Oscar đã tỏa sáng, nhưng Chelsea chưa thắng

Ngôi sao trẻ người Braxin Oscar (ảnh) đã có màn ra mắt ấn tượng khi lập cú đúp cho Chelsea ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở Champions League. Tuy nhiên, màn ra mắt của ngôi sao trẻ người Braxin sẽ trở nên hoàn hảo nếu nhà đương kim vô địch giành trọn 3 điểm thay vì phải chia điểm đầy đáng tiếc sau trận hòa 2 - 2 trước Juventus.


 

Ảnh: AFP-TTXVN

 

"Một sự khởi đầu tuyệt vời đối với Oscar. Cậu ấy đã có màn ra mắt xuất sắc. Tôi nghĩ mình đã đúng khi để Oscar xuất phát ngay từ đầu. Oscar hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tuyệt vời, ghi 2 bàn và một trong số đó là siêu phẩm”, HLV Roberto Di Matteo dành tặng cậu học trò những lời có cánh sau trận đấu.


Oscar chính là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 của sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, nhưng phải chờ đến trận ra quân ở Champions League anh mới có cơ hội được đá chính. Nhưng chỉ cần có thế cũng đủ để chân sút người Braxin này ghi dấu ấn bằng một cú đúp, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 2 - 0 trong vòng có 2 phút. Bàn đầu tiên có phần may mắn khi trái bóng sau cú sút của Oscar ngoài vòng cấm, đã đập vào chân Leonardo Bonucci, đổi hướng, làm bó tay Buffon. Nhưng bàn thứ hai thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, khi anh loại bỏ hai đối thủ trước khi cứa lòng đưa bóng đi vào góc cao khung thành.


Màn trình diễn của Oscar lẽ ra sẽ trở nên lung linh hơn rất nhiều nếu như Chelsea giành trọn chiến thắng, và nếu như hàng thủ không mắc sai lầm tai hại để tạo cơ hội cho Arturo Vidal và Fabio Quagliarella thay nhau lập công, giúp Juventus rời Stamford Bridge với 1 điểm.


Kết quả này khiến Chelsea không có được sự khởi đầu như mơ trên hành trình bảo vệ ngôi vương, đồng nghĩa với việc phải xếp sau Shakhtar Donetsk - đội bóng đã có chiến thắng đầu tay 2 - 0 trước Nordsjælland. Không những thế, nhà đương kim vô địch còn gặp phải tổn thất lớn khi tiền vệ Oscar dính chấn thương mắt cá chân phải vào cuối trận.


Nếu như Chelsea phải chia điểm cùng Juventus trên sân nhà thì Manchester lại có được 3 điểm trọn vẹn khi giành chiến thắng 1 - 0 trước Galatasaray nhờ bàn duy nhất của Carrick. Tuy nhiên, đây là một chiến thắng vô cùng cực nhọc đối với thầy trò HLV Alex Ferguson khi Nani sút hỏng phạt đền (quả penalty hỏng ăn thứ ba của M.U trong 3 trận liên tiếp) chưa kể Galatasaray còn có 2 cú sút trúng xà ngang.


Không chỉ có mình M.U, Barcelona cũng đã phải trải qua những giây phút vô cùng khó khăn tại Nou Camp mới có thể vượt qua Spartak Moskva. Lionel Messi một lần nữa lại sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp đội nhà có được chiến thắng ngược dòng 3 - 2. Cú đúp này cũng giúp ngôi sao người Áchentina nâng tổng số bàn thắng mà anh có được tại Champions League lên con số 53. Cú sốc lớn nhất ở lượt trận diễn ra đêm qua là chiến thắng ấn tượng 3 - 1 của đại diện đến từ Bêlarút, BATE Borisov trước Lille ngay trên đất Pháp.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN