Real Madrid tập trung vào mục tiêu Juventus

Real Madrid sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội lật lại thế trận. Bởi nếu kết thúc mùa giải mà cả ngôi vô địch Champions League cũng ra đi cùng với danh hiệu La Liga hay Cúp nhà vua Tây Ban Nha thì đó sẽ làm thảm họa thực sự với đội bóng giàu có nhất thế giới. Tuy nhiên, thực tế đó hoàn toàn có thể xảy ra với đội quân của HLV Carlo Ancelotti, nếu họ không đủ nỗ lực.

Real hết đường lùi

Trận hòa 2 - 2 trước Valencia cuối tuần trước tại La Liga, Real gần như đã nhường cơ hội vô địch cho Barcelona, khi kém đối thủ tới 4 điểm. Tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Real cũng để thua Atletico, đội bóng họ từng vượt qua tại chung kết Champions League hồi năm ngoái để lập kỷ lục 10 lần vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Để đạt được mục tiêu tại Champions League, Real (trái) phải biết cách vượt qua Juventus. Ảnh: AFP


Chủ tịch CLB Real Madrid, ông Florentino Perez chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn chờ đợi một HLV không đem lại cho đội bóng danh hiệu. Và vì thế không chỉ dự đoán về tương lai của HLV Ancelotti, báo chí Tây Ban Nha còn đưa ra khả năng về sự ra đi của cả tay ghi bàn kiệt xuất Cristiano Ronaldo và đội trưởng, thủ môn của đội Iker Casillas.

Hy vọng cuối cùng của Real là chiến thắng tại Champions League, mà trước tiên là giành quyền đến Berlin vào tháng 6 này. Chỉ như vậy mới có thể sửa lỗi và thuyết phục người hâm mộ trước mọi đồn đoán thời gian gần đây.

Trong bối cảnh đó, tình hình chấn thương của các cầu thủ lại có vẻ khả quan. Tiền đạo người Pháp Karim Benzema đã có thể trở lại sân Bernabeu còn chấn thương của tiền vệ Toni Kroos gặp phải cuối tuần trước có vẻ không đáng ngại. Cầu thủ quốc tế người Đức đã kịp trấn an người hâm mộ đội nhà bằng thông báo trên trang mạng cá nhân.

Cầu thủ có khả năng kết nối của Real Madrid James Rodriguez tuyên bố đội bóng của anh không cần thiết phải sợ bất cứ đội bóng nào, dù rằng việc vượt qua Juventus trong trận đấu lượt về vòng bán kết Champions League sẽ là rất khó khăn. Đội bóng phải gạt trận thua 1 - 2 tuần trước sang một bên và sẵn sàng đón nhận trận đấu lượt về tại Bernabeu.

Rodriguez cho biết: “Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng không có gì phải sợ. Chúng tôi hiểu các đội bóng Italy, họ phòng thủ rất tốt và chúng tôi sẽ phải vượt qua hàng phòng thủ ấy. Ghi bàn là cách chúng tôi bước vào trận chung kết tại Berlin”.

Tiền vệ Dani Carvajal cũng tự tin cho rằng đội bóng của anh cần kiên nhẫn khi đối mặt với Juventus: “Cần phải nhớ rằng trận đấu kéo dài 90 phút và việc của chúng ta là phải làm cho Juventus gặp khó khăn bằng cách áp đặt nhịp độ cao và kiểm soát bóng tốt”.

Juventus đón tin vui

Trước trận đấu được đánh giá là rất khó khăn trên đất Tây Ban Nha, Bà đầm già đã đón nhận sự trở lại tiền vệ trụ cột Paul Pogba, cầu thủ đang được đánh giá là đắt nhất đội hình của Juventus, sau gần 2 tháng điều trị chấn thương.

Pogba đã bình phục chấn thương và tham gia đầy đủ vào các bài tập của Juventus, sau khi đội này giành chiến thắng 2 - 1 trước Real Madrid trong trận bán kết lượt đi ngày 5/5. Tiền vệ này đã thực sự trở lại khi đã ghi bàn ở trận Juventus hòa Cagliari 1 - 1 ở Seri A cuối tuần qua.

Nói về khả năng ra sân của Pogba trong trận đấu quan trọng với Real, HLV Max Allegri cho biết: “Paul đã chơi tốt trong trận gặp Cagliari, nhưng cậu ấy vẫn cần thời gian để lấy lại phong độ. Sự trở lại của Paul là sự khích lệ lớn về tinh thần cũng như lực lượng đối với chúng tôi. Tôi sẽ phải cân nhắc xem có nên để Paul đá chính trong trận đấu sắp tới với Real hay không. Trận đấu trên sân Bernabeu là rất khó khăn, chúng tôi rất cần các cầu thủ có tình trạng thể lực tốt nhất”.

Pogba bắt đầu phải dưỡng thương sau trận lượt về vòng 16 đội với Borussia Dortmund. Trong thời gian vắng ngôi sao mang áo số 6, Juventus thi đấu thất thường nhưng vẫn kịp vượt qua Monaco ở tứ kết với tỷ số chung cuộc 1 - 0, lên ngôi vô địch Serie A và thắng Real ở bán kết lượt đi trước Real. Ở trận lượt đi, Stefano Sturaro là người đá thay Pogba ở giữa sân, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Arturo Vidal, Claudio Marchisio và Andrea Pirlo. Trận đấu đó Sturaro đã chơi khá ấn tượng.

Trong trận lượt đi, chỉ một Tevez đã làm điên đảo hàng phòng ngự của Real, giờ lại thêm Pogba tiếp lửa, cùng với những mất mát về lực lượng, có lẽ Real khó vượt qua được cái dớp của các nhà ĐKVĐ không thể bảo vệ thành công ngôi vương trong lịch sử giải đấu danh giá này.


Lê Sơn

Real Madrid 'dâng' danh hiệu vô địch cho Barcelona?
Real Madrid 'dâng' danh hiệu vô địch cho Barcelona?

Tiếp đội bóng đang đứng thứ 4 tại La Liga, Real Madrid dễ dàng để đối thủ ghi 2 bàn thắng và phải bằng vô số nỗ lực tấn công mới có thể gỡ hòa 2 - 2 trước Valencia ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu, rạng sáng 10/5. Họ gần như đã “dâng” ngôi vô địch cho đối thủ Barcelona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN