Nảy lửa châu Âu đại chiến châu Mỹ

Sau gần 1 tháng tranh tài với những đường bóng hấp dẫn thể hiện tài năng, các cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, các tiểu xảo, mánh khóe, kèm theo những tính toán chính xác đến từng tính huống của các huấn luyện viên… giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014 đang chuẩn bị đi vào hồi kết.

4 đội bóng (chia làm 2 cặp đấu) vào vòng bán kết với sự cân bằng giữa châu Âu và châu Mỹ: Brazil gặp Đức và Hà Lan gặp Argentina được giới chuyên môn đánh giá là cuộc đại chiến nảy lửa hấp dẫn nhất trong các kỳ World Cup giữa hai vùng thế lực mạnh nhất của làng túc cầu thế giới.


Bốn "con át chủ bài" của bốn đội tuyển tranh tài tại bán kết World Cup 2014. Ảnh: Telegraph


Theo cựu nhà báo Đình Khải, một cây bình luận bóng đá nổi tiếng ở Việt Nam, cả bốn đội Brazil, Đức, Hà Lan, Argentina tiến sâu vào những vòng cuối của World Cup đều rất xứng đáng, bởi họ đã thể hiện được lối chơi tổng lực đầy thuyết phục.

Nhận định về các trận đấu ở vòng bán kết, ông cho rằng: "Ở cặp đấu đầu tiên, Brazil là đội chủ nhà và họ cũng đang rất khát khao có được chức vô địch lần đầu tiên trên sân nhà. Họ nắm lợi thế về khí hậu và sân bãi, nhưng lại mất đi một số trụ cột quan trọng như Neymar (chấn thương xương cột sống) và Thiago Silva (thẻ phạt). Trong khi đó, Đức là đội bóng có tổ chức tốt, họ không dựa vào một cá nhân nào và thi đấu bài bản, kỷ luật'. Ông Khải khẳng định: Đức sẽ nắm lợi thế trong cặp đấu đầu tiên.

Ở cặp đấu thứ hai giữa Hà Lan - Argentina, lợi thế đang nghiêng về Argentina. Đội tuyển Hà Lan đã tốn quá nhiều sức lực cho 120 phút của trận tứ kết và họ phải chật vật vào bán kết qua loạt sút luân lưu. Ông Khải cho rằng những điểm mạnh, điểm yếu của Hà Lan đã bị lộ ra và Argentina có thể dễ dàng nắm bắt được. Bên cạnh đó, Argentina có lợi thế về khí hậu, cổ động viên cũng đông hơn và họ có những ngôi sao đang đạt đến phong độ cao. Nhiều khả năng, Argentina sẽ giành chiến thắng trong cặp đấu này. Như vậy, theo nhận định của bình luận viên Đình Khải, rất có thể hai nền bóng đá châu Âu và châu Mỹ sẽ gặp nhau tại vòng chung kết là Đức và Argentina.

Còn giới hâm mộ môn thể thao vua thì luôn mong muốn đội mà mình yêu thích lọt sâu vào vòng Chung kết và đăng quang ngôi vô địch. Anh Nguyễn Quốc Thành ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội bày tỏ sự "thèm khát" được xem các cầu thủ "cơn lốc màu da cam" thi đấu và trổ tài. Mặc dù biết "cơn lốc màu da cam"của mình không được đánh giá là ứng viên vô địch World Cup năm nay, nhưng anh Thành vẫn tin tưởng đội tuyển Hà Lan sẽ lọt vào vòng chung kết, 'bởi họ đang thể hiện được phong độ đầy ấn tượng", anh Thành kỳ vọng. Chưa bỏ một trận đấu nào mà Hà Lan có mặt, anh Thành kể lưu loát những thành tích mà "cơn lốc màu da cam" đã đạt được như: Toàn thắng ở vòng bảng và đè bẹp Tây Ban Nha tới 5 - 1. Ở vòng 1/8 và tứ kết, Hà Lan thi đấu không thật sự ấn tượng nhưng cũng cho thấy bản lĩnh và sự đoàn kết và khẳng định rất tin tưởng vào lối chơi của của đội tuyển Hà Lan cũng như sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên “cáo già” Louis van Gaal.

Trong khi đó, anh Nguyễn Việt Phú ở quận Tây Hồ, Hà Nội lại mơ ước một cặp đấu Chung kết toàn châu Mỹ, anh Phú cho rằng sự đối đầu của 2 đội bóng Argentina và Brazil với hai điệu nhảy tango và samba mới tạo ra sự cuồng nhiệt, nóng bỏng đến ngẹt thở như nhịp điệu của hai nền văn hóa bản xứ đặc trưng của hai quốc gia này. Nói về hai đội bóng ở châu Âu (Hà Lan và Đức) anh Phú chia sẻ: “hai đội bóng ở châu Âu lọt vào vòng trong mang quá nhiều dấu ấn tính toán đến từng chi tiết của huấn luyện viên, từ đó tạo cảm giác nhàm chán cho trận đấu cũng như khán giả. Điều này đã “bóp chết” sự thoáng đãng trong lối chơi, khó tạo ra bữa tiệc thịnh soạn trong ngày kết thúc World Cup 2014”.

Đối trọng với những đánh giá về sự “hoang dã” trong bóng đá châu Mỹ, anh Nguyễn Hoàng ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) hiện là kiến trúc sư lại cho rằng, mọi công việc, mọi lĩnh vực cần có sự tính toán. Anh Hoàng bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng hai đội bóng châu Âu sẽ lọt vào Chung kết, vì họ có sự tính toán trong mọi tình huống có thể xảy ra, tạo sự chắc chắn trong lối chơi. Các cụ nhà ta có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Hơn nữa, lối chơi phòng thủ, toan tính trong nhiều năm trở lại đây đã lấn lướt lối đá tấn công hoa mỹ mà điển hình là lối đá Tiqui - Taca của Barcelona cũng đã vỡ vụn trước lối đá phỏng thủ, tấn công của nhiều đội bóng”.

4 đội bóng Argentina, Đức, Hà Lan, Brazil - cho dù đội bóng nào lọt vào trận Chung kết cuối cùng cũng đều xứng đáng. Điều này hứa hẹn kịch bản đẹp như mơ khi bán kết World Cup 2014 diễn ra, đó sẽ là những đại chiến thực thụ giữa hai khu vực bóng đá phát triển nhất thế giới châu Âu và châu Mỹ.


Quốc Trị - Thanh Hải

Giới bán lẻ Brazil cười tươi đếm tiền nhờ World Cup
Giới bán lẻ Brazil cười tươi đếm tiền nhờ World Cup

Giới kinh doanh ở "Xứ sở Samba" tỏ ra vui mừng bởi lẽ ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này đã đem lại cho họ mùa bội thu lớn chưa từng thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN