Lại hỏng một thế hệ

Gần 9 năm sau scandal dàn xếp tỷ số tại SEA Games 23, một số tuyển thủ trẻ Việt Nam lại vướng vào vòng lao lý và đang đối diện với nguy cơ tan nát cả sự nghiệp.


Bài học chưa ráo mực


Kỳ SEA Games 23 trên đất Philippines năm 2005 mãi là một vết nhơ trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Khi đó, Lê Quốc Vượng đã cầm đầu nhóm 7 cầu thủ tham gia cá độ, tổ chức cá độ và bán độ trong trận Việt Nam gặp Myanmar ngày 24/11 (Việt Nam thắng 1 - 0). Sau khi bị phát giác và đứng trước vành móng ngựa, Quốc Vượng và các đồng phạm đã phải nhận những mức án thích đáng, trong đó nặng nhất là kẻ chủ mưu (Quốc Vượng phải ngồi tù 4 năm).

Trần Mạnh Dũng (trái) và Lê Quang Hùng cùng là trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 27.

Cả 7 cầu thủ dính chàm về sau đều đã nỗ lực trở lại sân cỏ, nhưng Quốc Vượng và Lê Văn Trương tuột dốc một cách nhanh chóng và đã giải nghệ. Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Châu Lê Phước Vĩnh và Trần Hải Lâm vẫn đang chơi bóng ở V - League, nhưng họ cũng phải mất một thời gian dài để xua đi quá khứ tội lỗi. Riêng với Phạm Văn Quyến, từ chỗ là “thần đồng” của bóng đá Việt Nam, sau scandal, anh đã không bao giờ tìm lại được hình ảnh của chính mình.


Thật xót xa khi thần tượng một thời đã sụp đổ, nhưng điều trớ trêu là sự có mặt của Văn Quyến trong đội hình XM The Vissai Ninh Bình (từ cuối năm 2012) và cuộc sống bóng đá khá “vật vờ” của tiền đạo người xứ Nghệ tại đây dường như không đem đến một bài học nào cho lứa cầu thủ đàn em. Hơn 10 cầu thủ Ninh Bình vừa giẫm lên vết xe đổ của một lứa cầu thủ tài năng trước đây là dàn xếp tỷ số ở AFC Cup 2014.


Hiện tại, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ dàn xếp tỷ số của các cầu thủ Ninh Bình trong trận đấu với Kelantan tại Malaysia ngày 18/3 vừa qua. Theo nguồn tin của báo Nhân dân điện tử, gần như toàn bộ đội hình của Ninh Bình ngày hôm đó đã tổ chức cá độ, tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số. Với số tiền cá độ 1 tỷ và 20 triệu đồng, nhóm 11 cầu thủ này sau đó đã ăn chia 800 triệu đồng thắng độ, từ việc Ninh Bình thắng Kelantan 3 - 2.


Bước đầu, kẻ chủ mưu trong vụ này được xác định là tiền vệ Trần Mạnh Dũng. 8 đồng phạm khác, gồm: Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Hưng (thủ môn); Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ (hậu vệ); Phan Anh Tuấn (tiền đạo). 2 tiền vệ Lê Văn Thắng và Hoàng Danh Ngọc dù không tham gia cá độ, nhưng lại nhận tiền từ Trần Mạnh Dũng để đổi lấy sự “im lặng”.


“Sao” vừa lóe sáng


Điều mà người hâm mộ lo ngại là một khi đã bán độ ở AFC Cup, thì khả năng các cầu thủ Ninh Bình dàn xếp tỷ số cả ở sân chơi V - League cũng không bị loại trừ. Mùa giải này, đội bóng cố đô Hoa Lư thi đấu hết sức thất thường. Trái ngược với thành tích tốt ở AFC Cup (thắng 4, hòa 1 trong 5 trận vòng bảng), đội vô địch Cúp Quốc gia 2013 hiện chỉ có 7 điểm qua 8 trận V - League. Ngay trước khi scandal liên quan đến trận gặp Kelantan bị phát giác, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và hậu vệ Lê Phước Tứ đã bị Ninh Bình treo giò nội bộ, sau thất bại nặng nề 2 - 5 trên sân của Becamex Bình Dương ngày 24/3.


Đáng tiếc nhất là trong nhóm các cầu thủ Ninh Bình bán độ, có những cầu thủ là trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Tại giải đấu trên đất Myanmar cuối năm 2013, Trần Mạnh Dũng được tin tưởng trao chiếc băng đội phó. Dũng “con” là một trong những tiền vệ chơi chững chạc nhất của U23 Việt Nam. Cầu thủ này thậm chí từng có tên trong đội tuyển Việt Nam tham dự trận giao hữu với Arsenal hồi giữa tháng 7/2013 và chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà tại sân Mỹ Đình (Arsenal thắng 7 - 1). Trong khi đó, Lê Quang Hùng là sự lựa chọn số 1 của U23 Việt Nam ở vị trí hậu vệ cánh phải. Hùng “bất di” dáng thấp, đậm, luôn di chuyển không biết mệt mỏi như một con thoi.


Về phần 2 cầu thủ “không tố giác tội phạm”, Lê Văn Thắng cũng được đánh giá là một trong những tiền vệ công hay nhất Việt Nam hiện nay. Cầu thủ này chỉ vừa gia nhập Ninh Bình từ Thanh Hóa, sau khi kết thúc SEA Games 27. Hoàng Danh Ngọc thì có chiếc chân trái khéo léo, có khả năng tạo đột biến cao.


Nhìn chung, những cầu thủ trên đều là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ. Ngoại trừ Văn Thắng và Danh Ngọc có thể sẽ chỉ bị án phạt nhẹ, chắc chắn Trần Mạnh Dũng và Quang Hùng sẽ phải đối diện với những mức án nghiêm khắc nhất. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác định đây là án điểm và không loại trừ sẽ cấm thi đấu vĩnh viễn đối với một số cầu thủ.


Trách những cầu thủ trẻ một, thì trách các đàn anh mười. Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Gia Từ cũng là thành viên của đội tuyển Việt Nam. Tại vòng loại Asian Cup 2015, Gia Từ là một trong những trung vệ được nhiều sự tín nhiệm. Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng mới đây đã bắt chính trong 2 trận đấu cuối cùng của “triều đại” HLV Hoàng Văn Phúc: Giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc và gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015.


Lòng tham và sự ấu trĩ về nhận thức đã khiến nhiều cầu thủ trẻ bị mờ mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền và hậu quả là cả sự nghiệp đang lên của họ bỗng chốc lâm vào ngõ cụt.


Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN