Ngôi sao World Cup - Ngày ấy, bây giờ:

Với mong muốn tái hiện những khoảnh khắc đi vào lịch sử World Cup và giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của các cựu danh thủ thế giới, bắt đầu từ tuần này, báo Tin Tức mở chuyên mục “Ngôi sao World Cup - Ngày ấy, bây giờ”. Chuyên mục ra vào thứ bảy hằng tuần và sẽ kéo dài tới khi World Cup 2014 tại Brazil khởi tranh.


Davor Suker vẫn đá “trung phong”

Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Davor Suker treo giày, nhưng ký ức về những tháng ngày đỉnh cao của cựu danh thủ này vẫn còn nguyên vẹn. Suker đã và vẫn luôn là người hùng của bóng đá Croatia.


Vua phá lưới France 98


Nhắc đến Suker là nhắc đến một tiền đạo tài hoa, có lối chơi bóng tinh tế, có cái chân trái ma thuật và luôn làm dậy sóng cầu trường bằng những bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Người hâm mộ vẫn yêu mến gọi ông là “Phù thủy”, hoặc “Sukerman” - nhái theo nhân vật “Siêu nhân” huyền thoại.

 

Suker tham dự một trận đấu từ thiện của Real Madrid mới đây.


Suker sinh vào ngày đầu tiên của năm 1968, tại Osijek. Năm 16 tuổi, Suker đã xuất hiện trong đội hình chính của đội bóng quê hương, trước khi khoác áo đội bóng nổi tiếng nhất Croatia là Dinamo Zagreb vào năm 1989. Cuộc nội chiến ở Nam Tư (cũ) là một trong những lý do thúc đẩy Suker dấn thân vào hành trình thi đấu ở nước ngoài từ năm 1991, mở ra một chương mới cho sự nghiệp đáng nhớ của ông.


Suker đã có những kỷ niệm đẹp tại Tây Ban Nha, nơi ông từng khoác áo Sevilla (1991 - 1996) và Real Madrid (1996 - 1999). Trong 5 mùa giải ở sân Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla), Suker luôn là chân sút hàng đầu của câu lạc bộ, ghi được tổng cộng 76 bàn trong 153 trận. Phong độ ấn tượng đó đã giúp Suker có vụ chuyển nhượng lớn nhất trong sự nghiệp của mình: Tới Real Madrid. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX, Suker đã ghi được 24 bàn thắng ở La Liga. Sự kết hợp giữa ông với Predrag Mijatovic đã đưa Real Madrid tới chức vô địch Tây Ban Nha năm 1997, rồi sau đó là chức vô địch UEFA Champions League 1998.


Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, Suker đã tới London (Anh) để khoác áo Arsenal và West Ham. Năm 2003, ông chấm dứt sự nghiệp tại 1860 Munich (Đức), sau khi phần lớn thời gian phải ngồi trên ghế dự bị.

 

Suker đang nắm trọng trách lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Croatia.


Trong xấp xỉ 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, ấn tượng lớn nhất về Suker đọng lại ở Euro 1996 và World Cup 1998. Dưới màu áo đội tuyển Croatia độc lập, Suker đã ghi 12 bàn thắng trong 10 trận vòng loại, đưa Croatia vào vòng chung kết Euro 1996. Tại giải đấu trên đất Anh, ông ghi 3 bàn trong 4 trận, trong đó có cú đúp vào lưới đội đương kim vô địch Đan Mạch tại vòng bảng. Pha lốp bóng của Suker vào lưới thủ thành Peter Schmeichel cho đến bây giờ vẫn được xem là một trong những bàn thắng kinh điển nhất của Euro.


Tại France 98, Suker thậm chí còn xuất sắc hơn thế. Ông kết thúc kỳ World Cup lịch sử của bóng đá Croatia với 6 bàn thắng trong 7 trận, trở thành Vua phá lưới của giải. Suker ghi bàn trong trận bán kết thua chủ nhà Pháp 1-2, rồi tiếp tục “nổ súng” giúp Croatia đánh bại Hà Lan trong trận tranh hạng ba. Với thành tích này, Suker được trao Quả bóng bạc France 98, chỉ xếp sau mỗi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo (Brazil). Cùng năm, Suker cán đích thứ 3 trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.


Ngài chủ tịch


Sự kiện Suker giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2002, rồi giải nghệ hẳn 1 năm sau đó đã để lại nhiều tiếc nuối cho thế giới bóng đá và người hâm mộ Croatia. Với họ, Suker mãi mãi là một vị anh hùng dân tộc, là một tấm gương cho các cầu thủ trẻ phấn đấu trên bước đường sự nghiệp. 45 bàn thắng trong 69 lần khoác áo đội tuyển Croatia của Suker vẫn mãi là một đỉnh cao khó vượt.

Năm 2003, Suker được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tôn vinh là “Cầu thủ vàng” của Croatia. Ông cũng có tên trong danh sách FIFA 100, tập hợp những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại, là cầu thủ Croatia duy nhất trong danh sách này.

Sau khi chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, Suker vẫn luôn đau đáu cho tương lai của bóng đá Croatia. Với những kinh nghiệm tích lũy được từ những năm tháng chơi bóng ở Tây Ban Nha, Anh và Đức - những môi trường bóng đá chuyên nghiệp phát triển, ông đã mở một học viện bóng đá mang tên mình (Davor Suker Soccer Academy) tại Zagreb. Học viện Suker đang nuôi dưỡng giấc mơ trở thành ngôi sao và tạo cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ Croatia. Một ngày nào đó, biết đâu một Suker thứ 2 sẽ xuất hiện từ đây?

Cũng vì muốn đóng góp hết sức mình cho bóng đá Croatia, nên năm 2012, Suker đã dũng cảm ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia mà Vlatko Markovic bỏ lại, sau thất bại sớm của đội tuyển nước này tại Euro 2012. Cách đây đúng 10 ngày, ở tuổi 46, Suker đã tái đắc cử chức chủ tịch LĐBĐ Croatia, nhiệm kỳ 4 năm.

“Đây là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì bóng đá Croatia, giống như những gì tôi đã làm khi còn là cầu thủ”, cựu trung phong một thuở phát biểu trong lễ nhậm chức mới đây tại Zagreb.

Chỉ thời gian mới có câu trả lời chính xác về việc Suker - một cầu thủ tài năng, có phải là một nhà lãnh đạo bóng đá giỏi hay không. Nhưng với Suker, bóng đá Croatia có nhiều điều để hy vọng…

 

Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN