Mỹ Đình đã rơi nước mắt

Hòa 2-2 ở trận lượt về, tuyển Việt Nam đã thua với tổng tỷ số 3-4 sau 2 lượt trận. Và nước mắt đã rơi vì những pha bỏ lỡ đáng tiếc, vì những bàn thua tức tưởi và cả vì những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng xem ra vẫn là chưa đủ, ngay khi đội bóng chỉ còn 10 người để kéo dài trận đấu đến 2 hiệp phụ.

Việt Nam bước vào trận đấu lượt về trong một thế trận khá khó khăn. Trong khi Indonesia nhờ chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, nên chỉ cần nỗ lực giữ vững lợi thế này bằng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh; thì phía tuyển Việt Nam, chúng ta phải căng sức để giành giật cơ hội.

Nhiều những tiếc nuối cho tuyển Việt Nam thi đấu 10 người từ phút thứ 77. Ảnh: AFF

Nhưng rồi vào trận, vô số cơ hội đã bị các tiền đạo Việt Nam bỏ lỡ, trong đó có cả tiền đạo nhiều kinh nghiệm Công Vinh.  Hiệp 1, dù là màn tấn công chủ đạo của Việt Nam, nhưng chúng ta không ghi được một bàn thắng nào. Việc chúng ta liên tục tấn công nhưng không thể dứt điểm thành công càng cho thấy chiến thuật phòng ngự hợp lý của ban huấn luyện phía Indonesia.

 

Phút thứ 54, Lê Công Vinh tiếp tục có một pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Anh hẳn sẽ càng tiếc nuối hơn bởi chỉ sau pha bỏ lỡ của anh là pha tận dụng tốt cơ hội “trời cho” của Stefano Lilipaly. Sai sót do bóng lập bập trước khung thành Nguyên Mạnh, khiến Lilipaly cũng không thể tin nổi bóng dễ dàng đến chân anh ngay sát khung thành và việc ghi bàn mở màn cho trận đấu, đã diễn ra khá dễ dàng.

 

Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam buộc phải ra những quyết định có tính bước ngoặt. HLV Hữu Thắng sử dụng bài toán thay người cho những vị trí chưa gặp may mắn trong trận đấu này. Lần lượt Minh Tuấn thay cho Văn Toàn, Công Phượng vào thay Văn Quyết, Thành Lương  vào thay Thanh Trung.

Niềm vui của cầu thủ Stefano Lilipaly sau pha bóng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: AFF

Khó khăn càng chồng khó khăn, khi phút thứ 77, Việt Nam bất ngờ chỉ còn 10 người, sau khi thủ thành Trần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Fu Ming. Quế Ngọc Hải bắt buộc phải nhận găng và áo thủ môn, do Việt Nam đã hết cả 3 quyền thay người.

 

Và đó mới là lúc để các cầu thủ Việt Nam thể hiện bản lĩnh và ý chí của mình. Một tuyển Việt Nam quả cảm đã khiến các CĐV rơi nước mắt xúc động. Phút thứ 83, hậu vệ Văn Thanh băng lên nhận bóng từ pha đá phạt của Thành Lương. Pha sút chìm đầy uy lực xé toang khung thành đội khách. Việt Nam nhen lên hy vọng khi lúc này tổng tỷ số của 2 lượt đấu bán kết chỉ còn là 3-2.

 

Cảm giác nghẹt thở kéo dài đến 5 phút bù giờ cuối cùng. Phút thứ 90+4, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Vũ Minh Tuấn ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Việt Nam trước sự ngỡ ngàng của hàng hậu vệ Indonesia. Đây là bàn thắng vô cùng ý nghĩa với Minh Tuấn. Tuần trước, Minh Tuấn vừa phải chịu nỗi buồn khi bố anh qua đời.

 

Cầu trường vỡ òa trong niềm vui và cả nước mắt. Các cầu thủ Việt Nam chứng minh mình trước đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia. Niềm hy vọng vẫn còn kéo dài với bàn thắng muộn của chúng ta. 


Tuy nhiên, may mắn đã không đến với chúng ta. Ở hiệp phụ thứ nhất, Indonesia  đã có được bàn thắng vươn lên từ chấm phạt đền. Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Manahati Lestusen và cầu thủ này đã ghi bàn thành công, kết thúc giấc mơ chung kết của tuyển Việt Nam.

 

Tổng tỷ số là 4-3 cho Indonesia sau 2 lượt trận vòng bán kết. Indonesia có vé vào trận chung kết AFF Cup thứ 5 trong lịch sử. Đội quân của ông Alfred Riedl sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết thứ 2 giữa Thailand và Myanmar diễn ra vào 19h ngày 8/12.


Cùng điểm qua một số diễn biến chính của trận đấu:


Phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Ferdinand, dẫn đến quả phạt đền và bàn gỡ 2-2 cho Indonesia. Đây cũng là điểm kết thúc của đội tuyển Việt Nam trong hành trình AFF Cup 2016.






Phút thứ 90+4, Vũ Minh Tuấn đột phá qua hai cầu thủ Indonesia rồi dứt điểm chéo góc tung lưới Indonesia, giúp đưa trận đấu kéo dài đến hiệp phụ:





Phút thứ 83, Văn Thanh băng lên dứt điểm căng làm tung lưới Indonesia:





Phút thứ 77, Việt Nam bất ngờ chỉ còn 10 người sau khi thủ thànhTrần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Fu Ming. Việt Nam tiếp tục gặp thêm những khó khăn:





Pha bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc của Công Vinh, báo hiệu cho một trận đấu nhiều điều đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam:




Lê Sơn
Thua chung cuộc 3-4, tuyển Việt Nam dừng bước
Thua chung cuộc 3-4, tuyển Việt Nam dừng bước

Tuyển Indonesia được hưởng một quả phạt đền khi Ngọc Hải không còn lựa chọn nào khác phải phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. Tỷ số được san bằng 2-2, nhưng tỷ số cả lượt đi lượt về là 4-3, nghiêng về Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN