Ngôi đầu mong manh của Man City

Manchester City đã đòi lại ngôi đầu từ tay đối thủ cùng thành phố Manchester United sau trận hòa 1 - 1 trước Stoke City ở vòng 30 Premier League. Tuy nhiên, M.U hoàn toàn có thể đòi lại ngôi vị nếu giành điểm trong trận gặp Fulham vào đêm thứ hai. Thậm chí khoảng cách giữa hai đội sẽ được gia tăng thành 3 điểm chứ không phải là 1 điểm như trước nữa.

Bàn thắng “thần sầu” của Peter Crouch đã giúp Stoke City có được 1 điểm quý giá.


Tại Britannia, nơi được xem là tử địa của các đội bóng lớn như Manchester United, Chelsea, hay Liverpool, Man City đã rất quyết tâm có được chiến thắng. Tuy nhiên, quyết tâm đó của họ lại được thể hiện một cách rời rạc, thiếu sức sống với những bước chạy “vô hồn”.

Nasri và Silva, những cầu thủ có vai trò dẫn dắt lối chơi của Man City vẫn có mặt nhưng không khó để nhận ra sự mệt mỏi trên những bước chạy của họ. Nasri đã chơi cực hay trong trận đấu với Chelsea nhưng lại thi đấu mờ nhạt trước Stoke. David Silva vẫn thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật, nhưng khi sự mệt mỏi đã xuất hiện thì khả năng sáng tạo cũng bị giảm sút. Trong khi đó, Balotelli và Dzeko tỏ ra thiếu tốc độ ở những pha bóng đòi hỏi phải di chuyển liên tục để tạo khoảng trống.

Đó là hệ quả của việc “nhút nhát” trong cách dùng người của Roberto Mancini. Với một lực lượng đông đảo gồm nhiều ngôi sao, thay vì thực hiện việc xoay tua, vị chiến lược gia người Italy này gần như sử đụng đội hình cố định. Điều đó khiến Man City đang phải trả giá rất đắt cho tham vọng của mình. Nếu như không có cú sút trái phá thành bàn của Yaya Toure, Man Xanh đã phải ra về với hai bàn tay trắng khi mà trước đó Peter Crouch đã dội gáo nước lạnh lên đội khách với một “siêu phẩm”.

Một điểm là vừa đủ để Man City leo lên ngôi đầu bảng nhờ hơn M.U hiệu số bàn thắng bại. Nhưng đó chắc chắn không phải là điều Mancini chờ đợi. Man City không phải đã giành được 1 điểm mà thực tế là đã phung phí 2 điểm. Tình thế của họ sẽ trở nên cực kỳ bất lợi nếu M.U thắng Fulham vào đêm nay, mà thời gian gần đây, Quỷ đỏ đang đạt phong độ rất cao.

Trong khi đó, Arsenal tiếp tục thăng hoa khi có chiến thắng 3 - 0 trước Aston Villa để củng cố vị trí thứ ba của mình. Đây cũng là chiến thắng liên tiếp thứ bảy của các Pháo thủ tại Premier League. Vị trí của họ lại càng được củng cố bởi hai đội xếp sau là Tottenham và Chelsea đã cầm hòa nhau 0 - 0. Hiện Arsenal đã hơn Tottenham 3 điểm, trong khi cách đây không lâu, họ còn kém đối thủ này 11 điểm!

Còn tại Liga, cuộc đua đến ngôi vương giữa Barcelona và Real Madrid vẫn đang diễn ra hấp dẫn và căng thẳng. Nếu như Barcelona có chiến thắng nhẹ nhàng 2 - 0 trước Mallorca thì Real Madrid cũng đã “rửa mặt” sau hai trận hòa liên tiếp khi hủy diệt 5 - 1 trước Sociedad. Kết quả giúp cho “kền kền trắng” tiếp tục duy trì khoảng cách 6 điểm so với đội bóng xứ Catalunya.

Trong khi đó, tại Serie A, Milan đang băng băng về đích sau khi vượt qua AS Roma 2 - 1. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch bỏ xa Juventus đến 7 điểm, dù chơi nhiều hơn 1 trận. Còn ở Bundesliga, sau những chiến thắng hủy diệt, Bayern đã phải rất vất vả mới vượt qua Hannover 2 - 1. Tuy nhiên, chừng đó là quá đủ để họ gây sức ép lên Dortmund với 2 điểm ít hơn.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN