Năm ngôi sao đáng xem nhất Bảng E

Pháp được đánh giá cao, Thụy Sĩ đang có phong độ tốt nhưng cả Ecuador và Honduras đều rất quyết tâm. Đây là những yếu tố khiến cuộc chiến giành chiếc vé đi tiếp tại Bảng E Vòng chung kết Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 2014 (World Cup 2014) hứa hẹn nhiều bất ngờ. Trong cuộc chiến khó lường này, có 5 ngôi sao đáng xem nhất Bảng E:

1. Karim Benzema (CLB Real Madrid/Quốc tịch Pháp)


Sinh ngày 19/12/1987, Karim Benzema đã có 63 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Việc người bạn thân Frank Ribery gặp phải chấn thương lưng ngay trước thềm World Cup đã gây thêm áp lực đối với tiền đạo của CLB Real Madrid.

Hiện Benzema là cầu thủ duy nhất còn lại của tuyển Pháp có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và được kỳ vọng dẫn dắt hàng công của các chú "Gà trống Gaulois".

Thành tích của Benzama trong 63 lần khoác áo đội tuyển quốc gia hiện khá khiêm tốn khi anh mới chỉ ghi được 19 bàn thắng, kém xa so với các tiền đạo đẳng cấp thế giới. Trươc đó, tiền đạo của CLB Real Madrid này từng bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng tại vòng chung kết Euro 2012.

Tuy nhiên, sau khi chiến lược gia lão luyện Carlo Ancelotti tới đội bóng Real Madrid thay "Người đặc biệt" Jose Mourinho, Benzema đã được ra sân nhiều hơn, được tin dùng hơn và có một mùa giải thi đấu thành công khi cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chức Vô địch Champions Leage mùa giải vừa qua. Do đó, HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps hoàn toàn có lý do để tin tưởng Benzema sẽ tỏa sáng tại xứ sở Samba mùa Hè này.

Tiền đạo Karim Benzema (áo trắng - đội tuyển Pháp) đang đi bóng. Ảnh: TTXVN


2. Blaise Matuidi (CLB Paris Saint-Germain/Pháp)


Sinh ngày 9/4/1987, Blaise Matuidi mới chỉ có 22 ra sân trong màu áo của "Les Blues" (biệt danh của đội tuyển Pháp).
Mặc dù ông chủ cũ của CLB Paris Saint-German (PSG) miễn cưỡng mua Maituidi từ CLB Saint-Etienne, song tiền vệ này đã cho thấy số tiền 10 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của anh hồi năm 2011 là một sự đầu tư sáng suốt.

Matuidi cũng là một cầu thủ khác thi đấu thăng hoa dưới sự bố trí của Carlo Ancelotti khi chiến lược gia người Italy bắt đầu chuyển sang huấn luyện PSG hồi tháng 1/2012. Sự bùng nổ của Matuidi ở hàng tiền vệ đã tạo nguồn cảm hứng để PSG giành 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp gần đây.

Như vậy, HLV Deschamps chắc chắn sẽ cần đến Matuidi để phá vỡ sự biến hóa trong những đợt tấn công của đối phương tại World Cup mùa này.

3. Antonio Valencia (CLB Manchester United/Ecuador)


Sinh ngày 4/8/1985, Antonio Valencia đã có 60 lần khoác áo đội tuyển Ecuador.

Là cầu thủ duy nhất còn lại từng nằm trong đội hình đưa Ecuador lọt vào vòng 1/8 kỳ World Cup 2006, tiền vệ chạy cánh của CLB Manchester United (Anh) đang gánh trên vai áp lực cũng như trách nhiệm ngày càng lớn tại vòng chung kết mùa Hè này ở Brazil.

Huấn luyện viên Reinaldo Rueda đã chọn Valencia làm thủ quân đội tuyển Ecuador kể từ sau khi người bạn thân nhất của anh, Christian Benitez đột tử hồi năm ngoái. Nhiều người cho rằng do quá đau buồn trước thảm kịch của người bạn, thủ quân của đội tuyển Ecuador đã có màn trình diễn dưới sức tại CLB Manchester United mùa giải vừa qua. Do đó, người hâm mộ Ecuador kỳ vọng Valencia sẽ thi đấu tích cực hơn khi được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia.

Mới đây, Valencia đã thể hiện tâm lý thi đấu không ổn định khi có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Raheem Sterling và phải nhận thẻ đỏ rời sân trong trận giao hữu với đội tuyển Anh cuối tuần trước. Ở trận đấu này, Ecuador đã cầm hòa thành công "Tam sư" với tỷ số 2-2.

4. Wilson Palacios - (CLB Stoke City/Honduras)

Là bạn thân với Valencia khi còn thi đấu tại CLB Wigan Athletic (Anh), nhưng Palacios đã không thể hiện được nhiều khi chuyển sang chơi cho Tottenham với giá trị chuyển nhượng lên tới 12 triệu Bảng.

Với lối chơi khá rắn, tiền vệ 30 tuổi đang thi đấu cho CLB Stoke City này là nguồn cảm hứng đưa quốc gia nghèo khó như Honduras lọt vào hai vòng chung kết World Cup liên tiếp.


Cùng tạo nên câu chuyện thần kỳ này với Palacios còn có 2 người anh em là Jerry và Johnny. Đây là bộ ba đầu tiên được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia Ecuador hồi năm 2010 và làm nên lịch sử khi góp tên mình vào vòng chung kết World Cup 2010. Được biết, Jerry Palacios cũng là một tiền đạo và đã được chọn vào đội hình của Ecuador chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup năm nay.

Tại giải đấu lớn nhất hành tinh, Wilson Palacios có một điều ước là anh hoặc Jerry có thể ghi bàn thắng tại kỳ World Cup năm nay để tưởng nhớ em trai Edwin bị giết hại vào năm 2009. Palacios tuyên bố: "Tất cả những gì chúng tôi làm là để tưởng nhớ người em trai trên thiên đàng".
Hiện Wilson Palacios đã có 94 lần ra sân cùng đội tuyển Honduras.

5. Valon Behrami (CLB Napoli/Thụy Sĩ)


Sinh ngày 19/4/1985, Valon Behrami đã có 48 lần ra sân cùng đội tuyển Thụy Sĩ.

Trong khi ngày càng xuất hiện nhiều tài năng trẻ trong đội hình của Thụy Sỹ, Behrami vẫn thể hiện phong độ ổn định và những kỹ năng giành bóng tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, Behrami không phải mẫu cầu thủ đóng vai trò ghi nhiều bàn thắng khi mới chỉ hai lần lập công cho Thụy Sĩ.

Sinh ra tại Kosovo, Behrami tỏ ra thích các môn điền kinh hơn khi còn trẻ, nhưng việc chuyển sang môn thể thao khác đã chứng minh anh có duyên với bóng đá. Thực tế, Behrami đã thi đấu thăng hoa khi quay lại Italy chơi bóng cho CLB Fiorentina hồi năm 2011 và giờ đây là CLB Napoli.

Đây là lần thứ ba Behrami góp mặt tại vòng chung kết World Cup và anh hy vọng mình sẽ có những trải nghiệm hạnh phúc hơn kỳ World Cup 2010. Năm đó, Behrami đã phải nhận thẻ đỏ rời sân ngay từ trận đấu bảng gặp Chile.


TTXVN/ Tin tức

World Cup - Gần một thế kỷ và những khoảnh khắc đáng nhớ
World Cup - Gần một thế kỷ và những khoảnh khắc đáng nhớ

Hơn 80 năm lịch sử các vòng chung kết World Cup đã chứng kiến vô vàn cảm xúc, những khoảnh khắc in dấu mãi trong lòng người hâm mộ bao thế hệ. Dưới đây là những dấu ấn đáng nhớ nhất:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN