Kỷ nguyên Djokovic

Suốt 7 năm trời, quần vợt nam thế giới chứng kiến sự thống trị của Roger Federer và Rafael Nadal. Tuy nhiên, sự thống trị đó đã chính thức sụp đổ để mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Novak Djokovic!

Ảnh: AFP/TTXVN

Ngôi vị số 1 mà Novak Djokovic (ảnh) có được là kết quả xứng đáng sau những gì mà anh đã làm kể từ đầu năm đến giờ với thành tích 48 - 1, điều mà chưa có bất cứ tay vợt nào có thể làm được kể từ sau khi John McEnroe với thành tích 52 - 1 vào năm 1984.

Và chiến thắng 3 - 1 (6 - 4, 6 - 1, 1 - 6 và 6 - 3) trước Rafael Nadal ở trận chung kết Wimbledon lại càng củng cố vững chắc ngôi vị số 1 mà Djokovic vừa giành được từ chính tay Nadal, đối thủ đã bị anh đánh bại tới 5 lần trong các trận chung kết từ đầu năm 2011.

Với việc lần đầu tiên vô địch Wimbledon, Djokovic đã có tất cả 26 danh hiệu trong sự nghiệp, danh hiệu thứ 8 từ đầu năm và là Grand Slam thứ ba sau khi đã hai lần vô địch Ôxtrâylia mở rộng (2008, 2010). Ngay từ bây giờ, tay vợt Xécbia đã được coi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Mỹ mở rộng, cho dù Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ diễn ra sau 3 tháng nữa. "Tôi muốn giành nhiều danh hiệu Grand Slam hơn nữa. Tôi sẽ không dừng lại ở đây cho dù tôi đã đạt được hai mốc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi chỉ trong vòng có 3 ngày", Djokovic hồi hởi nói.

Chứng kiến kỳ tích của con trai, bà Dijana Djokovic - mẹ của nhà tân số 1 thế giới không giấu được niềm hạnh phúc khi tuyên bố đã bắt đầu một kỷ nguyên mới cho quần vợt nam. "Bây giờ là Novak - Novak, bạn sẽ thấy", bà Dijana nói với các phóng viên sau khi được hỏi về Roger Federer và Nadal, hai tay vợt đã thay nhau thống trị ngôi vị số 1 thế giới trong suốt 7 năm qua với việc giành được 24 trong số 29 Grand Slam kể từ Wimbledon 2004.

"Djokovic đã trải qua thời kỳ rất khó khăn khi phải mất 4 năm mới có được vị trí số 3. Bạn không có nhiều cơ hội để vươn lên. Nhưng bây giờ nó đã làm được điều đó", mẹ của đương kim vô địch Wimbledon bày tỏ. Bên cạnh đó, bà cũng tiết lộ rằng bí quyết giúp con trai mình có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay là nhờ vào mái tóc xấu xí mà anh đã để nó mọc tự nhiên sau khi cạo đầu để ăn mừng chức vô địch Davis Cup cùng đội tuyển Xécbia.

Quả thực, đã có thời nhắc đến quần vợt nam thì người ta chỉ nhắc đến bộ đôi Federer - Nadal. Nhưng trong một giải đấu mà Federer đã bị loại ngay từ vòng tứ kết thì việc Djokovic giành chức vô địch sau khi giành chiến thắng một cách chóng vánh trước Nadal trong trận chung kết lại càng chứng tỏ rằng thời của anh đã đến.

"Federer và Nadal là những tay vợt chiếm ưu thế trong làng quần vợt thế giới trong suốt thời gian qua. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy không chắc chắn mình có thể giành chiến thắng khi phải đối đầu với họ. Nhưng tôi đã vượt qua được cảm giác lo lắng đó và giờ tôi luôn tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại họ", Djokovic khẳng định.

Trong khi đó Nadal, anh đã lên tiếng thừa nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục: "Khi phải đối đầu với một tay vợt xuất sắc hơn mình, thất bại là điều tất yếu xảy ra. Ngày hôm nay, Djokovic đã chơi ở đẳng cấp cao so với tôi". Tuy nhiên, Nadal vẫn tự tin khẳng định mình sẽ trở lại: "Đánh bại Djokovic là việc mà tôi phải làm sắp tới".

Để làm được điều này hay không, Rafael Nadal chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm phía trước. Hoặc có thể như huyền thoại Bjorn Borg đã từng so sánh giữa Nadal và Djokovic trước đó, "Djokovic có thể bay lên mặt trăng", nhưng "Nadal sẽ trở lại. Anh ấy sẽ giành Grand Slam nhiều hơn nữa".
Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN