Real Madrid và Dortmund đoạt vé sớm vào vòng 1/8

Real Madrid và Borussia Dortmund trở thành hai đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 Champions League sau chiến thắng rạng sáng 5/11.

Tại bảng B, trên sân Bernabeu, Real Madrid đã giành được chiến thắng 1 - 0 trước Liverpool. Real Madrid đã có một trận đấu hoàn toàn trên cơ về mặt thế trận, cơ hội và cả lực lượng. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 27 từ pha đệm lòng cận thành của tiền đạo Karim Benzema. Với trận thắng này, Real Madrid được 12 điểm sau 4 lượt trận, vững vàng ở vị trí đầu bảng và chính thức giành quyền vào vòng 16 đội khi hơn đội xếp thứ hai là Basel tới 6 điểm. Trong khi Liverpool và Ludogorets cùng được 3 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư.

Dortmund thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác tại Champions League. Ảnh: AFP


Ở trận đấu này, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã khiến nhiều cổ động viên đội nhà ngạc nhiên khi cất giữ nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Những cái tên như Steven Gerrard, Mario Balotelli, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Dejan Lovren và Glen Johnson đều không được tung ra sân ngay từ đầu. Lý giải về điều này sau trận đấu, HLV Rodgers cho rằng, những cầu thủ ông xếp đá chính đều xứng đáng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Chelsea cuối tuần này.

Với việc được đá chính trước Olympiakos, Andrea Pirlo (Juventus) đã chính thức có 100 lần ra sân tại Champions League. Để đánh dấu cho cột mốc đáng nhớ này, tiền vệ người Italy đã lập công từ một tình huống đá phạt trực tiếp sở trường. Sau huyền thoại Paolo Maldini, Pirlo là cầu thủ Italy thứ hai chạm tay được vào dấu mốc này.

Với thực tế như vậy, Liverpool đang phải đối mặt với án phạt từ UEFA vì sự thiếu tôn trọng đối phương. Theo điều luật của UEFA, tất cả các CLB phải có nhiệm vụ thi đấu tới trận đấu cuối cùng và luôn phải tung đội hình mạnh nhất vào sân tại các giải đấu châu Âu.

Trong khi đó, tại bảng D, ít ai có thể ngờ trận đấu trên sân Emirates lại có kịch bản hấp dẫn và khó lường như vậy, khi Arsenal đã bất ngờ để cho Anderlecht cầm hòa với tỷ số 3 - 3 dù đã dẫn trước đối thủ tới 3 - 0. Trong khoảng 30 phút cuối của trận đấu, các Pháo thủ đã thi đấu như mơ ngủ, để cho đội khách ghi một mạch 3 bàn và ra về với 1 điểm quý giá.

Trước kết quả đáng thất vọng, HLV Arsene Wenger bực tức: “Chúng tôi thi đấu thiếu sự tập trung, đội bóng sớm nghĩ kết cục đã được định đoạt. Bàn thua đầu là một sai lầm của trọng tài, nhưng hai bàn thua sau, đó là sự yếu kém của hàng phòng ngự. Trong suốt cả trận đấu, chúng tôi đã phòng ngự không tốt”.

Ở trận còn lại, khác hẳn với phong độ bết bát ở Bundesliga, Borussia Dortmund đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược ở đấu trường Champions League. Với lợi thế sân nhà Signal Iduna Park, Dortmund đã tràn lên dồn ép đội bét bảng Galatasaray ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chiến thắng cách biệt 4 - 1 đã đưa Dortmund giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp sau 4 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng D, hơn đội xếp sau là Arsenal 5 điểm và bỏ xa đội xếp thứ 3 là Anderlecht tới 10 điểm.

Tại bảng A, dù chiến thắng 2 - 0 trước Malmo ngay trên đất Thụy Điển, nhưng Atletico Madrid vẫn chưa chắc chắn đi tiếp, do họ chỉ hơn hai đội xếp ngay sau là Juventus và Olympiakos 3 điểm. Ngay cả Malmo, dù thua Atletico vẫn chưa hết cơ hội đi tiếp, bởi với 3 điểm có được, Malmo vẫn còn cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp nếu thắng cả 2 lượt cuối. Trong khi đó Juve đã có được chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 trước đại diện Hy Lạp Olympiakos, khiến cục diện ở bảng A đang rất mở.

Lê Sơn
Manchester City ở thế hiểm nguy
Manchester City ở thế hiểm nguy

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2014/2015, rạng sáng 6/10, Manchester City sẽ tiếp đón CSKA Moscow trên sân nhà Etihad. Chỉ có được 2 điểm sau 3 trận lượt đi, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đang phải đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN