Messi vẫn là sự khác biệt lớn nhất

Trong những ngày cận kề trận chung kết Champions League ở Wembley giữa Manchester United với Barca, người ta đã nói rất nhiều đến những vấn đề về chiến thuật của hai đội bóng. Liệu M.U có định tấn công phủ đầu như trong trận chung kết 2 năm trước, hay họ sẽ chủ động phòng ngự để chờ thời cơ phản công? Liệu Ferguson đã tìm ra cách để hóa giải tiqui - taca, lối chơi chuyền và giữ bóng siêu việt của người đồng nghiệp trẻ Pep Guardiola, hay chưa? Liệu ông có định sử dụng lại chiến thuật bị gọi là "phản bóng đá" nhưng lại khá thành công mà Jose Mourinho đã áp dụng trong các trận "Kinh điển" giữa Real Madrid với Barca vừa diễn ra?

Messi sẽ là mối đe dọa lớn cho khung thành M.U. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tuy nhiên, người ta cũng nói, mọi toan tính chiến thuật đều có thể chỉ là tương đối. Trận đấu, rất có thể, sẽ được quyết định bởi một khoảnh khắc xuất thần của một cá nhân nào đó. Về khoản này, Barca rõ ràng là được đánh giá cao hơn hẳn. Lý do là trong khi M.U chỉ có vài cá nhân thực sự nổi bật, thì Barca, bên cạnh bảy nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Tây Ban Nha, hay hậu vệ phải hay nhất thế giới hiện nay Dani Alves, còn có Lionel Messi. Tiền đạo người Áchentina, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng trong 2 năm liên tiếp vừa qua, đang được nhắc đến như là người để lại nhiều dấu ấn nhất lên giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong "kỷ nguyên Champions League".

Trận đấu ở Wembley cuối tuần này sẽ là trận chung kết Champions League thứ 3 của Messi. Trong trận đấu đầu tiên, khi Barca đánh bại Arsenal để đăng quang hồi 2006, anh không thể có mặt vì một chấn thương bắp chân. Nhưng ở trận tiếp theo, gặp chính M.U ở Rome năm 2009, tiền đạo người Áchentina chính là cầu thủ đã khép lại chiến thắng 2 - 0 cho Barca với một pha bật cao đánh đầu khiến cả hàng thủ M.U sững sờ. Từ đó tới nay, Messi tiếp tục biến Champions League thành sân khấu riêng của anh với hàng loạt màn trình diễn siêu đẳng, tiêu biểu là cú poker (ghi 4 bàn) vào lưới Arsenal, hay mới nhất là pha solo qua 5 hậu vệ Real trong bàn nâng tỉ số lên 2 - 0 ở trận bán kết lượt đi.

Dù "chỉ" mới có 3 lần vào chung kết và chỉ được thực sự sở hữu một danh hiệu (năm 2009), nhưng Messi đã được giới chuyên môn đặt ngang hàng với những huyền thoại thành tích đầy mình. Ngay cả những người như Clarence Seedorf, vô địch Champions League 4 lần với 3 đội bóng khác nhau, hay Raul, vô địch Champions League 3 lần với Real Madrid, Eto'o, vô địch 3 lần với Barca và Inter Milan, cũng không được đánh giá cao bằng Messi về độ ảnh hưởng. Thực tế, phải quay lại những năm mà Champions League còn mang tên C1 thì mới tìm được những người tạo được ảnh hưởng lớn hơn Messi. Và đó đều là những huyền thoại, từ Di Stefano, Puskas, Eusebio, Johan Cruyff, Beckenbauer tới Kenny Dalglish, Marco van Basten, Ruud Gullit hay Paolo Maldini.

Dù có đồng ý với quan điểm Messi đã là một huyền thoại hay không, HLV Ferguson chắc chắn vẫn sẽ đưa tiền đạo người Áchentina lên đầu danh sách những cầu thủ Barca cần phải được quan tâm đặc biệt. Kỹ thuật cá nhân siêu việt, khả năng săn bàn (đã có 11 bàn ở Champions League, 52 bàn trên mọi đấu trường), và thói quen di chuyển rộng của Messi, chắc chắn sẽ khiến chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm người Xcốtlen phải nhiều đêm mất ngủ. Nếu cử người theo sát Messi, như cách Mourinho đã dùng Pepe và Lass Diarra, M.U có thể sẽ để lộ nhiều khoảng trống ở những vị trí khác. Còn nếu để anh ta tự do, thảm họa có thể ập xuống đầu thầy trò Ferguson bất cứ lúc nào...

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN