La Liga và Premier League: Hai sắc thái của cuộc đua vô địch

Bóng đá châu Âu cuối tuần qua đã chứng kiến hai sắc thái hoàn toàn trái ngược tại Premier League và La Liga. Từ vị thế của một nhà vô địch, Man City đã bất ngờ bị bỏ xa trong cuộc đua với đội bóng cùng thành phố Manchester United. Trong khi đó, sự chững lại khó hiểu của Real Madrid giúp cho những vòng đấu cuối cùng tại La Liga trở nên hấp dẫn và khốc liệt hơn bao giờ hết.

Tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, thất bại 0 - 1 trước Arsenal đã khiến Man City gần như đánh mất cơ hội trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa này với Man Utd, bởi ở trận đấu diễn ra cách đó không lâu đội bóng chủ sân Old Trafford đã giành chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước Queen Park Ranger (QPR) nhờ các pha lập công của Rooney và Paul Scholes. Khoảng cách giữa hai đội đã là 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được M.U thể hiện đúng vào trong thời điểm khó khăn nhất. Man City có thể thăng hoa trên sân nhà nhưng những ngôi sao của sân Etihad lại tỏ ra quá non nớt khi thi đấu trên sân khách và đây chính là bước ngoặt lớn ở mùa giải năm nay. Hòa kịch tính 3 - 3 với Chelsea, đánh bại Liverpool 2 - 1, rồi vượt qua Tottenham 3 - 1 trên sân khách là những minh chứng hùng hồn nhất cho bản lĩnh "Quỷ đỏ".

Bên cạnh đó, M.U vẫn luôn biết cách giành được những kết quả tối đa trước những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nếu như M.U tỏ ra “già dơ”, bản lĩnh trên sân khách bao nhiêu thì Man City lại cho thấy rõ sự non kém mỗi khi phải xa nhà bấy nhiêu. Những kết quả đáng thất vọng trên sân khách đã khiến họ phải trả giá đắt. Và giờ, đội bóng của ông chủ tỷ phủ người Arập đã vỡ lẽ ra một điều “Tiền bạc không thể mua đẳng cấp”.

Tiền bạc có thể giúp Man City sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng để có thể vươn tới đẳng cấp của một đội bóng lớn thực sự, Man City cần phải học hỏi thêm rất nhiều. Sự vô tổ chức của các ngôi sao một lần nữa lại khiến Mancini trả giá đắt. Bất chấp những lời căn dặn của Mancini, Balotelli tiếp tục thi đấu vô kỉ luật trong trận đấu quan trọng với Arsenal. Cuối trận, “ngựa chứng” lại đốn ngã cầu thủ đối phương, nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân.
Khoảng cách 8 điểm hiện đã biến trận chung kết rất được chờ đợi giữa hai đội bóng thành Manchester vào ngày 30/4 trở nên vô nghĩa. Và dù sau trận đấu, HLV Mancini vẫn mạnh miệng tuyên bố “Cuộc đua chưa chấm hết. Trong bóng đá không bao giờ nói không thể", thì ai cũng hiểu rằng giấc mộng vô địch của đội bóng chủ sân Etihad đang trở nên quá xa vời.

Nếu như tại “xứ sở sương mù”, cuộc đua vô địch đang đi đến hồi kết, thì tại La Liga, cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona lại đang bước vào giai đoạn vô cùng căng thẳng. Tưởng chừng như Liga sớm kết thúc khi Real bỏ xa Barca đến 10 điểm và chính bản thân HLV Pep Guardiola cũng đã chấp nhận “buông súng”. Tuy nhiên, những trận hòa liên tiếp của Real đã khiến khoảng cách giữa 2 đội đã được rút ngắn xuống còn 4 điểm, trong khi Real vẫn còn phải tới làm khách tại Nou Camp vào cuối tháng này.

Trận hòa 0 - 0 với Valencia ngay trên sân nhà là lần chia điểm thứ 3 của Real trong 5 vòng gần đây, sau các trận hòa Malaga và Villarreal cùng với tỷ số 1 - 1. Sức ép mạnh mẽ từ phía Barca đã khiến đội quân của Mourinho thực sự chùn chân, trong khi mùa giải vẫn còn 7 vòng. Nhiều khả năng, cuộc chạy đua cho danh hiệu vô địch La Liga mùa giải này sẽ được giải quyết khi Barca gặp Real tại Nou Camp vào ngày 22/4 này.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN