Quà Giáng sinh “siêu khủng” cho Chelsea

Ông chủ giàu có người Nga của Chelsea, Roman Abramovich vừa đem đến món quà Giáng sinh vô cùng ý nghĩa và thiết thực đối với HLV Andres Villas-Boas.

Theo nguồn tin độc quyền được đăng tải trên tờ The Sun (Anh), Roman Abramovich dự tính sẽ chi đến 150 triệu bảng để vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, nhằm tăng cường sức mạnh cho Chelsea ở giai đoạn lượt về của mùa giải.

Rõ ràng, ông chủ người Nga không hề muốn chứng kiến cảnh đội nhà đang bị hai đội bóng thành Manchester vượt mặt trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League (Chelsea hiện đứng thứ 4 và kém đội bóng đầu bảng Man City đến đến 11 điểm - khoảng cách không dễ san lấp, nhất là khi Man Xanh đang có phong độ ấn tượng).

Hơn nữa, việc vị chủ tịch người Nga tung tiền để mua sắm ngôi sao vẫn nhằm mục tiêu cao nhất là vô địch Champions League - tham vọng vô cùng lớn mà ông chưa thể có được kể từ khi bỏ tiền đầu tư vào The Blues. Mùa giải trước, ông cũng đã bỏ ra đến 50 triệu bảng để Carlo Ancelotti đưa Fernando Torres về Stamford Bridge cũng vì mục đích này. Tuy nhiên, đáp lại sự mong mỏi đó, tiền đạo người Tây Ban Nha lại gây nên sự thất vọng vô cùng lớn.

Thời điểm này, khi mà mùa chuyển nhượng mùa đông 2012 sắp bắt đầu (chính thức mở cửa từ 1/1/2012), Abramovich lại tiếp tục vung tiền để Andres Villas-Boas - người kế nhiệm Ancelotti thay máu cho một Chelsea đang già cỗi và có phần thiếu sức sống. Tất nhiên, những bản hợp đồng mà ông nhắm đến không phải loại xoàng, cũng như giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng.

Theo đánh giá của The Sun, những "con mồi" mà Villas-Boas đang nhắm đến toàn những ngôi sao nổi tiếng của thế giới bóng đá. Điển hình là chân sút Edinson Cavani của Napoli - hiện có giá lên tới 50 triệu bảng. Ở mùa giải trước, Cavani đã có 26 bàn thắng và góp phần không nhỏ trong việc giúp Napoli giành vị trí thứ 3 Serie và hiện vẫn đang bay cao tại Champions League mùa này. Rõ ràng, nếu có Cavani, hàng công của Chelsea sẽ phần nào cải thiện khi mà Torres không còn là chính mình còn Drogba thì đã bước sang tuổi 33 và khó có khả năng duy trì phong độ lâu.

Cùng với Cavani, người đồng đội của anh tại Napoli là tiền vệ Marek Hamsik cũng là mục tiêu hàng đầu The Blues hướng đến nhưng giá không hề "bèo" chút nào cả, 30 triệu bảng. Bên cạnh đó, Chelsea còn hướng tới tiền vệ Milos Krasic - cầu thủ người Xécbia hiện đang bị "thất sủng" trong màu áo Juventus, dù mùa giải trước anh đã không ít lần trở thành người hùng giúp "Lão phu nhân" vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Hiện, cầu thủ này có giá 20 triệu bảng.

Ngoài những ngôi sao có giá "khủng", Chelsea cũng muốn đưa về Stamford Bridge những cầu thủ có mức phí trung bình, nhưng bù lại thi đấu khá hiệu quả. Điển hình là Gary Cahill, trung vệ của Bolton gần như đã thuộc về The Blues với mức giá 7 triệu bảng, ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Gary Cahill được kỳ vọng sẽ cùng lão tướng John Terry tạo nên bức tường thép trước khung thành thủ môn Petr Cech.

Với kế hoạch chi đậm cho việc mua sắm rầm rộ, Roman Abramovich chắc chắn sẽ lại khiến cho thị trường chuyển nhượng mùa đông trở nên nóng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều người ta lo lắng đó là những bản hợp đồng “khủng” mà Chelsea sẽ đưa về liệu có giá trị thực sự hay nó lại giống như thương vụ Fernando Torres gần như vô giá trị. Bởi từ trước đến nay, thị trường mùa đông không phải là kỳ chuyển nhượng có nhiều ngôi sao thực sự sáng giá được bán.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN