Kình ngư Mỹ từ bỏ giấc mơ chinh phục Eo biển Florida

Điều kiện thời tiết không thuận lợi và những con sứa biển đầy khó chịu đã khiến nữ vận động viên bơi lội nổi tiếng người Mỹ Diana Nyad, 62 tuổi, phải từ bỏ kế hoạch lần thứ tư chinh phục eo biển Florida với hành trình dài 166 km, từ thủ đô La Habana của Cuba tới bang Florida của Mỹ.


Kình ngư kỳ cựu Diana Nyad rời cảng Marina Hemingway, bắt đầu hành trình bơi trên biển của mình cuối tuần trước và bà đã bơi được 50 giờ đồng hồ mà không có sự bảo vệ của lồng sắt chống cá mập. Tuy không thành công trong lần thử sức này, song tinh thần và ý chí bền bỉ mong muốn chinh phục đỉnh cao của người phụ nữ đã ở tuổi lục tuần này vẫn sẽ là nguồn cảm hứng cho những ai kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.


Trong suốt chặng bơi đầy thử thách này, bà Nyad liên tục bị sứa cắn mặc dù bà đã mặc bộ đồ bơi được thiết kế đặc biệt để bơi vào ban đêm - thời điểm loài sứa này hoạt động mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế đi theo tháp tùng, kình ngư Mỹ vẫn giữ vững phong độ và bơi được 50 sải/phút. Nếu thành công trong lần thử sức này, nữ kình ngư từng được công nhận là vận động viên bơi đường dài xuất sắc nhất thế giới này sẽ trở thành người đầu tiên vượt eo biển Florida mà không sử dụng lồng sắt bảo vệ.


Đây là lần thứ tư và cũng có thể là lần cuối cùng kình ngư người Mỹ thử sức chinh phục eo biển Florida để phá kỷ lục quãng đường bơi dài nhất do chính bà lập năm 1979 khi bơi 165 km từ Bahamát tới Mỹ. Ba lần trước, bà đã phải bỏ cuộc giữa chừng trong hành trình này. Bà Nyad từng lập kỷ lục bơi vòng quanh đảo Manhattan trong 7 giờ 57 phút ở tuổi 50.


TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN