Lượt trận thứ 2 bảng B: Á quân thế giới "rơi rụng" từ vòng bảng?

Đội tuyển Hà Lan, Á quân của World Cup 2010, đang đối mặt với nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng EURO 2012. Thất bại ở trận ra quân gặp Đan Mạch đã đẩy Hà Lan vào thế chân tường khi đối mặt với tuyển Đức, Á quân EURO 2008.


Lịch sử đối đầu Đức - Hà Lan đầy ân oán. Nói đúng hơn, Hà Lan "oán" người Đức, ghét người Đức nhiều hơn. Những năm 1974, Hà Lan nổi đình nổi đám với bóng đá tấn công tổng lực, hết hạ đối thủ này đối thủ khác. Nhưng hễ cứ gặp Đức là họ cúi đầu. Điển hình là trận chung kết World Cup 1974, trận đấu mà Hà Lan đã mở tỷ số khi chưa có cầu thủ Đức nào kịp chạm bóng. Nhưng bằng bản lĩnh và tinh thần thép, người Đức đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1.
Nỗi đau của Hà Lan phần nào nguôi ngoai khi 14 năm sau, tại EURO 1988, họ từng đánh bại Đức ở bán kết và sau đó bước lên đỉnh cao châu Âu. Đó là danh hiệu duy nhất của Hà Lan trong lịch sử.


 

Đội tuyển Hà Lan (phải) gặp nhiều bất lợi sau trận thua trước Đan Mạch. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Lịch thi đấu

 

23 giờ ngày 13/6

Sân Arena Lviv, Lviv (Ucraina), trọng tài Craig Thomson (Xcốtlen) Đan Mạch - Bồ Đào Nha

 

1 giờ 45 phút ngày 14/6

Sân Metalist, Kharkiv (Ucraina), trọng tài Jonas Eriksson (Thụy Điển) Đức - Hà Lan

Tưởng chừng như mối quan hệ căng thẳng đó đã được hóa giải nhưng tại vòng bảng World Cup 1990, Frank Rijkaard của Hà Lan lại tiếp tục “gây thù chuốc oán” với đội tuyển Đức khi nhổ nước bọt vào tóc của tiền đạo Rudi Voeller. Và giờ đây, Hà Lan sẽ phải tự định đoạt số phận của mình nếu họ không muốn tiếp tục chứng kiến người Đức tiễn đưa mình rời khỏi một giải đấu lớn.


Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, Hà Lan đã hứng chịu cú sốc khi để thua 0-1 trước Đan Mạch, đội bóng được xem là yếu nhất của bảng đấu tử thần này. Hà Lan đã trả giá đắt vì hoang phí quá nhiều cơ hội trong hiệp 1, khi những tiền đạo như van Persie, Robben... không thể đưa bóng vào lưới dù được trao nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi. Trong khi Hà Lan thất trận, Đức đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Bồ Đào Nha.


Như vậy, Hà Lan hiểu rằng họ phải đánh bại Đức, và trong trường hợp tiếp tục thua trận thì khó tránh khỏi nguy cơ sớm về nước. Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, khi mà nội bộ Hà Lan đang rối beng.


Đầu tiên, tiền đạo Robben bị người hâm mộ chỉ trích là quá cá nhân, ích kỷ trong từng pha xử lý bóng. Ngay cả các đồng đội của anh cũng tỏ ra khó chịu và có phản ứng trước căn bệnh "ngôi sao" của Robben. Thứ hai là cuộc tranh cãi xung quanh chuyện HLV Bert van Marwijk trọng dụng van Persie, bỏ rơi "Vua phá lưới vòng loại" là Klaas-Jan Huntelaar. Tiền đạo của Schalke đã thể hiện sự bất mãn khi chỉ được đá 19 phút trận thua Đan Mạch.


Tại World Cup 2010, Hà Lan đã thi đấu thành công ngoài mong đợi khi họ đá rất thực dụng, nội bộ luôn đoàn kết. Năm nay thì ngược lại. Trận gặp Đan Mạch cho thấy Hà Lan đang muốn quay lại thứ bóng đá tấn công trình diễn, tiếc thay, hiệu quả lại quá thấp.


Trong khi đó, nhiều khả năng Đức sẽ thiếu vắng tiền vệ Schweinsteiger do chấn thương. Trước mắt, cầu thủ này sẽ phải trải qua một bài kiểm tra, nếu anh không vượt qua, đồng đội của anh tại Bayern Munich, Toni Kroos, có thể nghĩ tới một suất đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ.


Ở trận đấu còn lại, Bồ Đào Nha cũng không còn lựa chọn nào khác khi phải quyết tâm giành 3 điểm trước đội tuyển Đan Mạch. Trong trường hợp cùng thất trận trước Đan Mạch và Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan sẽ nói lời chia tay với EURO 2012.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN