Neymar bị thương nặng, niềm vui của Brazil không trọn

Dù chiến thắng 2-1 trước tuyển Colombia trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2014 sáng 5/7, nhưng niềm hân hoan của "đội bóng vàng-xanh" cùng người dân "xứ sở Samba" đã không thể trọn vẹn, vì kèm theo đó là thông tin tiền đạo ngôi sao của họ - Neymar Junior - sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại đấu trường này do bị chấn thương nghiêm trọng.

Ở những phút cuối cuộc đối đầu với "Los Cafeteros", Neymar đã có cú va chạm mạnh với hậu vệ Juan Zuniga của phía đối phương, khiến anh bị đau, phải rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Theo bác sĩ của đội tuyển Brazil, ông Rodrigo Lasmar, ngôi sao sáng giá 22 tuổi này bị rạn đốt sống thứ ba và sẽ phải "nằm bất động" trong một thời gian dài để hồi phục chấn thương. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Neymar sẽ phải theo dõi các đồng đội của mình tranh tài với "cỗ xe tăng" Đức trong trận bán kết tại Belo Horizonte qua TV. Cùng với đó, anh cũng không còn cơ hội chạy đua danh hiệu "Chiếc giày Vàng" ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ.

Niềm vui của đội tuyển Brazil không trọn vẹn. Ảnh: AFP/TTXVN


Bồn chồn, lo lắng, xen lẫn tức giận là thái độ của ông Scolari sau khi nhận hung tin về Neymar. Ông chỉ trích rằng Neymar đã trở thành "mục tiêu săn đuổi ráo riết" của các cầu thủ đối phương, song các cầu thủ phạm lỗi với anh chỉ bị trọng tài cảnh cáo nhẹ nhàng rồi xử "trắng án". Vị chiến lược gia này cũng cho rằng "ông vua áo đen" người Tây Ban Nha Carlos Velasco Carballo đã quá thiên vị tuyển Colombia. Ông nói: "Trong trường hợp của Zuniga phạm lỗi với Neymar thì trọng tài không phạt thẻ, dù chỉ là một cái thẻ vàng, thế nhưng Thiago Silva trong một pha tranh chấp bóng với thủ môn đối phương thì lại nhận thẻ mà chẳng vì lý do gì".

Với chiến thắng trước Colombia, "Selecao" lần đầu tiên đã lọt vào vòng bán kết của một kỳ World Cup trong suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, ông Scolari - người đã từng thề sẽ đưa các "vũ công Samba" đến với cúp vàng thế giới thứ 6 - lại đang đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn về nhân sự.

Ngoài việc Neymar không thể thi đấu do chấn thương, trong trận tới, vị chiến lược gia này cũng sẽ rất vất vả để xoay sở đội hình cho trận đấu cam go với "Die Manschaft" khi mà thủ quân Thiago Silva - người đã khi bàn thắng mở màn trong trận gặp Colombia - cũng sẽ không thể ra sân do nhận đủ thẻ phạt.

Lo lắng là thế, nhưng các đồng nghiệp Neymar vẫn tỏ ra lạc quan. Trung vệ Oscar của Brazil cho hay: "Chúng tôi sẽ rất nhớ Neymar. Dù ai thay thế vị trí của Neymar đi chăng nữa, người ấy phải chơi hết mình, toàn đội cùng đoàn kết vượt qua Đức trong trận sắp tới".

Trong khi đó, khắp nẻo đường Brazil tràn ngập màu sắc vàng xanh, ăn mừng, hò reo chiến thắng của các vũ công Samba. Khi biết tin Neymar buộc phải dừng cuộc chơi trong thời gian còn lại của World Cup, nhiều người cho rằng đây chính là thời điểm toàn đội Brazil tập trung sức mạnh, tràn đầy nhiệt huyết để đương đầu với trận gặp Đức sắp tới. Một số người khác tỏ ra tiếc nuối cho sự vắng mặt của Neymar, đồng thời thừa nhận rằng tuyển Brazil sẽ gặp không ít khó khăn nếu như thầy trò HLV Scolari không đồng lòng, đồng sức, tập trung và tự tin cho trận cầu tiếp theo. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người dân Brazil vẫn sẽ dành cả ngày hôm nay và cả vài ngày tới để ăn mừng chiến thắng trước "Los Cafeteros" cho thật thỏa thích.


Thanh Hương
Điểm tựa hàng thủ đưa Brazil đi tiếp
Điểm tựa hàng thủ đưa Brazil đi tiếp

Toàn bộ sân vận động Castelao ở thành phố Fortaleza ngày 4/7 đã được nhuộm một màu vàng rực rỡ khi đội chủ nhà Brazil tiếp đón Colombia trong trận tứ kết thứ hai của World Cup 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN