Man City lâm nguy

Trong một ngày mà hầu hết các ông lớn như Real Madrid, AC Milan hay Arsenal đều thi nhau gục ngã.


Thất bại của Manchester City trước Ajax không phải cú sốc quá lớn, nhưng nếu như các đội bóng kia đều còn cơ hội, thì trước mặt Man City chỉ còn khe cửa hẹp. Nói như HLV Roberto Mancini thì đội của ông cần tới điều thần kỳ mới vượt qua được vòng bảng.


 

Tiền đạo Carlos Tevez (thứ hai từ phải sang) của Man City giữa vòng vây các cầu thủ Ajax.

Trên đất Hà Lan, Man City đã có sự khởi đầu không tệ khi sớm dẫn bàn ở phút 22 nhờ công của Samir Nasri. Tuy nhiên, lại một lần nữa sự non nớt về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của nhà ĐKVĐ nước Anh đã bộc lộ khi để đội chủ nhà lật ngược thế cờ thắng lại 3-1. Còn nhớ ở trận gặp Real ở lượt đấu đầu tiên, Man City cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Họ đã dẫn trước "kền kền trắng" 2-1 tới tận những phút cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội phản công để ấn định tỷ số để rồi phải nhận 2 bàn thua chí mạng.


Báo chí Anh thậm chí đã ví von màn trình diễn của Man City trong trận đấu này như một vở hài kịch, đặc biệt ở bàn thua thứ 3 khi Gareth Barry lại bỗng nhiên trượt chân, Aleksandar Kolarov không theo kịp đối phương, Gael Clichy làm bóng đổi hướng đánh lừa Joe Hart. Trước đó, Joleon Lescott cũng "góp công" lớn trong bàn thua thứ hai khi hững hờ trong việc theo kèm cầu thủ đối phương ở tình huống đá phạt góc.


"Man City là một đội bóng non trẻ ở đấu trường Champions League. Chúng tôi không gặp vấn đề gì về mặt chiến thuật mà chỉ vì tôi đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về trận thua này. Tôi không hề đánh giá thấp Ajax, nhưng không phải lúc nào trận đấu cũng diễn ra theo ý muốn của bạn" - Mancini phát biểu.


Sau khi bị dẫn trước 2-1, chiến lược gia người Italia đã quyết định chuyển sang sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Tuy nhiên, chiến thuật này không giúp The Citizens tránh khỏi thất bại và còn phải nhận thêm một bàn thua nữa. Ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích quyết liệt từ ngay phía các cầu thủ. "Tất nhiên là cầu thủ chúng tôi phải thực hiện mọi chiến thuật mà HLV đề ra. Nhưng Man City đã quá quen với sơ đồ 4-4-2 và sơ đồ chiến thuật mới gây ra quá nhiều khó khăn cho chúng tôi" - hậu vệ Micah Richards thẳng thừng lên tiếng.


Trận thua này khiến Man Xanh đối mặt với nguy cơ bị loại khi mới chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, họ cần phải thắng cả 3 trận còn lại, trong đó có 2 trận sân nhà gặp Ajax và Real Madrid, 1 trận làm khách của Dortmund. Đấy là những nhiệm vụ vô cùng gian khó nếu như thầy trò Mancini chứng kiến cái cách mà Dortmund quật đổ Real Madrid ở Westfalen.


Với lối chơi phù hợp và chủ động, Dortmund đã làm chủ thế trận và hạ gục "kền kền trắng" để chiếm lấy ngôi đầu bằng các bàn thắng của Robert Lewandowski và Marcel Schmelzer. Bàn thắng đẹp mắt của Cristiano Ronaldo là không đủ để giúp Real tránh khỏi thất bại bẽ mặt. Nhưng dầu sao, với 6 điểm thì họ vẫn còn rộng cửa đi tiếp.


Lượt trận vừa qua có thể coi là lượt đấu đại thành công của các đội bóng Đức. Ở bảng B, Schalke đã giành chiến thắng lịch sử 2-0 ngay trên sân của Arsenal, qua đó leo lên dẫn đầu bảng với 7 điểm. Thất bại đầu tiên trên sân nhà ở cúp châu Âu sau 9 năm là một đòn đau nữa giáng vào các Pháo thủ sau trận thua Norwich hồi cuối tuần trước. Dẫu sao, với 6 điểm trong tay, Arsenal vẫn còn cơ hội lớn để sửa sai.


Một ông lớn khác cũng ngã ngựa trong loạt trận rạng sáng qua là AC Milan khi để thua Malaga 0-1, khiến sức ép tiếp tục đè nặng lên đôi vai của HLV Max Allegri. Trong khi đó, Malaga trở thành một trong 4 đội toàn thắng sau 3 lượt trận, chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa để giành vé đi tiếp ngay trong lần đầu tiên được dự Champions League. Đội bóng thứ tư toàn thắng là Porto ở bảng C, khi hạ Dynamo Kiev 3-2, trong khi PSG cũng có được chiến thắng 2-0 trên sân của Dynamo Zagreb để tiếp tục nuôi hy vọng.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN