Milan vượt khó, hạ Chievo: Không dễ qua mặt đâu, Juve !

Lối chơi đẹp nhất là lối chơi giúp người ta chiến thắng. Milan đã đạt được mục tiêu tối thượng là giành 3 điểm bất chấp thực tế rằng cách họ vượt qua Chievo chẳng có gì thuyết phục.

Milan vượt khó, hạ Chievo 1-0 - Ảnh Getty


Suốt cả trận đấu, ngoài bàn thắng của Muntari, Rossoneri không tạo ra được bất kỳ cơ hội ghi bàn rõ rệt nào. Số tình huống gọi là nguy hiểm của họ cũng vô cùng ít ỏi. Nhưng điều quan trọng là họ đã thắng. Milan thắng dù cầm bóng ít hơn Chievo (49% - 51%) và cả trận chỉ có đúng 2 cú sút trúng đích thì 1 đã biến thành bàn thắng. Số cú sút cầu môn của họ cũng chưa bằng một nửa đội chủ nhà (5 so với 12).

Cú sút chân trái từ xa của Muntari rất đẹp mắt nhưng rõ ràng là các tiền vệ trung tâm của Chievo đã tạo điều kiện cho anh làm điều đó. Không có cầu thủ áo vàng nào áp sát số 14 của Milan và khi phát hiện thấy trước mắt là khoảng trống mênh mông, tiền vệ người Ghana đã thử vận may bằng pha bắn phá từ xa và anh đã thành công.

Nhưng ngoài tình huống chớp cơ hội đó ra thì Milan gần như chẳng có gì. Thể lực kiệt quệ và hàng phòng ngự chắp vá với 3 lão tướng (Nesta, Yepes, Zambrotta) cộng với một cầu thủ quá trẻ (De Sciglio) của Milan khiến họ liên tục phải vất vả chống đỡ các pha tấn công của đội chủ nhà. Hậu vệ 19 tuổi De Sciglio tỏ ra quá non kinh nghiệm còn Nesta quá chậm chạp nên cánh phải của Milan và khe giữa De Sciglio và Nesta thường xuyên bị Chievo khoét vào.

Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã rất nhiều lần xâm nhập được vào cấm địa của Rossoneri mà chỉ nhờ sự bọc lót kịp thời của hậu vệ Milan cộng với khả năng dứt điểm hạn chế của Chievo mới giúp cho mành lưới của Abbiati không bị rung lên. Đúng ra, Paloschi đã sút tung lưới Milan nhưng may cho Rossoneri là anh đã hơi việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Trận này hầu như không có cầu thủ Milan nào đá quá nổi bật. Muntari sau khoảnh khắc tỏa sáng với cú sút xa thành bàn thì cũng mất hút. Ibra mờ nhạt cả trận. Robinho có vài pha đi bóng đột phá và dứt điểm nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Không có sự kết nối nào giữa anh với Ibra. Nocerino cũng im lặng từ đầu đến cuối. Seedorf lại càng nhạt nhòa. Các pha tấn công của Milan được triển khai với tốc độ chậm nên hiếm khi gây nguy hiểm cho khung thành đội chủ nhà. Cầu thủ Milan bộc lộ sự mệt mỏi và chậm chạp thấy rõ. Đó là điều có thể hiểu được vì Milan chơi với mật độ khá dày và nhiều cầu thủ của họ đã cao tuổi.

Cuối cùng, phải có lời khen cho Rossoneri. Họ đã phải chịu trận khá nhiều trước Chievo (đặc biệt là ở hiệp 1) nhưng vẫn đứng vững và giành chiến thắng quý giá trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ và trung tuyến (Aquilani, Boateng, Ambrosini, Van Bommel, Abate, Antonini, Thiago Silva, Bonera…Tính sơ sơ cũng có khoảng 8 người vắng mặt).

Chiến thắng mang dấu ấn của kinh nghiệm, của cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc (Muntari) và của ý chí thi đấu kiên cường. Nhà vô địch chưa “giã từ vũ khí”. Trái lại, họ đá quả bóng áp lực về phía Juve. Đêm nay, Bianconeri phải thắng bằng được Lazio nếu muốn lấy lại ngôi đầu vừa bị Milan chiếm mất.

Theo Thethaovanhoa.vn

Allegri: “Milan chưa chết như người ta tưởng”
Allegri: “Milan chưa chết như người ta tưởng”

Dù chơi tệ nhưng Milan vẫn có được thứ mình muốn là một chiến thắng trước Chievo trong trận đá sớm của vòng 32 Serie A để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng của Juventus. Thế nên thật dễ hiểu khi HLV Max Allegri lại mạnh mồm tuyên bố rằng Milan của ông chưa chết như mọi người nghĩ vậy.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN