Một giải đấu đong đầy cảm xúc

Sau gần một tháng tranh tài, trái bóng tròn Brazuca sẽ ngừng lăn vào rạng sáng ngày mai (14/7) tại sân vận động Maracana của Brazil, với trận Chung kết World Cup 2014 giữa 2 kì phùng địch thủ Đức – Argentina.      

Với những người hâm mộ trái bóng tròn ở Hà Nội, thật khó mà diễn tả hết những cung bậc cảm xúc trong mùa World Cup đầy những bất ngờ và thật đáng nhớ này. Như nhận xét của đông đảo bạn trẻ đất Hà thành, đó là một tháng của những niềm đam mê, của khát vọng, của chiến thắng, của thất bại, của cái đẹp, của ý chí và hi vọng.

Thực tế thì những gì diễn ra tại xứ sở Sampa đã cho thấy, World Cup 2014 đúng là không để người xem phải thất vọng. Tài nghệ tuyệt vời của những siêu sao đến từ các quốc gia ở khắp 5 châu 4 biển đã cống hiến cho khán giả những phút giây đầy sảng khoái. Còn gì hào hứng và hồi hộp hơn lúc theo dõi trận cầu đỉnh cao để con tim bồi hồi nhịp đập theo trái bóng lăn.     

Các cầu thủ Brazil thảm bại trước đội tuyển Đức trong trận bán kết World Cup 2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Bàn luận về giải đấu lừng danh này, giới hâm mộ túc cầu ở Hà thành đều chung ý kiến: World Cup kỳ này đúng là một giải đấu hấp dẫn với đầy những kịch tính và bất ngờ. Như nhận xét của chị Nguyễn Hà Hường, y tá Phòng khám 56 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Giải đấu đã cho thấy những vẻ đẹp của môn thể thao Vua: Đam mê, cạnh tranh và cảm xúc đến tận giây phút cuối cùng. Nó thể hiện rõ nét, xuyên suốt từ các trận đấu bảng đến trận tranh giải Ba vừa rồi và chắc chắn, sẽ tiếp nối đến trận Chung kết giữa Đức và Argentina.      

“Này nhé, mấy ai dám nghĩ rằng, một Hà Lan với đa phần là cầu thủ trẻ lại đè bẹp Đương kim vô địch Tây Ban Nha một cách không thương tiếc một Costa Rica nhỏ bé lại tiễn 2 nhà cựu vô địch là Anh và Italia về nước sớm một Bồ Đào Nha với siêu sao Ronaldo cùng dàn vệ tinh xoay quanh anh này đều là những ngôi sao cỡ bự lại thảm bại trước người Đức. Và cũng chính người Đức để một vết cắt sâu trong tâm trí người Brazil khi đánh bại đội này tới 7-1 ở Bán kết, một tỷ số quá kinh hoàng” – Chị Hường hào hứng nói.      

Nhận xét về trận chung kết giữa 2 kỳ phùng địch thủ Đức - Argentina đêm nay, fan nữ 35 tuổi này phân tích rành rọt: Những ai yêu bóng đá đẹp, lối chơi tấn công cảm thấy có chút gì đó ngẹn ngào. Người ta đã nói quá nhiều về thất bại của Tây Ban Nha, về một tiki – taka đã lụi tàn. Nhưng chớ quên, bóng đá Đức hiện nay đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ Tây Ban Nha và Bayern Munich, câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của quốc gia này có nhà cầm quân là Pep Guaridiola- bậc thầy lối đá Tiqui – Taca. Đức vào sâu World Cup lần này là nhờ lối chơi biến thể của Tiqui – Taca.      

“Tinh ý sẽ thấy, Đức chơi rất giấu bài. Họ chưa bao giờ bung hết sức. Ông huấn luyện viên đội này cố ý để nhiều cầu thủ đá trái sở trường, ví dụ như  Philipp Lahm, bình thường anh này đá tiền vệ nhưng từ vòng bảng đến tận tứ kết toàn đá hậu vệ. Mãi đến khi gặp Brazil, Joachim Loew mới để Lahm đá tiền vệ. Kết quả thì sao, đó là đội chủ nhà phải hứng trận thua đau đớn 1-7. Vì thế với một trận đá bán kết World Cup mà nhàn còn hơn đá tập, Đức đã giữ được sức lại không thiệt quân. Đấy là lợi thế không nhỏ trước Argentina đã mất quá nhiều sức trong trận gặp Hà Lan. Chắc chắn, người Đức sẽ đánh bại các cầu thủ Nam Mỹ với tỷ số 2-0 để đăng quang ngôi vương và đem về nước chiếc cup vô địch thế giới thứ 4” - Chị Hường dự đoán.      

Tuy nhiên, đó là những ý kiến của giới mộ điệu cỗ xe tăng Đức, còn với những “fan cuồng” đội bóng Tango như anh Trần Lê Bình, ở 11 Dốc Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì xem World Cup năm nay, lại khiến anh nhớ tới World Cup 1986 trên đất Mexico. Cách đây 28 năm, đội bóng xứ sở Tango đã lên ngôi vô địch World Cup một cách cực kỳ thuyết phục nhờ vào phong độ chói sáng của Maradona. Mà ấn tượng nhất là pha bóng “bàn tay của Chúa” cùng màn độc diễn đi bóng một mạch từ giữa sân của Maradona, qua tới 5 cầu thủ Anh, qua cả thủ thành Shilton trước khi lập công mang về chiến thắng 2-1 cho Argentina trong trận đấu với Anh tại tứ kết.


“Với tôi, đó là World Cup đáng nhớ nhất bởi đó là năm đầu tiên người dân Việt  Nam  được theo dõi trực tiếp các trận đấu của World Cup trên tivi đen trắng. Cũng từ đó, tôi yêu thích đội bóng Tango. Mối tình này thủy chung đã gần 30 năm nay”- Anh Bình cười bảo.      

Nhận định về trận chung kết Wold Cup 2014, anh Bình mắt sáng lên giọng nói đầy hứng khởi: World Cup năm nay đang đi đến trận đấu cuối cùng. Dĩ nhiên ấn tượng nhất đối với tôi là đội tuyển Argentina với siêu sao Lionel Messi - Maradona mới của bóng đá Argentina . “Tỷ số trận chung kết sẽ là 3-1 với phần thắng nghiêng về  Argentina ”- Anh Bình dự đoán.      

Chỉ không lâu nữa, trái bóng Brazuca sẽ lăn tròn trên sân cỏ Maracana, hai đội Đức - Argentina sẽ bước vào trận Chung kết World Cup 2014. Một đội sẽ lên đỉnh cao còn đội kia, chắc chắn lệ sẽ nhòa trên khuôn mặt mỗi cầu thủ. Bóng đá vốn dĩ là vậy. Chiến thắng, thất bại, niềm vui, nước mắt, hạnh phúc, cay đắng, cùng những bất ngờ cứ đan xen nhau. Tất cả những điều đó hội tụ lại với nhau để làm nên vẻ đẹp kỳ diệu của trái bóng tròn. Và dù kết quả có thế nào thì như nhận xét của bác Ngô Đình Lãm, ở Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội: World Cup 2014 thật sự mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.      


Anh Tùng
Những chìa khóa quan trọng trong trận đại chiến Argentina–Đức
Những chìa khóa quan trọng trong trận đại chiến Argentina–Đức

Cả hai đội tuyển Argentina và Đức đều hiểu quá rõ về những điểm mạnh và điểm yếu trong lối đá của nhau, song điều quan trọng là họ sẽ triển khai lối đá như thế nào trong trận đấu quyết định để khai thác tối đa những mắt xích được coi là “không chặt” của đối phương để đăng quang...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN