Lượt về vòng 1/8 Champions League: Còn giới hạn nào cho Messi?

Hàng loạt những kỷ lục liên tiếp đã bị Messi cùng các đồng đội xô đổ, khi họ đè bẹp Bayer Levekesen tới 7-1 để ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League. 5 bàn thắng của Messi cùng với 2 bàn của cầu thủ trẻ Tello giúp Barca làm nên chiến thắng đậm nhất trong lịch sử vòng knock-out, đồng thời là một lời khẳng định họ sẽ không nhường lại chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cho bất kỳ ai.

Messi (giữa) đang tỏa sáng trong giải Champions League. Ảnh: AFP/ TTXVN

Do Barca đã thắng 3-1 ở lượt đi trên sân khách, nên ai nấy cũng đều nghĩ rằng họ sẽ chơi cầm chừng ở lượt về. Tuy nhiên, đội quân của Pep Guardiola đã biến trận đấu trên sân Nou Camp thành một bữa tiệc bàn thắng, còn Messi thì phá mọi kỷ lục đã tồn tại bấy lâu nay.

Thứ nhất, 5 bàn thắng này đã giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 5 bàn tại Champions League (mà nên nhớ đây là vòng knock-out chứ không phải vòng loại), sau khi đã từng ghi 4 bàn vào lưới Arsenal cách đây hai mùa. Lần gần đây nhất có một cầu thủ ghi được 5 bàn ở giải đấu danh giá nhất là Soren Lerby ghi cho Ajax Amsterdam ở mùa 79-80. Nhưng khi đó, giải đấu này vẫn còn mang tên C1, và đối thủ của Lerby chỉ là Omonia của Síp chứ không phải là á quân nước Đức như Leverkusen.

5 bàn này cũng giúp anh có được 12 bàn tại Champions League, cân bằng kỷ lục của Van Nistelrooy lập được trong màu áo Manchester United ở mùa 2003-04, chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục 14 bàn của Altafini ghi cho Milan ở mùa 1962-63, thời giải vẫn còn là Cúp C1. Messi cũng đã cân bằng thành tích ghi 49 bàn tại Cúp C1/Champions League của huyền thoại Di Stefano, chỉ còn kém Raul Gonzalez (71 bàn), Van Nistelrooy (56 bàn) và Thierry Henry (50 bàn). Tính riêng trong lịch sử Barca, anh cũng gần bắt kịp kỷ lục 235 bàn thắng của huyền thoại Cesar, chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Barca, với khoảng cách 7 bàn. Messi chỉ mới 24 tuổi, còn có thể vượt xa con số trên, thậm chí có thể ngay trong mùa giải này.

Tính tổng cộng, mùa này Messi đã ghi 53 bàn trong 49 trận ở tất cả các giải, mà riêng trong vòng 1 tuần qua là 8 bàn (gồm cả 3 bàn cho đội tuyển Áchentina). Nếu Barca lọt vào chung kết Champions League, Barca sẽ đá 19 trận nữa, và nếu Messi cứ ghi bàn với hiệu suất như hiện nay thì anh thừa sức phá mọi kỷ lục trong lịch sử.

Chính vì thế, sau trận đấu HLV Pep Guardiola đã không ngần ngại ca ngợi Messi là “Cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử”, còn giám đốc của Leverkusen, cựu tiền đạo tuyển Đức Rudi Voeller thì quả quyết: “Messi cùng đẳng cấp với Pele và Maradona”. Ngôi sao cùng thời với anh là Rooney thì viết trên Twitter: “Với tôi, Messi là số 1!”

Sự tỏa sáng của Messi cùng chiến thắng kỳ vĩ vừa qua có thể được coi như là lời khẳng định của Barca, rằng họ có thể chịu lép vế trước Real Madrid ở La Liga. Nhưng tại đấu trường châu lục, Barca quyết không chịu nhường ngôi. Ở vòng tứ kết, dù đối thủ có là ai thì tốt nhất là cứ nhìn tấm gương của Leverkusen, đội đã phải ra về với kết quả chung cuộc ê chề là 10-2.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Apoel của Síp đã làm nên cơn địa chấn khi thắng lại Lyon 1-0 để cân bằng tỷ số chung cuộc, buộc trận đấu phải giải quyết trên chấm luân lưu 11m. Và tại cuộc đấu cân não, Apoel đã thắng 4-3 để trở thành đội bóng Síp đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League. Tại đó, dù có chịu thảm bại trước Barca thì họ cũng sẽ cam lòng, vì đơn giản là họ cũng đã làm nên lịch sử.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN