Khó mà cản Barca ­

Sự xuất hiện của hai tài năng đẳng cấp cao, Cesc Fabregas và Alexis Sanchez, đã khiến Barcelona càng đáng sợ hơn. Điều này được thể hiện qua trận đại thắng Villarreal 5 - 0 tại sân Camp Nou vừa qua.

Tân binh Fabregas ghi bàn ở trận thứ ba liên tiếp trong màu áo Barca. ảnh: AFP/TTXVN


Hôm chủ nhật, kình địch Real Madrid đã "hủy diệt" Real Zaragoza bằng chiến thắng 6 - 0 trên sân khách. Một ngày sau, Barca lập tức đáp trả. Nếu như chiến thắng của Real Madrid trước Zaragoza, vốn đang rơi vào cuộc khủng hoảng về mọi mặt, được xem là bình thường thì trận đại thắng của Barca trước Villarreal thực sự khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa khiếp sợ.

Cần biết rằng, với dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều Villarreal luôn là đối thủ khó chịu đối với mọi ông lớn. Năm ngoái, họ xếp thứ tư và đã vượt qua vòng play - off để góp mặt ở vòng bảng Champions League năm nay. Và cũng nên nhớ rằng, ở trận này, Barca không có sự phục vụ của nhạc trưởng Xavi (dự bị) và đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ. Các trụ cột ở tuyến sau là Puyol, Pique và Alves đều không thể góp mặt. HLV Pep Guardiola đã phải sử dụng đội hình gồm đến 6 gương mặt có sở trường đá tiền vệ, bố trí 3 chân sút ở tuyến trên và chỉ dùng 1 hậu vệ.

Dù chắp vá tứ tung, Barca thi đấu như thể họ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, gây sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tiền vệ trưởng thành từ đội trẻ Thiago đã mở tỷ số sau pha dẫn bóng dũng mãnh, tốc độ và thực hiện cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Từ sau bàn thua ở phút 25 ấy, Villarreal bắt đầu sụp đổ.

Trận tiếp Villarreal đã chứng kiến sự tỏa sáng và dấu ấn từ hai tân binh. Cesc Fabregas ghi bàn trận thứ 3 liên tiếp trong màu áo mới, sau đường chọc khe thông minh của Messi. Alexis Sanchez, chuyển đến từ Udinese, cuối cùng đã ghi được bàn đầu tiên từ một pha dứt điểm góc hẹp.

Như thường lệ, Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất. Mọi đường lên bóng, tấn công đều phải qua chân ngôi sao người Áchentina. Ngoài đường chuyền quyết định cho Fabregas ghi bàn, Messi còn tự mình lập cú đúp, qua đó nâng tổng số bàn ở 4 trận chính thức của mình lên con số 6. Trước đó, anh từng ghi 3 bàn vào lưới Real Madrid sau 2 trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Cũng chính Messi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2 - 0 trước Porto ở Siêu Cúp châu Âu.

Nếu như sức mạnh hiện tại của Barca được xem là "vô đối" thì Messi hoàn toàn không có đối thủ xứng tầm về mặt cá nhân. Anh giờ đây thực sự là một trong những số 10 hoàn hảo nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Anh cầm bóng, đột phá, điều tiết nhịp độ trận đấu, chuyền, kiến tạo và ghi bàn. Barca vẫn mạnh khủng khiếp khi thiếu vắng Xavi, mất hàng loạt trụ cột ở hàng thủ nhưng có lẽ sức mạnh của họ sẽ giảm đáng kể nếu thiếu Messi. Trong 2 năm qua, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm nay, danh hiệu cao quý này khó thoát khỏi tay anh.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN