Quốc gia và CLB: Bên nào nặng hơn?

Tuần lễ này là một quãng thời gian hào hứng với sân cỏ quốc tế. Riêng ngày 6/9 vừa qua đã vô cùng tất bật khi 102 ĐTQG trên khắp thế giới có thi đấu. Họ tìm kiếm hoặc điểm số quan trọng ở vòng loại World Cup, EURO hoặc giao hữu thử sức. Có cả những đội thì… kiếm tiền mà tiêu biểu là Áchentina!

Vừa gây nên cơn sốt ở Ấn Độ cuối tuần trước, vũ điệu tango lại di chuyển ngắn sang Băngla Đét. Họ không giao hữu với các chủ nhà mà đối thủ là Vênêxuêla và Nigiêria. Có thể gọi đây là những màn “biểu diễn” với chất lượng chuyên môn hứa hẹn không thực sự cao.

Ấy vậy mà ở cả hai địa điểm đó đều “cháy vé”, dù sân vận động tổ chức đều thuộc loại khổng lồ. Người Nam Á vốn cuồng nhiệt với môn thể thao số 1 trong mắt họ là cricket song cũng đầy ắp tình yêu dành cho bóng đá. Và họ chẳng ngại ngần giành giật những tấm vé, cơ hội để được chứng kiến tận mắt cầu thủ đang được xem là xuất sắc nhất hành tinh, Lionel Messi! Với cam kết Messi sẽ đá đủ cả hai trận, Liên đoàn bóng đá Áchentina bỏ túi được 4-5 triệu USD tiền bản quyền truyền hình và tài trợ từ những cuộc “lưu diễn” này.

Lionel Messi luôn tỏa sáng ở Barcelona song nhạt nhòa
ở ĐT Áchentina.

Messi chói sáng, Messi lộng lẫy như một đại sứ của bóng đá. Điều đó khó có thể phủ nhận. Tuy nhiên, cái cảm giác cả một đội tuyển như Áchentina phải dựa dẫm vào thương hiệu Messi để “làm kinh tế” vẫn làm người ta thấy không thích hợp với tinh thần tập thể của bóng đá.

Dù sao, về khía cạnh quảng bá này, họ còn thành công rực rỡ. Trên sân cỏ, Áchentina vẫn đang loay hoay tìm cách xóa đi hiện tượng “hai Messi”. Trong màu áo Barcelona, Messi rõ ràng là một thiên tài, là ngôi sao luôn rực rỡ. Quay về với ĐTQG, anh hiếm khi tạo được ảnh hưởng như vậy. Thực ra, lí do thì khá rõ. Dù sinh ở Áchentina, Messi lại trưởng thành cùng Học viện bóng đá Barcelona, lớn lên với những Xavi Hernandez, Andrea Iniesta, Gerard Pique, Cesc Fabregas… Họ hiểu rõ về nhau.

Áchentina đang muốn xây dựng một vũ điệu tango cũng hòa hợp, ăn ý như thế với Messi là trọng tâm. Chính xác hơn, họ đã muốn như vậy từ lâu nhưng không thành công. Hy vọng giờ đặt vào Alejandro Sabella, HLV thứ ba trong vòng vẻn vẹn một năm. Sabella nhanh chóng giao băng đội trưởng cho Messi ở những chuyến du đấu này.

Sẽ còn cần nhiều thời gian để đánh giá liệu Sabella có phát huy được tối đa thực lực của Messi. Nhưng lúc này, chí ít có một người không vui vẻ cho lắm là Pep Guardiola, HLV Barcelona. Chẳng ông thầy nào muốn mùa giải mới bắt đầu đã phải chứng kiến học trò cưng nhất đi biền biệt đến tận Nam Á, đá những trận quá ít yếu tố chuyên môn song lại thừa nguy cơ bị các chấn thương tai hại.

Tâm trạng đó không chỉ ở Barcelona mà còn ở hàng trăm CLB khác trên khắp châu Âu mỗi khi có những loạt trận quốc tế. Đã bao lâu nay, đây là cuộc tranh cãi không ngừng nghỉ. CLB bỏ tiền trả lương cầu thủ, đương nhiên họ không muốn các ngôi sao của mình phải “phục vụ” ĐTQG quá nhiều, nhất là ở những trận giao hữu không quan trọng.

Ngày 6/9 là ngày xuất quân rầm rộ của các ĐTQG. Đó cũng là ngày quan trọng với khoảng 300 CLB khi Hiệp hội CLB châu Âu họp phiên toàn thể ở Thụy Sĩ bàn cách thúc đẩy lợi ích của mình. Ra đời sau sự giải tán của nhóm G-14 từng một thời thách thức FIFA và UEFA, hiệp hội này đang muốn tìm kiếm tiếng nói nhiều trọng lượng hơn cho các CLB trong thế giới bóng đá. Những bê bối tham nhũng vừa qua ở FIFA càng khiến họ quyết tâm hơn. Chủ tịch hiệp hội, Karl Heinz Rummenigge tuyên bố: “Khó chấp nhận thêm nữa tình trạng chúng tôi bị định hướng, chỉ đạo bởi những kẻ tham nhũng. Giờ là lúc các CLB cần lên tiếng”. Một trận đấu lớn ở hậu trường lại sắp bắt đầu…

Trung Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN