Lượt đi tứ kết Champions League: Những kết quả “điên rồ”

Cục diện của các cặp đấu tứ kết Champions League 2010 - 2011 giữa Real Madrid với Tottenham và Inter Milan với Schalke 04 xem như đã an bài ngay sau lượt đi với những kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của số đông.

Ở Giuseppe Meazza, sự điên rồ bắt đầu gần như ngay sau khi bóng bắt đầu lăn. Ở giây thứ 25, lưới của đội khách Schalke rung lên bần bật sau khi Stankovic đón lõng cú phá bóng ra bằng đầu của thủ môn Neuer, tung cú volley cực nhanh, đưa bóng bay thẳng vào lưới từ vạch giữa sân. Đó là bàn thắng nhanh thứ 5 trong lịch sử Champions League. Cho tới nay, kỷ lục vẫn là pha lập công ở giây thứ 10 của Roy Makaay trong trận Bayern Munich-Real Madrid mấy năm trước.

Adebayor đã lập cú đúp trong chiến thắng đậm đà của Real.


Từ đó về sau, trái bóng, các hậu vệ cũng như thủ môn hai đội hầu như không có cơ hội nghỉ ngơi. Trong thế trận tấn công cực kỳ cởi mở (do cả 2 HLV Leonardo của Inter và Rangnick của Schalke đều không "biết" phòng ngự), những pha bắn phá liên tục được các tiền đạo tung về hai đầu cầu môn.


Phút 17, cầu thủ còn khá vô danh Joel Matip gỡ hòa cho Schalke sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Inter. Tới phút 34, đội chủ nhà lại một lần nữa vươn lên dẫn trước với cú đệm bóng cận thành thành công của Diego Milito. Dù vậy thì niềm vui của các CĐV chủ nhà cũng chỉ kéo dài được 6 phút. Sau hai nỗ lực dứt điểm, tiền đạo Edu của Schalke đã tìm thấy mành lưới của Inter.

Hiệp hai thậm chí còn điên rồ hơn nữa. Nhưng rất tiếc cho đội chủ nhà là sự điên rồ ấy chỉ có lợi cho Schalke. Phút 53, Raul nâng kỷ lục ghi bàn ở Champions League của anh lên con số 71 bàn sau một pha di chuyển khôn ngoan và dứt điểm tinh quái quen thuộc. Chỉ 4 phút sau, tỉ số đã được nâng lên thành 4-2 cho đội bóng Đức sau khi hậu vệ Ranocchia của Inter tự đưa bóng về lưới nhà.


Cơn ác mộng của Inter tiếp tục với việc trung vệ Chivu, trận thứ 2 liên tiếp, phải nhận thẻ đỏ rời sân. Trong thế hơn người, Schalke ấn định chiến thắng 5-2 ở phút 75 sau một cú dứt điểm trái phá từ sát vòng cấm của tiền đạo có biệt danh "người lang thang" Edu.

Trong khi Inter Milan thua tan tác trên sân nhà và gần như không có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch, HLV cũ của họ, Jose Mourinho, lại đã có một đêm tuyệt diệu cùng đội bóng mới Real Madrid. Sau thất bại gây sốc trước Sporting Gijon ở Bernabeu cuối tuần trước, Mourinho đã quyết định mạo hiểm với sức khỏe của bộ đôi ngôi sao Ronaldo, Marcelo và tung họ vào sân từ đầu.


Sự mạo hiểm ấy đã được đền đáp xứng đáng khi thế trận tấn công của Real Madrid khoáng đạt và cởi mở hơn hẳn. Và người được hưởng lợi nhiều nhất chính là tiền đạo đá cắm Emmanuel Adebayor. Trận này, chân sút người Tôgô đã lập một cú đúp bằng đầu, nâng số bàn thắng vào lưới Tottenham của anh lên con số 10.

Khách quan mà nói, Real Madrid cũng đã gặp may khi Tottenham phải chơi thiếu người từ quá sớm. Tiền đạo Peter Crouch của đội khách, trong khi còn chưa kịp gây khó khăn cho khung thành của Casillas, đã liên tiếp phải nhận 2 thẻ vàng, chiếc thứ hai hơn nặng, sau những pha phạm lỗi với Marcelo và Ramos.


Bị dẫn trước từ phút thứ 4, chơi thiếu người từ phút 15, Tottenham gần như chỉ biết căng mình ra chịu đựng những đợt tấn công của Real, thế nên không có gì lạ khi thủ môn Gomes còn có thêm 3 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm của Adebayor, Di Maria và Ronaldo. Thất trận 0-4, cuộc phiêu lưu của Tottenham ở Champions League năm nay nghe chừng đã xác định được điểm dừng.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN