Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016:

Nét đẹp từ những giọt nước mắt

Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016 đang diễn ra tại Đắk Lắk được xem là những ngày hội dành cho các cầu thủ nhí. Ở đó có nụ cười chiến thắng và cả những giọt nước mắt nuối tiếc nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu của giải đấu “Vui là chính”.

VCK Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016 là những ngày hội dành cho các cầu thủ nhí.

Để thua THCS Nguyễn Thị Định 5-1 trong ngày khai mạc, các cầu thủ THCS Mai Xuân Thưởng (Nha Trang) đã khóc rất nhiều sau khi trận đấu kết thúc. Tương tự như các bạn đồng trang lứa, nước mắt cũng đã rơi trên đôi mắt những cầu thủ nhí trường THCS Chu Văn An (Cần Thơ) khi nhận lấy thất bại trước THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) ở ngày ra quân.

Nước mắt đã rơi, nỗi buồn là thế nhưng ở sân chơi bóng đá học đường thì khoảng cách giữa nỗi buồn và niềm vui là rất mong manh. Sự hồn nhiên ngây thơ của các cầu thủ nhí ngay lập tức được gạt sang một bên.

Phải tiếp tục nhận lấy thất bại ở lượt trận thứ 2 trước THCS Eatu (Đắk Lắk) và THCS Nghi Long (Nghệ An). Thế nhưng, chỉ sau một ngày các cầu thủ THCS Chu Văn An và Mai Xuân Thưởng đã thay những giọt nước mắt tiếc nuối bằng nụ cười hạnh phúc. Bởi vì, với các cầu thủ nhí được chơi bóng, được góp mặt ở ngày hội dành cho lứa tuổi 13, đó mới là niềm hạnh phúc mà các em mong đợi.

“Được góp mặt ở vòng chung kết, được chơi bóng với rất nhiều bạn có cùng niềm đam mê với trái bóng tròn trên khắp cả nước, thật sự khiến em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hạnh phúc là vì chúng em đã vượt qua gần 120 trường trên cả nước để có mặt ở đây. Thắng thua với bọn em giờ không quan trọng, chỉ cần được chơi bóng bao nhiêu đó với bọn em là quá vui rồi”, Messi Khánh Hòa, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (THCS Mai Xuân Thưởng) chia sẻ cảm giác sau khi đội nhà sớm chia tay giải đấu.


Có cùng chung cảm giác với người bạn đồng trang lứa, người “nhện” Nguyễn Nhật Huy của THCS Chu Văn An bày tỏ cảm xúc: “Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, bọn em còn nhỏ nên rơi nước mắt khi thất bại, vui mừng khi thắng lợi là điều dĩ nhiên. Thế nhưng, gạt hết tất cả sang một bên, bọn em cảm thấy rất vui khi được góp mặt ở sân chơi bóng đá học đường rất bổ ích dành cho lứa tuổi U.13. Thật sự, chúng em cảm thấy rất hãnh diện khi vượt qua rất nhiều đội bóng mạnh trên toàn quốc để có mặt ở vòng chung kết”.

Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016, đang diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 1 đến ngày 5/6, với sự tham dự của 8 đội bóng xuất sắc ở vòng loại. Kết thúc giải, BTC sẽ chọn ra đội hình gồm những cầu thủ xuất sắc nhất để sang Nhật du đấu vào đầu tháng 8 tới.

Bài, ảnh: Thái Hải
Xây dựng nền móng cho bóng đá học đường
Xây dựng nền móng cho bóng đá học đường

Thể thao học đường nói chung, bộ môn bóng đá nói riêng khi được quan tâm, định hướng, phát triển tốt, sẽ là nhân tố quan trọng tạo nên những thế hệ học sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà còn có thể chất tốt, tầm vóc vượt trội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN