Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Tỉnh dậy đi nào, Torres!

Không hiểu Torres nghĩ gì, khi Del Bosque lại sử dụng sơ đồ không tiền đạo trong trận đấu tứ kết với Pháp. Sau khi Villa gặp chấn thương, Ngài râu kẽm đã mang đến Ba Lan và Ukraina 3 tiền đạo. Rõ ràng là so với Negredo và Llorente, Torres được đánh giá cao hơn ở đẳng cấp và kinh nghiệm. El Nino hẳn đã chắc mẩm mình sẽ là lựa chọn số 1 trên hàng công ở EURO năm nay. Thế rồi, Fabregas mới là người được chọn. Trước tiên là ở trận mở màn với Italia, và sau đó là trong trận đấu ở Donbass Arena.

 

Đã có những khoảnh khắc, mà người ta tưởng rằng Torres đã tỉnh dậy để trở lại là chính mình, là một chân sút tài năng của bóng đá thế giới, là tiền đạo đã ghi bàn mang về danh hiệu EURO 2008 cho Tây Ban Nha, mở ra một thời hoàng kim cho xứ sở bò tót. Đó là khi anh nhận bóng ở phút thứ 90’+2’, lừa qua Valdes và ghi bàn duy nhất, giúp Chelsea vượt qua gã khổng lồ Barcelona ở bán kết và thẳng tiến tới danh hiệu Champions League. Hay là khi anh tung ra 2 cú đá quyết đoán và góp phần giúp Tây Ban Nha hạ gục Ireland 4-0. Lúc đó, hình ảnh Torres nở nụ cười mãn nguyện sau những pha lập công mới là hình ảnh mà các CĐV muốn thấy.

 

Torres mang lại may mắn cho TBN - Ảnh AP

 

Thế nhưng, đâu lại vào đấy. Mờ nhạt ở trận gặp Croatia, anh bị thay ra bằng Jesus Navas. Mà cái anh chàng của Sevilla ấy, chỉ nổi danh bởi tốc độ và những quả tạt. Vậy mà trớ trêu thay, chính Navas lại là người ghi bàn duy nhất để TBN hạ gục đội bóng ngổ ngáo của Bilic.

 

Mọi thứ cứ như trêu ngươi “số 9” vậy. Đến trận tứ kết, Fabregas được đá chính. Anh cùng với Silva và Iniesta đã thi đấu khá tốt, giúp TBN hoàn toàn kiểm soát thế trận. Torres chỉ được vào sân trong hiệp 2, với mục đích gia tăng khả năng…phòng ngự của những nhà đương kim vô địch.

 

Tại sao thế, Torres? Giờ người ta không còn chờ đợi ở anh những bàn thắng, những khoảnh khắc tỏa sáng nữa sao? Giờ anh không còn là cầu thủ của những trận đấu lớn nữa sao? Có lẽ chính bản thân “El Nino” cũng đang tự hỏi mình điều đó.

 

Không, Torres, anh vẫn là anh đấy thôi, vẫn là cơn lốc có thể cuốn phăng mọi hàng hậu vệ. Anh chưa đánh mất bản năng sát thủ vốn có của mình. Có lẽ anh chỉ đang chìm trong một cơn ngủ mê, mà chỉ có anh mới có thể đánh thức được mình mà thôi.

 

Del Bosque mang anh đến đây không phải là để du lịch. Hãy nhớ lại anh có thể làm được những gì nếu được trao những cơ hội. Hãy nhớ lại cảm xúc vui sướng của anh mỗi khi ghi được bàn thắng. Và hãy lấy đó làm động lực, để dù đá chính hay dự bị trong trận Bán kết tới đây, anh sẽ lại là niềm hy vọng số một trên hàng công. Tỉnh dậy đi, El Nino, anh đã ngủ quá lâu rồi!

 

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN