Lượt cuối vòng bảng UEFA Champions League: 'Tiền múa chúa cười'

Bất chấp phong độ thất thường tại giải nội địa, “Gã nhà giàu” mới nổi của bóng đá Pháp, Paris SG, vẫn vượt qua vòng bảng UEFA Champions League mùa này với ngôi đầu bảng A, sau chiến thắng 2-1 trước FC Porto rạng sáng nay. Những khoản đầu tư khổng lồ của các ông chủ người Qatar vào đội chủ sân Parc des Princes cuối cùng đã ít nhiều đem về “lợi nhuận”.


Paris SG (trái) chiếm ngôi đầu bảng A từ Porto. Ảnh: psg.fr


Tại Parc des Princes, chủ nhà PSG và các vị khách đến từ Bồ Đào Nha đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn. PSG vượt trội về số cơ hội nhờ một hàng công mạnh, nhưng Porto cũng nhiều phen khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo nhờ lối chơi nhuyễn và kỹ thuật.


Sau khi đội trưởng Thiago Silva mở tỉ số trận đấu cho PSG bằng một pha đánh đầu dũng mãnh (30’), chân sút Jackson Martinez bên phía Porto ngay lập tức đã đáp trả với một pha dứt điểm hiểm hóc cũng bằng đầu chỉ sau đó 3 phút, đưa trận đấu về vạch xuất phát.


Trận đấu chỉ được định đoạt ở phút 61 bởi một pha bắt bóng rất nghiệp dư của thủ môn Helton bên phía đội khách: Sau cú sút không quá mạnh của Ezequiel Lavezzi, Helton để bóng từ từ lọt qua vòng tay lăn vào lưới.


Giành chiến thắng 2-1, PSG qua mặt chính Porto để lấy ngôi đầu bảng A. Sau hơn 1 năm rót khoảng 250 triệu euro để mua những cầu thủ ngôi sao, các chủ sở hữu người Qatar đã giúp PSG chen chân vào Top 16 CLB xuất sắc nhất châu Âu mùa giải này.


Nhưng vẫn có “Nhà giàu cũng khóc”


Sức mạnh đồng tiền đã nhanh chóng làm biến đổi bộ mặt của PSG và bước đầu đã đem lại thành công cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Tuy vậy, tiền bạc không mang lại hạnh phúc cho tất cả, mà điển hình là số phận của Manchester City tại sân chơi Champions League.


Mùa trước, đội bóng của các ông chủ người Ả-rập đã đăng quang tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League) trong sự cạnh tranh quyết liệt của người láng giềng Manchester United, nhưng họ vẫn bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Mùa này, kịch bản tương tự đang lặp lại: đội quân của HLV Roberto Mancini đã sớm phải nói lời chia tay Champions League từ loạt trận áp chót vòng bảng. Đến rạng sáng nay, thất bại tại Dortmund (1-0) thậm chí đã “đóng đinh” Man City ở vị trí bét bảng D, tước luôn của họ cơ hội vãn hồi danh dự tại UEFA Europa League.


Nhục nhã hơn, Man City còn trở thành đội bóng Anh đầu tiên kết thúc vòng bảng Champions League mà không thắng được bất cứ trận nào. Trước đó, Blackburn ở mùa giải 1995/96 đã giữ kỷ lục buồn là đội bóng Anh giành được ít điểm nhất (4) sau 6 trận vòng bảng của giải đấu danh giá nhất châu Âu.


Ở một số diễn biến đáng chú ý khác, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội truất ngôi đầu bảng B của Schalke sau thất bại tại Olympiakos (2-1). AC Milan dù không còn cơ hội cạnh tranh vị trí số 1 bảng C với Malaga, nhưng họ cũng gây thất vọng lớn khi gục ngã ngay trên sân nhà trước đối thủ Nga, Zenit St. Petersburg (0-1).


Arsenal (áo sẫm) gây thất vọng với trận thua tại Olympiakos. Ảnh: zimbio


Rạng sáng mai, lượt trận cuối cùng tại các bảng từ E đến H sẽ diễn ra, với tâm điểm là số phận của Chelsea tại bảng E.


Kết quả các trận đấu rạng sáng 5/12:


BẢNG A


Dinamo Zagreb – Dynamo Kiev: 1-1


Paris SG – FC Porto: 2-1


Xếp hạng: 1. Paris SG (15 điểm), 2. Porto (13), 3. Dynamo Kiev (5), 4. Dinamo Zagreb (1).


BẢNG B


Montpellier – Schalke: 1-1


Olympiakos – Arsenal: 2-1


Xếp hạng: 1. Schalke (12), 2. Arsenal (10), 3. Olympiakos (9), 4. Montpellier (2)


BẢNG C


AC Milan – Zenit St. Petersburg: 0-1


Malaga – Anderlecht: 2-2


Xếp hạng: 1. Malaga (12), 2. AC Milan (8), 3. Zenit (7), 4. Anderlecht (5)


BẢNG D


Dortmund – Manchester City: 1-0


Real Madrid – Ajax: 4-1


Xếp hạng: 1. Dortmund (14), 2. Real Madrid (11), 3. Ajax (4), 4. Man City (3)


* Hai đội dẫn đầu các bảng đi tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp thứ ba chuyển sang UEFA Europa League.



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN