Liverpool tan mộng dự Champions League

Chelsea và Liverpool đã cầm chân nhau 1 - 1 trên sân Stamford Bridge trong trận đầu tâm điểm ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh. Chỉ có 1 điểm, Liverpool kém MU 6 điểm khi Premier League chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Với khoảng cách này, thầy trò HLV Brendan Rodgers gần như đã hết hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Bàn thắng của Gerrard cũng không giúp Liverpool có được chiến thắng.Ảnh: AFP


Bước vào trận đại chiến, Steven Gerrard trong trận đấu cuối cùng khoác áo Liverpool chống lại Chelsea và các đồng đội quyết tâm đánh bại đối thủ để đòi lại món nợ thất bại cay đắng khiến họ mất lợi thế trong cuộc đua vô địch năm ngoái. Tuy nhiên, những nỗ lực của Liverpool đã sớm phải nhận trái đắng.

Trận đấu này, Chelsea dù đã sớm giành ngôi vô địch, nhưng họ vẫn thi đấu rất quyết tâm. Ngay phút thứ 5, từ quả phạt góc bên cánh phải, Cesc Fabregas tạt bóng để đội trưởng John Terry chọn vị trí tốt trước hàng loạt những hậu vệ đội khách, bật cao đánh đầu tung lưới khung thành của thủ môn Mignolet, mở tỷ số cho đội nhà.

Sớm có được bàn thắng, Chelsea tiếp tục chơi tốt và nếu thủ môn Mignolet không xuất sắc, Liverpool đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa, sau những pha dứt điểm của Fabregas và Eden Hazard.

Bị ép sân hoàn toàn, nhưng Liverpool lại có được bàn gỡ nhờ tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự Chelsea ở phút 45. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Henderson, Gerrard trong tư thế không người kèm, đã dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Courtois từ cự li gần, quân bình tỉ số 1 - 1 cho Liverpool.

Bước sang hiệp 2, Chelsea chủ động chơi chậm và chắc chắn khiến đội bóng của HLV Brendan Rodgers dù rất cố gắng dồn đội hình lên tấn công tìm thêm bàn thắng nhằm nuôi hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới, tuy nhiên những đường lên bóng đơn giản của Lự đoàn đỏ đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của The Blues. Kết quả cuối cùng của trận đấu được chờ đợi nhất của vòng đấu này vẫn được giữ nguyên 1 - 1 tới khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc. Trong khi đó, ở phần sân đối diện, với thế trận phòng ngự phản công được dăng ra, Chelsea cũng đã có thêm được nhưng cơ hội, tuy nhiên những chân sút bên phía đội chủ nhà đều không tận dụng được.

Với bàn thắng ghi được trong trận này, John Terry đã trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Premier League với 39 lần làm tung lưới đối phương (hơn cựu hậu vệ của Everton David Unsworth 1 bàn), sau 457 trận ở Premier League. Tiền vệ Cesc Fabregas cũng lập kỷ lục với pha kiến tạo thứ 18 trong một mùa giải. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình đưa Chelsea trở lại vị trí số 1 Premier League sau 5 năm. Với Chelsea, mùa này, đội chủ sân Stamford Bridge đã lập kỷ lục đứng đầu bảng xếp hạng 274 ngày.

Hòa 1 - 1, hi vọng giành vé dự Champions League của Liverpool gần như không còn. Sau vòng 36, Liverpool có 62 điểm, kém đội xếp thứ 4 Manchester United 6 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Về lý thuyết, Liverpool có thể san bằng cách biệt nếu toàn thắng trong giai đoạn còn lại, đồng thời MU toàn thua. Nếu điều này xảy ra, Liverpool cũng khó chen chân vào Tốp 4, bởi hiệu số của họ đến thời điểm này chỉ là +11, còn MU là +25. Có thể nói, Liverpool thêm một lần nữa lỗi hẹn với Champions League, trong mùa giải mà họ đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Theo thống kê, ở cùng kỳ này năm ngoái, The Kop đứng thứ 2 tại Premier League với 81 điểm, nhiều hơn số điểm hiện nay tới 19 điểm. Đáng chú ý, số bàn thắng mà Liverpool ghi được tại Premier League mùa này chỉ tương đương 51% của mùa giải trước. Điều đó cho thấy một sự sa sút phong độ trầm trọng của Lữ đoàn đỏ.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Steven Gerrard đã hết lời ca ngợi Jose Mourinho bên phía Chelsea và đánh giá "người đặc biệt" là HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại: “Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong thời gian làm việc ở Chelsea, ông ấy đã nhiều lần thuyết phục tôi về làm việc với ông ấy. Nếu tôi không phải là một fan của Liverpool, tôi đã nhận lời. Hiện Manchester United đang có lợi thế lớn trong việc giành tấm vé cuối cùng vé dự Champions League mùa giải tới, vì vậy, nếu dù Liverpool có giành chiến thắng trong trận này đi nữa, họ vẫn biết cách giành thêm vài điểm để giữ vững vị trí trong tốp 4. Liverpool đang xây dựng lại đội bóng cho năm sau. Chúng tôi cần thêm những sự bổ sung và một chút cải tiến, mới đủ sức cạnh tranh với các đối thủ khác trong vài năm tới".

Bình Minh


Man Utd và Liverpool ganh đua vào Tốp 4
Man Utd và Liverpool ganh đua vào Tốp 4

Căng thẳng trong cuộc đua Tốp 4 giữa Manchester United và Liverpool được đẩy lên cao khi Quỷ đỏ bất ngờ thua West Brom, trong khi The Kop đánh bại QPR ở vòng trước. Chính điều đó đã đẩy 2 quyền lực của bóng đá nước Anh tới cuộc đua tranh quyết liệt ở những vòng đấu cuối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN