Pháp mở toang cánh cửa "thiên đường", Ukraina trở lại mặt đất

 Chơi áp đảo suốt cả trận, và ghi được hai bàn thắng chớp nhoáng ở đầu hiệp hai, đội tuyển Pháp của HLV Laurent Blanc đã mở toang cánh cửa vào tứ kết. Còn Ukraina đã chạm chân xuống mặt đất, sau màn khởi đầu ấn tượng trước Thụy Điển.

 

Một quyết định khá hy hữu đã được đưa ra tại Donbass Arena: trọng tài Kuipers quyết định tạm dừng trận đấu ở phút thứ 5 do trời mưa quá to. Gần một tiếng sau, cầu thủ hai đội mới lục tục trở lại sân, và trên mặt sân vẫn còn tương đối trơn sau khi thoát nước, Pháp là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra không ít cơ hội trước khung thành đội chủ nhà.

 

Hậu vệ Adil Rami (trái), đội tuyển Pháp tranh bóng quyết liệt với tiền đạo Andriy Shevchenko, đội tuyển Ucraina trong trận đấu vòng bảng Euro 2012 diễn ra ngày 15/6 ở Donetsk (Ucraina). Ảnh: AFP/TTXVN

 

Nhưng hiệp một của trận đấu là sân khấu riêng của thủ thành Pyatov, người chỉ là kẻ thế vai do lão tướng Shovkovsky chấn thương. Hàng thủ Ukraina đã chơi khá tệ với những pha bóng bất cẩn tạo điều kiện cho đối phương liên tục có cơ hội. Nhưng lần lượt Benzema (phút 6), Menez (29') và Mexes (39') đều không thể chiến thắng nổi đôi tay của thủ thành Shakhtar Donetsk. Lần duy nhất trong hiệp một, Pháp đưa bóng vào lưới Pyatov là tình huống Menez nhận đường chọc khe của Ribery trước khi dứt điểm, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Cũng trong hiệp một, Pháp suýt phải trả giá nếu Lloris không xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Shevchenko.

 

Ukraina từng lội ngược dòng thành công trước Thụy Điển, nhờ hai khoảnh khắc tuyệt vời của Shevchenko. Hôm qua, "số 7" vẫn chơi đầy nỗ lực, song anh đã không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ phía những đồng đội, và chẳng khác gì một cánh én lẻ loi. Ngoài ra cũng phải thừa nhận rằng thủ thành Lloris bên phía ĐT Pháp cũng bắt rất chắc tay, và tình huống cản phá cú dứt điểm trái phá của Sheva đầu hiệp hai là một minh chứng.

 

Ở phần sân bên kia, Karim Benzema cũng trải qua một trận đấu khá vô duyên về khả năng dứt điểm, nhưng bù lại, anh lại đóng góp rất lớn bằng việc lùi xuống lấy bóng, và kiến tạo cả hai bàn thắng trong vòng ba phút của hiệp hai. Sau đường chuyền của tiền đạo Real ở phút thứ 52, Jeremy Menez đã đảo bóng một nhịp trước khi dứt điểm chìm vào góc gần bằng chân trái. Do khuất tầm nhìn, Pyatov đã không kịp đổ người cản phá. Chưa kịp định thần sau bàn thua ấy, những khán đài ở Donbass Arena tiếp tục lặng đi khi đội nhà bị nhân đôi cách biệt. Benzema tiếp tục đóng vai trò kiến tạo với đường chuyền cho Yohan Cabaye, và tiền vệ đang khoác áo Newcastle này đã dứt điểm chéo góc, bất chấp nỗ lực lao về cản phá của Gusev.

 

Với Milevsky vào thay Nazarenko, Oleg Blokhin đã quyết định dốc vốn cho hàng tấn công nhằm gỡ gạc lại ít nhất một điểm. Song khi mà những thay đổi ấy còn chưa mang đến điều gì đặc biệt thì đội chủ nhà suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ ba. Vẫn là Yohan Cabaye, cầu thủ có bà ngoại là người Việt Nam, tung ra một cú sút trái phá từ ngoài vạch 16m50 và khiến thủ thành Pyatov đã đứng như trời trồng, nhưng trái bóng lại dội cột dọc bật ra. Cuối trận, Ribery còn có một pha sút phạt khá đẹp mắt nhưng không thắng được thủ thành Pyatov.

 

Nhưng dẫu sao, chừng ấy vẫn là quá đủ cho những người Pháp. Chiến thắng nhàn nhã với tỷ số 2-0 ấy đã mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội bóng áo Lam. Còn về phần chủ nhà Ukraina, trận đấu với Anh ở lượt cuối cùng sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với số phận của họ ở EURO 2012 này.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN