Novak Djokovic với mục tiêu số 1 tại World Tour Finals

Chương cuối mùa giải quần vợt của năm sắp kết thúc bằng giải đấu cuối cùng cho nam ATP World Tour.


Từ vị trí một trong những tay vợt xuất sắc nhất tham dự giải đấu, Andy Murray với chấn thương đáng tiếc đã phải bước lên khán đài ở vị trí dành cho các tay vợt lỗi hẹn với sân O2 Arena. Anh cần thêm 2 tháng điều trị để có hy vọng trở lại thi đấu tại Úc mở rộng diễn ra vào tháng 1 năm sau.

 

Djokovic quyết tâm tìm lại vị trí số 1 của mình.


Trong khi đó, Novak Djokovic chăm chỉ tích lũy điểm số của từng giải đấu cuối năm cho mục tiêu trở lại vị trí số 1 của mình. Rafael Nadal tạm thời đã vượt qua Novak Djokovic về mặt điểm số nhưng rõ ràng anh đang cho thấy sự ngập ngừng trên mặt sân cứng của châu Á và châu Âu. Khó có thể tưởng tượng quyết tâm của Nadal khi giành lấy vị trí số 1 sau 7 tháng điều trị chấn thương đầu gối. Với quyết tâm ấy, anh vô địch 2 giải Grand Slam trong năm và 8 giải đấu khác. Khi Nadal trượt chân trước David Ferrer trong trận bán kết Paris Masters vừa qua, anh đã tranh thủ cơ hội giành phần thắng tay vợt này ở chung kết, chiến thắng thứ 3 tại các giải Master của năm.


Và như vậy, ATP World Tour càng mang tính quyết định. Nếu Nadal thắng, anh sẽ tiếp tục giữ được ngôi vị số 1, còn nếu chiến thắng thuộc về tay vợt người Serbia thì ngôi vị số 1 sẽ thuộc về Novak Djokovic. Roger Federer là người đầu tiên cản đường Djokovic trong trận đầu tiên tại ATP World Tour. Dù cho đã 6 lần vô địch giải đấu cuối năm và nắm giữ kỷ lục 12 lần liên tiếp tham dự giải đấu này, dấu vết tuổi tác cũng đang ảnh hưởng nhiều tới tay vợt 32 tuổi này. Điều an ủi Roger Federer là đây vẫn là mặt sân yêu thích của anh.


Cựu số 1 thế giới Boris Becker cho rằng việc để mất ngôi vị số 1 về tay Nadal “thực sự ảnh hưởng” tới Djokovic. “Anh ấy không nghĩ là mình sẽ để lọt vị trí số 1 cho Nadal. Tôi tin rằng sau khi Murray thắng tại Wimbledon anh ấy đã hình dung Murray là đối thủ chính. Nhưng rồi Nadal bỗng nhiên vụt dậy, thắng tại Cincinnati, Toronto cho tới lúc Nadal tiến tới sát mình, tôi nghĩ Djokovic đã không khỏi bị bất ngờ. Những gì đã xảy ra tại trận chung kết tại Bắc Kinh, khi Djokovic đánh bại Nadal sau 3 séc đã lý giải rằng Djokovic không vui. Anh ấy đang nỗ lực để trở lại vị trí của mình”.


Nói về vị trí số 1 của mình, Nadal khẳng định, đó không còn là mục tiêu số 1 của anh. “Vị trí số 1 vào cuối năm từng là mục tiêu của tôi năm 2008, ở giai đoạn nếu tôi có được nó cũng đồng nghĩa với tôi có sự nghiệp tiến triển. Và tôi sẽ rất buồn nếu không giành được nó. Nhưng hiện nay mục tiêu của tôi là được thi đấu. Nó là động lực khiến tôi thấy mình hạnh phúc mỗi lần tham dự các giải đấu và giành chiến thắng. Vị trí số 1 không khiến tôi cảm thấy đặc biệt hơn khi tôi tham gia một giải đấu lớn”

 

Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN