Quần vợt thế giới: Kỷ nguyên Djokovic

Wimbledon 2011 đã khép lại với cảm giác cay đắng cho Rafael Nadal cùng niềm vui tột độ của Novak Djokovic (ảnh). Tay vợt người Xécbia mới 24 tuổi này không chỉ hoàn thành được giấc mơ từ thủa nhỏ mà còn vững vàng củng cố ngôi vị số 1 thế giới. Một kỷ nguyên mới đã mở ra…

“Tàu tốc hành” Roger Federer đang đi dần vào quá khứ khi phải dừng bước ngay ở tứ kết. Và khi Djokovic cùng Nadal tiến vào trận chung kết trong mơ, ai cũng hiểu rằng làng banh nỉ thế giới đang thay đổi mạnh mẽ.

Nhưng sự thay đổi đó không phải mang tên Nadal. Nhà ĐKVĐ Wimbledon này chỉ vùng dậy được mạnh mẽ trong duy nhất séc thứ ba. Như thế là quá ít ỏi và càng tô điểm cho chiến thắng đầy thuyết phục 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 của Djokovic. Ngôi vương Wimbledon đổi tên. Vị trí số 1 thế giới cũng đổi tên. Năm 2011 đang thực sự là năm của Djokovic.

Từ đầu năm đến giờ, Djokovic có một phong độ khủng khiếp với 48 trận thắng, duy nhất một lần thất bại là trước Roger Federer ở bán kết giải Pháp mở rộng Roland Garros, giải mà Nadal đăng quang. Nhưng đó là ngoại lệ duy nhất của một quyền lực mới được thiết lập. Djokovic đoạt 2 Grand Slam còn lại là giải Ôxtrâylia mở rộng hồi tháng Giêng và Wimbledon vừa qua. Trong 9 lần đụng độ với Federer và Nadal năm nay, Djokovic thắng tới 8 lần. Nếu Federer đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp thì Nadal dù được cho là đang có phong độ cao cũng hoàn toàn lép vế trước Djokovic. Đã 5 lần liên tiếp, Djokovic đánh bại kình địch này mà trong đó 2 lần trên sân đất cứng, 2 lần trên sân đất nện vốn là sở trường của Nadal và mới nhất là trên mặt sân cỏ của Wimbledon. Quá thuyết phục!

Màn ăn mừng của anh nói lên tất cả. Cúi xuống hôn lên mặt sân rồi thậm chí còn… ăn một miếng! Djokovic hào hứng: “Tôi cứ như đang ngủ mơ. Một ngày đặc biệt. Tôi muốn thử xem mặt sân có mùi vị gì. Nó thật ngon”. Từ thủa nhỏ, chinh phục Wimbledon đã là giấc mộng lớn của Djokovic. Thậm chí anh vẫn còn nhớ mãi đã từng mơ mộng tập… ăn mừng như thế nào với một chiếc cúp nhỏ xíu trên tay: “Hi, tôi là Novak Djokovic. Tôi vô địch Wimbledon”. Giờ thì tất cả đã thành hiện thực.


Bố mẹ Djokovic là VĐV trượt tuyết. Đáng lẽ, anh cũng có thể trở thành một VĐV trượt tuyết nếu không có ngày gặp gỡ tình cờ nhưng sau này biến thành định mệnh với Jelena Gencic, HLV quần vợt, người từng là thầy dạy cho Monica Seles. Gencic là người đầu tiên phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của Djokovic, nói với bố mẹ anh rằng đây là một “cậu bé vàng” và hoàn toàn có thể trở thành một tay vợt siêu hạng. Từ đó, trái banh nỉ đã trở thành sự nghiệp mà Djokovic hướng tới. Và giờ đây, anh đang ở trên đỉnh vinh quang.

Dijana, mẹ của Djokovic, hào hứng: “Suốt 4 năm qua, quần vợt thế giới chỉ là Roger (Federer), Rafa (Nadal), Rafa, Roger”. Giờ thì sẽ là Novak, Novak, Novak, Novak”. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu…

Trung Sơn
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN