Lượt trận mở màn vòng bảng Champions League:

Man City vẫn chưa đủ tầm?

Hai lần vượt lên dẫn trước song Manchester City cuối cùng phải phải rời Bernabeu với hai bàn tay trắng khi để Real Madrid ngược dòng 3-2 đầy kịch tính ở trận ra quân Champions League mùa giải 2012-2013. Sự thiếu tập trung chính là nguyên nhân khiến Man City trắng tay, bởi trong vòng 5 phút cuối trận, họ đã để lọt lưới 2 bàn, điều không thể chấp nhận với một đội bóng lớn.


Bernabeu đã phải trải qua một đêm điên rồ - 5 bàn thắng được thực hiện trong vòng 21 phút cuối của trận cầu được xem là "tâm điểm". Đó là màn rượt đuổi vô cùng kịch tính. Man City đã hai lần vượt lên dẫn trước do công của Edin Dzeko và Aleksandar Kolarov, nhưng Real Madrid đã vùng lên mạnh mẽ để 2 lần gỡ hòa bằng các pha lập công của Marcelo và Karim Benzema, trước khi Ronaldo ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 vào đúng phút cuối cùng.


Điều đáng nói là cả hai bàn thua trong vòng 5 phút cuối trận đều có lỗi của thủ thành Joe Hart bên phía Man City, đặc biệt là trong bàn thua quyết định, khi thủ thành của đội tuyển Anh để bóng lập bập trôi qua tay từ cú sút đơn giản của Ronaldo. Sau trận đấu, Joe Hart như muốn “lấp liếm” sai lầm của mình khi nói thất bại này là “lỗi của chúng tôi”.


Những phát biểu của Joe Hart đã khiến HLV Roberto Mancini tức giận. HLV người Italia đã bày tỏ sự bực dọc khi mắng cậu học trò: “Joe Hart chỉ nên ở trong khung gỗ và cứu thua cho đội nhà. Nếu có ai được phép chỉ trích đội bóng thì đó là tôi chứ không phải cậu ta”. Trong khi đó, với Real, chiến thắng này có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng để họ tìm lại tự tin sau những trục trặc hồi đầu mùa. Trong trận đấu khác tại bảng D này, Dortmund vượt qua Ajax với tỷ số 1-0 nhờ bàn duy nhất của Robert Lewandowski.


Ngoài những cuộc đối đầu ở bảng "tử thần", lượt trận vừa qua cũng đã chứng kiến sự thắng thế của những đội bóng được đánh giá cao hơn. Đáng chú ý đại diện nước Pháp là Paris St Germain đã khẳng định sự vượt trội của mình trước Dinamo Kiev bằng chiến thắng ấn tượng 4-1. Trong khi Arsenal tiếp tục bay cao trên đôi cánh của Lukas Podolski và Gervinho khi ngược dòng đánh bại nhà vô địch Ligue 1 là Montpellier 2-1 ngay trên đất Pháp.


Thất vọng lớn nhất trong ngày ra quân đó chính là Milan - đội bóng đã từng 7 lần bước lên đỉnh cao nhất của giải đấu danh giá này. Milan đang nối dài sự vô duyên của mình bằng trận đấu thứ 3 chưa biết đến mùi chiến thắng tại San Siro, khi để Anderlecht cầm hòa 0-0.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN