Người giàu Brazil đốt tiền để vào sân vận động

Các sân vận động được đầu tư hàng tỷ USD để phục vụ World Cup 2014 tại Brazil dường như chỉ là thiên đường dành cho những người thu nhập "khủng" và tầng lớp da trắng - vốn chỉ chiếm khoảng 15% trong tổng số hơn 200 triệu dân ở quốc gia Nam Mỹ này.

Công ty khảo sát Datafolha đã tiến hành khảo sát đối với 693 cổ động viên tại sân vận động (SVĐ) Mineriao của thành phố Belo Horizontes, nơi diễn ra trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 - giữa tuyển chủ nhà và Chile. Kết quả thu được cho thấy có tới 67% số người đến xem là người da trắng, 90% là người có thu nhập trung bình khá hoặc tầng lớp thượng lưu.

Khảo sát của Datafolha còn ghi nhận khoảng 60% những người được hỏi có thu nhập khá cao, gấp 10 lần so với mức lương tối thiểu là 320 USD/tháng. Tỷ lệ nghịch với con số này, chỉ có khoảng 9% ghế ngồi trên khán đài SVĐ Mineriao dành cho các công dân hạng "C" - người dân thu nhập thấp-trung bình (từ 500 USD đến 2.000 USD/tháng).

Sân vận động Castelao của Brazil chật ních khán giả trong trận đấu giữa đội chủ nhà Brazil và Colombia ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Datafolha cho hay giá vé của trận Brazil-Chile dao động từ 25 USD đến 200 USD/vé. Trong số này, vé giá rẻ nhất chỉ đủ phục vụ cho 5% người hâm mộ túc cầu thu nhập thấp. Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu một tấm vé giá ưu đãi như thế. Sinh viên, các bậc hưu trí hoặc những người nghèo tham gia chương trình phúc lợi của chính phủ là những đối tượng nằm trong diện ưu đãi này.

Trong kỳ World Cup lần này, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã phát hành khoảng 150.000 vé ưu đãi cho những người đam mê túc cầu có thu nhập thấp. Tuy vậy, số vé này thực sự chưa là gì đối với hàng triệu người nghèo đam mê bóng đá cuồng nhiệt tại Brazil. Marcos Carvalho, một chàng trai Brazil 18 tuổi, than vãn: "Giá vé cao ngất ngưởng, làm sao tôi có đủ tiền để mua. Ngay cả khi có vé ưu đãi chúng tôi, những người bần cùng của xã hội, cung chẳng thể mua nổi. Chúng tôi chỉ có cách thỏa mãn sở thích bóng đá là xem qua màn ảnh nhỏ". Chị Ana Beatriz Ferreira, một nhân viên trông giữ xe tại thành phố Rio de Janeiro mỉa mai cho rằng: "Rõ ràng chỉ có những người da trắng (ám chỉ những người giàu có) đến SVĐ mà thôi, và tôi biết rõ chẳng ai có thể kiếm đâu ra tấm vé giá rẻ đó cả".

Kể từ khi chính thức đăng cai tổ chức bữa tiệc thể thao lớn nhất hành tinh, chính quyền của Tổng thống Dilma Rousseff đã mạnh tay bỏ ra không ít tiền để xây dựng hoặc nâng cấp các SVĐ theo tiêu chuẩn FIFA. Sự hoang phí mà theo cách gọi của nhiều người Brazil đã dấy lên làn sóng biểu tình và đình công trong giới lao động, kéo dài trong thời gian dài, thậm chí ngay trước giờ khai mạc.

Đa số người dân nước này cho rằng chính phủ nên sáng suốt hơn, dùng khoản tiền khổng lổ này để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ y tế, trường học, phục vụ lợi ích cho người dân, chứ không nên vì lợi ích chớp nhoáng để rồi những mảnh đất trị giá hàng chục triệu USD lại bị bỏ rơi sau kỳ World Cup.


Thanh Hương

Brazil sẽ đá thế nào khi thiếu Neymar?
Brazil sẽ đá thế nào khi thiếu Neymar?

Tin tiền đạo Neymar Junior sẽ lỡ hẹn với phần còn lại của World Cup bởi chấn thương đốt sống lưng chẳng khác nào "sét đánh ngang tai" với cổ động viên Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN