 50% số trận đấu. Trường hợp của Bồ Đào Nha, thậm chí không có Ronaldo, họ còn thắng nhiều hơn, lên tới 60%, trong khi nếu có ngôi sao trong đội hình, họ chỉ thắng 56,41% số trận.
Dựa trên con số thống kê để thấy, ngôi sao không mang tính quyết định đến chiến thắng, họ không thể tạo nên sự vượt trội nếu không ở trong một tập thể hiểu nhau. Đôi khi, đội tuyển thậm chí còn thi đấu tốt hơn nếu không có một ngôi sao.


Lê Sơn

Rooney mở màn chiến thắng cho Anh
Rooney mở màn chiến thắng cho Anh

Rạng sáng 16/11, trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016, đội tuyển Anh đã hạ Slovenia 3 - 1 trên sân nhà Wembley, dẫn đầu bảng E với 12 điểm. Wayne Rooney là người khởi xướng cho chiến thắng của Tam sư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN