Quả bóng Vàng FIFA 2010: Trái tim và khối óc



Đêm gala tôn vinh danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất năm 2010 đã khép lại đầu tuần này ở Thụy Sĩ. Sự hợp nhất giữa danh hiệu “Quả bóng Vàng châu Âu” của tạp chí France Football và danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” của FIFA đã tạo nên “Quả bóng Vàng FIFA” và cho lần đầu tiên này, cái tên Lionel Messi được xướng lên hoàn toàn xứng đáng.


Lionel Messi một lần nữa là ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới.

Như vậy là năm thứ hai liên tiếp, Messi ngự trị trên đỉnh cao làng túc cầu (năm ngoái, anh thâu tóm cả “Quả bóng Vàng châu Âu” lẫn “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”).


Với tỷ lệ số phiếu từ các HLV, thủ quân các ĐTQG, các cây viết thể thao nổi tiếng thế giới là 22,65%, Messi đã vượt qua hai đồng đội ở Barcelona là Andres Iniesta (17,36%) và Xavi Hernandez (16,78%).

Khi được chính HLV Pep Guardiola của Barcelona đọc tên, Messi không giấu được vẻ ngỡ ngàng và thừa nhận anh không nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng. Thực ra, có không ít quan điểm rằng Iniesta hoặc Xavi xứng đáng hơn. Hai tuyển thủ Tây Ban Nha này góp công lớn trong vinh quang của xứ sở đấu bò tót tại World Cup ở Nam Phi vừa qua.


Xavi như một bộ óc điện tử siêu việt, thống lĩnh khu vực giữa sân, điều tiết trận đấu, tung ra những đường chuyền như đặt cho đồng đội. Iniesta ghi bàn duy nhất trong trận chung kết với Hà Lan, pha lập công khiến anh luôn nhận được những tràng pháo tay vang dội bất kể trên sân khách nào tại La Liga.

Trong một năm có World Cup, đương nhiên sàn diễn đỉnh cao này sẽ được lấy làm thước đo đánh giá các ngôi sao. Và trên khía cạnh ấy, Messi mờ nhạt, không ghi được bàn nào còn vũ điệu tango Áchentina phải rời Nam Phi ngay từ tứ kết.

Việc Messi được tôn vinh khiến người ta nghĩ rằng xét cho cùng, trái tim vẫn thắng khối óc. Những ngôi sao tấn công đẹp mắt, kỹ thuật siêu việt làm nức lòng người xem như Messi đã được đánh cao hơn những người hùng âm thầm khu trung tuyến như Xavi, Iniesta.


Nhưng, thực tế mà nói, tất cả họ đều chiến thắng. Hay chính xác hơn, đây là chiến thắng của Barcelona, của phong cách bóng đá vừa quyến rũ, vừa khoa học tiqui-taca, của một hệ thống đào tạo trẻ La Masia, của những giá trị thực sự đẹp.

Messi, Xavi, Iniesta chẳng bao giờ hiện diện trên những hàng tít lớn của các tờ lá cải. Họ không nhậu nhẹt say sưa ở các hộp đêm, không bê bối tình ái, không “màu mè” đòi chuyển nhượng để yêu sách lương bổng, không “đao to búa lớn” trên truyền thông mà luôn bẽn lẽn, rụt rè như các cậu trai mới lớn…

Họ là những ngôi sao nhưng quan trọng hơn hết, là những CẦU THỦ theo đúng nghĩa, luôn hòa đồng vào tập thể, một tập thể siêu việt. Họ thi đấu trong định nghĩa chuẩn nhất của “chơi bóng”, bằng một niềm vui bất tận với trái bóng tròn.


Họ lớn lên cùng hệ thống đào tạo trẻ La Masia của Barcelona và bất kể những tin đồn chuyển nhượng với các con số dài dằng dặc, họ vẫn chẳng có một dấu hiệu nào sẽ chia tay với mái nhà Nou Camp thân thiết.

Những hình ảnh đó thật đặc biệt trong thời đại mà người ta có cảm giác rằng sân cỏ bị chi phối bởi tiền bạc và các ngôi sao chỉ là những gã trọc phú huyên hoang ăn chơi nhờ chút tài năng ở đôi chân. Tôn vinh trái tim hay bộ óc, không quan trọng. Tất cả đều là những giá trị đích thực…

Trung Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN