Robin van Persie: "Cantona mới" của Old Trafford

Đối với cá nhân Robin van Persie, năm 2012 quả là một năm với những bước thăng tiến ngoạn mục trong sự nghiệp thi đấu. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, đoạt danh hiệu Vua phá lưới và đang chói sáng dưới màu áo M.U, dù mới chỉ bước qua những tháng thi đấu đầu tiên.

Liên tục gặt hái chiến công


Nửa đầu năm 2012 là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của chân sút người Hà Lan trong màu áo Arsenal. Mặc cho đội chủ sân Emirates đón nhận thêm một mùa bóng trắng tay, van Persie liên tiếp gặt hái những chiến công. Ngày 4/2, với hat-trick trong chiến thắng 7-1 của Arsenal trước Blackburn, anh đã chính thức có tên trong top 10 chân sút hàng đầu của "The Gunners". Van Persie tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn "không thể dừng lại" của mình cho đến hết mùa. Kết thúc mùa bóng 2011-2012, chân sút 29 tuổi này đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 30 bàn, đồng thời trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm đó.

Van Persie đã trải qua năm 2012 chói sáng.


Van Persie thành công nhờ... Chicharito và Welbeck

Tiền đạo người Hà Lan vừa tiết lộ bí mật đằng sau thành công của mình ở M.U: Động lực thi đấu nhờ sự cạnh tranh quyết liệt đến từ những người đồng đội trẻ tuổi hơn như Danny Welbeck hay Javier Hernandez. Phát biểu trên kênh truyền hình của M.U, van Persie cho biết: "Tôi đã học hỏi rất nhiều từ Welbeck lẫn Chicharito. Chẳng hạn, tôi thích sự nhiệt tình của tiền đạo người Mêhicô. Tôi ngưỡng mộ cách cậu ấy tập luyện sau những buổi tập chính thức. Cậu ấy không được ra sân thường xuyên trong những tuần vừa qua nhưng vẫn luyện tập chăm chỉ trong phòng tập thể dục và đây là tấm gương để những người khác học tập. Danny Welbeck cũng tương tự như vậy. Cậu ấy không được chơi ở vị trí mình ưa thích nhưng khi chúng tôi cần, cậu ấy vẫn tập luyện hăng say. Khi bạn có trong tay tới bốn chân sút đẳng cấp, cần phải đặt ra những tiêu chuẩn cho những người khác. Mọi người đều có thể nhận ra điều đó và chúng tôi cần phải cố gắng hết sức mình".

Bước ngoặt quan trọng nhất của van Persie đến vào mùa hè năm nay. Sau 8 năm ăn cơm Arsenal, chân sút người Hà Lan tuyên bố muốn tìm bến đỗ mới. Thông thường, khi bất cứ ngôi sao nào ở sân Emirates ra đi, có nhắm mắt cũng biết được hai nguyên nhân: tiền bạc và danh hiệu. Với van Persie, danh hiệu là nhân tố có tính quyết định mạnh hơn. Đương nhiên, mức lương mà anh nhận được ở Old Trafford chắc chắn phải cao hơn con số khiêm tốn chỉ 90.000 bảng/tuần mà Arsenal chi trả. Có điều, với một cầu thủ bước vào độ tuổi 29 như anh, không có gì thiệt thòi hơn khi nhìn bộ sưu tập thành tích của mình lép vế hơn hẳn những ngôi sao khác. Ngày còn ở Arsenal, anh luôn mòn mỏi với những lời hứa về tương lai tràn ngập danh hiệu của Arsene Wenger. Để rồi những gì nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Một cuộc chia tay âu cũng là lẽ thường tình trong thế giới bóng đá.


Mới chỉ có bốn tháng trở thành người của sân Old Trafford, những gì van Persie làm được đến thời điểm này của mùa bóng quả là đáng với từng xu mà Sir Alex bỏ ra. Anh nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi của M.U như thể đã ở đây 4 năm rồi. Van Persie từng bước trở thành trụ cột không thể thiếu của "Quỷ đỏ". Vì van Persie quá xuất sắc, hàng loạt vị trí nơi hàng công của M.U phải hy sinh chỗ đứng. Rooney buộc phải chơi ở vị trí không đúng sở trường, còn Welbeck hay Chicharito thậm chí chỉ biết nhặt nhạnh cơ hội vào sân từ ghế dự bị.

Trở thành huyền thoại như Cantona, tại sao không?


Mới đây, Sir Alex Ferguson đã ví van Persie với huyền thoại Eric Cantona, người từng có quãng thời gian 4 năm rưỡi rất thành công ở M.U. Những lời khen ông dành cho van Persie không hề thừa một tí nào. Cả hai đều là những mẫu cầu thủ xuất sắc, có thể tự mình tỏa sáng bằng những tình huống xuất thần. Họ đều đến Quỷ đỏ khi đang ở độ tuổi sung sức nhất trong sự nghiệp. Cantona khi gia nhập M.U đã là một tài năng được thừa nhận ở Leeds. Van Persie cũng là một chân sút có tiếng ở Arsenal trước khi được tuyển mộ về sân Old Trafford. Lợi thế mà chân sút người Hà Lan có được so với người tiền nhiệm đó là anh còn nguyên cơ hội để đoạt được tất cả các danh hiệu cùng M.U. Cantona mới chỉ gặt hái thành công ở đấu trường quốc nội. Van Persie mong muốn nhiều hơn thế. Trước hết, đó là Premier League, Cúp FA, và xa hơn là chức vô địch Champions League.


Bước sang năm 2013, van Persie đang có những cơ sở để thỏa nguyện ước ao của mình. Hiện tại, M.U bỏ xa Man City đến 6 điểm tại Premier League, và danh hiệu vô địch mùa đông đang ở ngay trước mắt. Ở Champions League, họ dễ dàng vượt qua vòng bảng và sẽ gặp Real Madrid trong vòng 1/8. Đồng thời đầu năm tới là thời điểm M.U chính thức bước vào Cúp FA với trận đấu gặp West Ham ở vòng 3. Phong độ đang đạt đỉnh, khát khao danh hiệu có thừa, cơ hội cũng chẳng thiếu, tiền đạo người Hà Lan đang hội tụ tất cả những yếu tố để đón danh hiệu đến với mình. Tất cả chỉ còn chờ thời gian trả lời mà thôi.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN