Levante tiếp tục gây sốc?

Giải VĐQG Tây Ban Nha đã chứng kiến cú sốc động trời. Đứng đầu BXH sau 9 vòng không phải là ĐKVĐ Barcelona, đội bóng giàu có Real Madrid, những kẻ thách thức như Valencia, Sevilla hay đội vừa đổi đời nhờ núi tiền từ Trung Đông, Malaga. Ngự trị ở ngôi vị số 1 hiện là Levante.

Ảnh: AFP-TTXVN


Levante xuất thân là đội bóng của những công nhân xây dựng và ngư dân. Hai mùa trước, họ còn chơi ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Thế mà bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử 102 năm tồn tại, Levante đang chiếm ngôi vị số 1. Liga mùa này đã bị hoãn vòng đầu tiên mà Levante là một trong những lý do: nợ lương cầu thủ. Ngân sách hoạt động của Levante chỉ là 21 triệu euro, tức chưa bằng lương năm của hai ngôi sao Ronaldo và Messi. Tổng giá trị chuyển nhượng của cả đội 1 chỉ là 34 triệu euro, tương đương với giá của Xabi Alonso, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid.

Sau 8 trận, Levante vẫn bất bại, thắng 6 và hòa 2. Hai trận hòa diễn ra vào đầu mùa và kể từ sau đó, họ thắng một mạch 6 trận liền, khởi đầu bằng một cú sốc đích thực: đánh bại Real Madrid với tỷ số 1 - 0 và gần nhất là chiến thắng ấn tượng không kém, 3 - 0 trước Villarreal ngay trên sân khách. Levante ấy lại đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất giải, chỉ với 3 thua trong khi Real Madrid, đội xếp thứ 2, đã để thủng 6 bàn.

Levante chắc chắn sẽ phải nhường vị trí số 1 quá xa lạ ấy cho Real và Barca. Nhưng không phải ở vòng 10 này, khi họ sẽ tiếp Sociedad trên sân nhà. Vòng 10, các đội bóng thuộc tốp đầu hứa hẹn sẽ cùng tiến bước. Rạng sáng nay, Barca đã gặp đội bóng bé nhỏ Granada. Real Madrid sẽ tiếp Villarreal trên sân nhà Bernabeu.

Real đang đạt phong độ cực tốt trong khi Villarreal thì ngược lại, cứ rơi tự do và hiện đã tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH. Sẽ không có gì lạ nếu hàng công Real Madrid trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Villarreal và C.Ronaldo đang kỳ vọng sẽ lại là ngôi sao của trận đấu. Hồi cuối tuần qua, anh đã lập hat - trick vào lưới Malaga và qua đó nâng tổng số bàn trong màu áo Real Madrid lên con số 98. Như vậy, chỉ cần 2 bàn nữa thôi, anh sẽ chinh phục cột mốc 100 bàn. Đó là kỳ tích đáng nể đối với cá nhân Ronaldo khi anh chỉ mới đá hơn 2 mùa cho Real Madrid, tổng cộng có mặt ở 102 trận.

Tại Anh, Premier League tạm nghỉ để nhường sân chơi cho vòng 4 Cúp Liên đoàn. Mọi ánh mắt sẽ lại hướng về Man City khi họ làm khách ở Wolverhampton. Trận đại thắng theo kiểu tennis (6 - 1) của Man City ở Old Trafford vẫn đang gây xôn xao dư luận ở Anh. Không ít người nhận định, Man City hiện là đội bóng mạnh nhất ở Anh và đủ sức chinh phục mọi danh hiệu nội địa. Thực ra, từ đầu mùa, HLV Roberto Mancini từng tuyên bố Man City của ông sẽ tranh đua danh hiệu ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Man City vốn có chiều sâu đội hình, mỗi vị trí có 2 ngôi sao đẳng cấp cao, đủ sức chia thành 2 đội để luân phiên đá. Vì lẽ đó, ngay cả khi tung ra đội hình chuyên dự bị, Man City vẫn có thể rời sân của Wolves với chiến thắng.

Trận Everton - Chelsea cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt vì những sự kiện liên quan đến đội khách. Hôm chủ nhật vừa qua, Chelsea đã bất ngờ để thua 0 - 1 ở sân đội bóng tân binh QPR. Đó là trận đấu mà có đến 2 cầu thủ của Chelsea phải nhận thẻ đỏ. Không những mất cơ hội nhảy lên chiếm vị trí thứ 2, Chelsea đang dính vào vụ rắc rối khác khi trung vệ thủ quân John Terry bị cáo buộc đã có hành động phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ của QPR. Một số tin đồn cho hay, đã có va chạm xảy ra giữa hai đội trong đường hầm sau trận đấu.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN