M.U giữ được ngôi đầu nhờ may mắn

Với hai pha lập công trong hiệp 2 của tiền vệ Anderson và tiền đạo trẻ Welbeck, Manchester United đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu với tân binh Norwich để qua đó giữ vững ngôi đầu trước sự đe dọa từ Man City. Tuy nhiên, đó là một chiến thắng nhọc nhằn, và mang đậm dấu ấn của thần may mắn.

Các tuyển thủ Norwich (phải) có trận đấu đáng nể trên sân của “Quỷ đỏ”. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước trận đấu với Norwich, M.U đã trải qua 2 trận hòa liên tiếp trước Stoke City ở Premier League và Basel ở Champions League. Vì thế, M.U rất cần một chiến thắng trước Norwich để quên đi những nỗi thất vọng này. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi với "Quỷ đỏ" khi cả hai tiền đạo chủ lực là Wayne Rooney và Chicharito đều kịp bình phục chấn thương để đá chính trong trận này. Rooney bị chấn thương trong lúc khởi động trước trận gặp Stoke. Và cũng ở trận ấy, Chicharito bị đau phải rời sân chỉ vài phút sau thời điểm bóng bắt đầu lăn. Không có bộ đôi này, đặc biệt là Rooney, M.U đã chơi tệ đến thế nào thì tất cả đều đã thấy.

Nhưng tiếc thay, có bộ đôi này, M.U vẫn đá tệ. Trong trận đấu với Norwich, hàng công của đội chủ nhà đã chơi cực kỳ bế tắc, trái ngược hẳn với hình ảnh tưng bừng mà họ đã thể hiện trong những trận thắng vang dội trước đó. Trong khi đó, hàng thủ cũng đã có một ngày dưới sức khi liên tục để lộ khoảng trống cho các cầu thủ Norwich khoét vào. Nếu các chân sút Norwich chính xác hơn, nếu thủ môn M.U không chơi tốt và nếu may mắn không ủng hộ M.U, đội khách có thể đã ghi được không dưới 2 bàn. Nhưng vì những mệnh đề sau những "nếu" đó đều không xảy ra, M.U mới là đội giành trọn 3 điểm.

Với chiến thắng này, M.U đã phá kỷ lục về số trận bất bại trên sân nhà liên tiếp ở giải vô địch Anh. Hồi 1904 - 1905, họ "chỉ" thắng được 18 trận liên tiếp, còn chiến thắng trước Norwich đã là chiến thắng liên tiếp thứ 19 ở Old Trafford của thầy trò Ferguson. Tuy nhiên, Ferguson vẫn có lý do để không vui, ngoài việc M.U đã chơi không tốt. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Man City đã đè bẹp Blackburn 4 - 0 để tiếp tục phả hơi nóng vào gáy M.U. Hiện tại, M.U chỉ xếp trên Man City nhờ ghi được nhiều hơn đối thủ 1 bàn. Cả hai cùng có 5 bàn thua và 19 điểm, nhưng trong khi M.U ghi được 24 bàn, Man City "chỉ" ghi được 23.

Cũng trong đêm thứ bảy, người yêu bóng đá châu Âu còn được chứng kiến rất nhiều diễn biến sôi động và bất ngờ ở Italia, Tây Ban Nha, Đức. Ở Italia, Napoli tiếp tục gây tiếng vang với việc đè bẹp Inter Milan 3 - 0 ngay trên sân của đối thủ, sau khi đã hạ một ông lớn khác của thành Milan là AC Milan với tỉ số 3 - 1. Tuy nhiên, so với trận thắng AC, trận thắng này của Napoli ít thuyết phục hơn, bởi họ đã được hưởng lợi khá nhiều từ những quyết định sai lầm của trọng tài. Trong đó, đáng kể nhất là việc trọng tài rút thẻ đỏ với Obi của Inter và cho Napoli được hưởng một quả penalty khi tỉ số đang là 0 - 0, dù điểm phạm lỗi cách khá xa vòng cấm.

Trong khi đó ở Đức, Bayern Munich đang thăng hoa với 10 chiến thắng liên tiếp đã bất ngờ bị chặn lại trên sân của Hoffenheim sau trận hòa 0 - 0. Tin tích cực duy nhất sau trận đấu này là thủ môn Neuer đã đi vào lịch sử Bundesliga với hơn 1.000 phút giữ sạch lưới liên tiếp. Cùng lúc đó, đội bóng đang khủng hoảng là Dortmund lại chơi có một trận đấu tưng bừng và đè bẹp Ausburg 4 - 0. Còn ở Tây Ban Nha, đội bóng nhà giàu mới nổi Malaga đã tạm vươn lên ngôi đầu bảng sau chiến thắng 3 - 2 trước Getafe. Villarreal tiếp tục gây thất vọng khi để Zaragoza cầm hòa trên sân nhà, trong khi Valencia giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Granada nhờ bàn thắng duy nhất của Canales.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN