Mùa hè rực lửa ở Nam Mỹ

Một mùa hè không yên ả. Quãng thời gian tưởng như là nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa các cuộc đua khốc liệt ở châu Âu này lại hóa ra chẳng bình yên chút nào. Trong năm lẻ không có các “đại tiệc” EURO hay World Cup, sân cỏ thế giới vẫn đầy nhiệt náo khi giải vô địch châu Âu U-21 vừa khép lại thì đã có World Cup nữ đang diễn ra ở Nhật Bản và quan trọng nhất, cuối tuần này, là phát súng hiệu mở màn Copa America 2011.

Ra đời từ năm 1916, đây là lần thứ 43 bóng đá Nam Mỹ tụ tập tranh tài. Ngoài 10 thành viên quen thuộc của Liên đoàn CONMEBOL, Copa America 2011 đón chào hai khách mời quen thuộc là Mêhicô, đội bóng vừa vô địch Cup Vàng CONCACAF (nhưng sẽ chỉ được tham dự bằng đội hình Olympic U-23 cộng thêm 5 tuyển thủ “quá tuổi”) và Côxta Rica. Đáng lẽ, khách mời năm nay là Nhật Bản song do thảm họa động đất vừa qua, sau nhiều lần rút rồi lại đổi ý, cuối cùng đến giữa tháng 5 vừa qua CONMEBOL mới chính thức mời Côxta Rica tham dự.

Đông vui như vậy nhưng cuộc chơi hứa hẹn vẫn xoay quanh màn đọ sức tay đôi giữa hai tên tuổi khổng lồ khu vực: Braxin và Áchentina. Trong khi Braxin đang là đương kim vô địch thì Áchentina đầy lợi thế với tư cách chủ nhà. Tất cả đang sẵn sàng cho một màn ganh đua quyết liệt.

Lionel Messi đang đứng trước trách nhiệm đưa Áchentina đến vinh quang ở Copa America 2011.

Hai kỳ Copa America gần đây (2004 và 2007), trận chung kết đều là “chuyện riêng” giữa họ mà kết quả đều không thay đổi: Điệu rumba lên ngôi trong cay đắng tột cùng của điệu tango. Nếu năm 2004, Braxin thắng nghẹt thở ở loạt luân lưu thì 4 năm trước, họ dễ dàng đè bẹp Áchentina tới 3-0 bằng một phong cách thực dụng, hiệu quả bất chấp điệu tango tỏ ra rất lả lướt, áp đảo các đối thủ ở những vòng trước. Liệu có là lần thứ 3 ôm hận cho Áchentina hay chuyện “bất quá tam”?

Giấc mơ của Albiceleste đang phụ thuộc vào hai yếu tố: Sân nhà và Lionel Messi! Yếu tố thứ nhất thì chẳng khác gì con dao hai lưỡi. Sự cuồng nhiệt của các fan Áchentina, ai cũng rõ. Nhưng điều này nhiều khi cũng tạo một áp lực không nhỏ lên các cầu thủ. Cuối tuần qua, bạo loạn nổ ra trên khán đài khi đội bóng giàu truyền thống nhất Áchentina River Plate phải xuống hạng là một ví dụ.

Áchentina đã 8 lần đăng cai Copa America trong đó có lần đầu tiên bóng đá Nam Mỹ mở hội là năm 1916. Nhưng trong cuộc chơi đó, họ cay đắng gục ngã trước Urugoay. Lần gần nhất Áchentina làm chủ nhà là năm 1987, đầy hưng phấn sau thành công ở World Cup 1986 và tràn trề sức mạnh với Diego Maradona cùng các ngôi sao khác như Claudio Canigia. Thế nhưng, vũ điệu tango một lần nữa ôm hận trước Urugoay ở bán kết. Mặc dù vậy, cũng phải ghi nhận thực tế là trong 6 lần đăng cai còn lại, Áchentina đều vô địch.

Lần này sẽ thế nào? Yếu tố thứ hai mang tên Messi đang được coi là “chiêu” quyết định. Không ai có thể phủ nhận, Messi hiện là ngôi sao sáng rực rỡ nhất của sân cỏ thế giới. Chỉ có điều, sau một mùa giải đầy vinh quang, song tốn sức không ít cùng Barcelona ở châu Âu, Messi có duy trì được phong độ đỉnh cao khi trở về ĐTQG? Đó cũng là một câu hỏi luôn thường xuyên bị đặt ra với tài năng trẻ này.

Từ sau vinh quang Copa America năm 1993 đến nay, ĐT Áchentina không có được nụ cười nào. Đã 6 kỳ Copa America, chưa kể đến 5 kỳ World Cup, sự kiên nhẫn của người hâm mộ chỉ được an ủi bằng 2 HCV Olympic. Không ngạc nhiên khi xứ tango đang sôi sục chờ đợi đội nhà sẽ lên ngôi trong trận chung kết ngày 24/7 ở Buenos Aires.

Chặng đường đến đó sẽ bắt đầu với đối thủ đầu tiên là Bôlivia vào cuối tuần này. Liệu HLV Sergio Batista, người thay thế Maradona sau World Cup 2010 vừa qua, có xây dựng được một thế hệ vàng với trọng tâm là Messi để hướng tới World Cup 2014 sẽ diễn ra trên đất kình địch Braxin? Copa America năm nay chưa phải là câu trả lời. Song đây là bước đệm bắt buộc với họ!

Trung Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN