Real Madrid bại trận tại Italy

Rạng sáng 6/5, trong trận lượt đi bán kết Champions League, tiền đạo Carlos Tevez đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp Juventus vượt qua Real Madrid 2 - 1 trên sân nhà. 

Nhưng cứ xem cách các đội bóng lớn vượt qua đối thủ, mặc cho họ có chút lợi thế ở trận lượt đi, thì Juventus hẳn cũng chưa thể yên tâm với cách biệt mong manh trước Real Madrid, trong trận lượt về trên sân khách.

Ghi bàn mở tỷ số nhưng Morata (dưới) đã không ăn mừng để thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ. Ảnh: Reuters


Chiến thắng với khoảng cách 1 bàn thắng trên sân nhà tại Turin trước Real Madrid được xem là một lợi thế quá nhỏ bé trước trận đấu lượt về đến thăm Santiago Bernabeu. Hai bàn thắng của Juventus được ghi do công của Alvaro Morata (phút thứ 8) và Carlos Tevez (phút 57). Cristiano Ronaldo tiếp đà ghi bàn của mình thời gian gần đây, gỡ lại được 1 bàn cho Real ở phút thứ 27.

Đội chủ nhà chủ động tấn công dồn dập và nhanh chóng được tưởng thưởng bởi pha làm bàn của chính “người cũ” của Real Madrid là Morata. Từ pha sút chéo góc của Tevez, bóng vượt tay thủ thành Iker Casillas đến chân của Morata đã chờ sẵn ở sát khung thành. Một bàn thắng cho thấy lối chơi hợp lý của các cầu thủ Juventus. Sau khi ghi bàn, Morata đã không ăn mừng để thể hiện sự tôn trọng với đội bóng đã đào tạo nên anh.

Sau bàn thua, Real dần lấy lại thế trận khi cầm giữ bóng tốt hơn. Real Madrid đã có liên tiếp những cơ hội ngon ăn, nhưng cả Toni Kroos, Isco và Cristiano Ronaldo đều bỏ lỡ. Tình huống hỏng ăn đáng tiếc nhất thuộc về Ronaldo với pha dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế đối mặt với thủ môn Buffon ở phút 22. Tấn công liên tục, Real Madrid cuối cùng cũng xuyên thủng được tuyến phòng ngự của đội chủ nhà. Phút 27, nhà ĐKVĐ có bàn gỡ hòa từ pha đánh đầu cận thành của Ronaldo khi anh lao xuống đón đường chuyền bổng của James Rodriguez. Một pha phối hợp nhuần nhuyễn của các cầu thủ Real.

Đội bóng Tây Ban Nha làm chủ phần còn lại của hiệp 1, nhưng khi trận đấu bước sang phút thứ 57, Tevez đã góp phần đem lại cơ hội cho đội nhà sau pha bứt phá dũng mãnh khiến Dani Carvajal vụng về phạm lỗi. Tevez hoàn thành nốt pha ghi bàn từ chấm phạt đền, đem lại bàn thắng thứ 2 cho Juventus. Với 7 bàn thắng ở Champions League mùa này, Tevez ghi được nhiều bàn thắng hơn cả 5 mùa Champions League trước cộng lại.

Không muốn ra về tay trắng, Real Madrid dồn đội hình lên tấn công và “gà son” Chicharito đã được tung vào sân. Ngay lập tức, Hạt đậu nhỏ đã có pha đánh gót kỹ thuật cho Ronaldo. Nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, tiền đạo người Bồ Đào Nha không thể chạm bóng, dù khung thành đã mở rộng.
Hai ngôi sao Gareth Bale và Sergio Ramos đã bị chỉ trích tơi bời sau thất bại của đội nhà. Cặp đôi tấn công của The Los Blancos bị phê bình bởi cả báo giới, người hâm mộ thông qua mạng xã hội. 

HLV Carlo Ancelotti chỉ thắng có 5 trận trong 24 lần dẫn quân gặp Juventus (12 trận hòa, 7 trận thua). Còn Juventus, đang có thành tích vô cùng ấn tượng khi trong 55 trận đấu gần đây trên sân nhà, họ chỉ để thua duy nhất có 1 trận.

Đầu tiên là Gareth Bale, đây hẳn là trận đấu đáng quên của anh, bởi theo thống kê của công ty thống kê số liệu bóng đá Opta, trong suốt 86 phút thi đấu anh không một lần ghi bàn, sút bóng, kiến tạo, mà chỉ có tổng cộng 18 lần chuyền bóng. Cựu cầu thủ Roy Keane của CLB Manchester United nhận xét: “Real Madrid thực sự thi đấu khó khăn khi chỉ có 10 cầu thủ bởi Gareth Bale hoàn toàn biến mất”. Còn Sergio Ramos chơi quá tệ với nhiều pha chuyền bóng sai, trong khi đóng vai trò trụ cột ở khu vực trung tuyến.

Thắng 2 - 1, Juventus đã tạo được chút ưu thế trước trận lượt về trên sân Real Madrid vào giữa tuần sau.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti cho rằng đội bóng của mình đã chơi tốt, nhưng phải nhận thất bại vì những sai lầm: "Trận này chúng tôi đã chơi tốt và có những cơ hội, nhưng chung cuộc lại phải nhận thất bại. Những sai lầm, đặc biệt là hàng phòng ngự đã khiến đội bóng phải trả giá. Nhưng mọi thứ vẫn ở phía trước và tôi tin chúng tôi sẽ lật ngược được tình thế ở trận lượt về, khi được chơi trên sân nhà".

Trong khi đó, HLV Massimiliano Allegri thì hết lời ca ngợi các cầu thủ của mình sau chiến thắng: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Đây là trận đấu tuyệt vời và chúng tôi có thể làm tốt hơn thế nữa. Trận lượt về sẽ rất khó khăn. Để có mặt ở chung kết, chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều tại Bernabeu".

Minh Đăng

Real Madrid không thể đánh bại Atletico
Real Madrid không thể đánh bại Atletico

Rạng sáng 15/4, hai trận tứ kết lượt đi Champions League đầu tiên đã diễn ra. Trên sân Vincent Calderon, Real Madrid cầm hòa 0 - 0 với Atletico Madrid trong một trận đấu rất hấp dẫn và quyết liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN