Khi Ronaldo chỉ tay vào chân mình…

 Cristiano Ronaldo, cầu thủ chỉ biết đứng đợi các đồng đội chạy đến ôm choàng lấy mình trong những pha ăn mừng bàn thắng, nhưng lại là “kẻ” mà thành Real Madrid cần nhất lúc này. Cristiano chỉ tay vào chân phải khi đã vén quần lên, như thể anh muốn nói với thế giới một cách ngạo nghễ rằng: “Tôi đã trải qua biết bao sự tôi luyện để có được ngày hôm nay!”.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã từng nói: “Messi là tài năng, còn Cristiano là sản phẩm của sự nỗ lực luyện tập.” Hay như: Cristiano – “vận động viên mười môn phối hợp chơi bóng đá” – như lời của Roberto Palomar từ tờ MARCA! Cristiano là một mẫu cầu thủ ngông cuồng, tôn thờ cái tôi bản thân, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng chàng trai ấy quá đỗi xuất sắc! Thành Madrid hiểu điều đó và giờ đây, với những gì đã cho thấy, người hâm mộ Real cần anh hơn bao giờ hết.




Ronaldo đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết - Ảnh Getty


Cú hat-trick của Cristiano trước Atletico gợi nhớ về khoảnh khắc của ngày 06 tháng 7 năm 2009. Ngày ấy, trước 7,5 vạn khán giả trên sân Chamartin (tên cũ của Bernabeu), Cristiano có màn ra mắt người hâm mộ đội bóng Hoàng gia TBN ngày đầu quân cho Real Madrid. Trong cuộc họp báo trước đó, các ký giả hỏi anh về cái tên “Cibeles” và “Manzanares”. Cristiano đáp: “Cibeles? Là cái gì? Và cả Manzanares nữa?” Một người sau đó đã nói cho Cristiano biết rằng: “Cibeles, đó là nữ thần bảo hộ của thủ đô Madrid. Và Manzanares, đó là dòng sông chạy ngang thủ đô, nơi mà Real vẫn thường hay diễu hành đến đó ăn mừng chức vô địch Liga.” Rất nhanh chóng, ngôi sao mới trên bầu trời Bernabeu đáp lại: “Được rồi, tôi sẽ đến Manzanares để ăn mừng Liga cùng các đồng đội!” Kể từ đó đến nay, Cristiano vẫn là “kẻ thất hứa” bởi Barcelona vẫn là ông vua của giải đấu này suốt 3 mùa bóng qua. Nhưng cái đêm Calderon vừa qua đã phần nào giúp Cristiano có thể thêm tự tin hoàn thành lời hứa của mình ngày ấy.

Đó là Cristiano, chàng trai 27 tuổi có thể ghi bàn bằng gót chân, có thể ghi bàn từ mọi cự ly và không gian trước cầu gôn đối phương. Đó là Cristiano, chàng trai từng nói trong phòng họp báo rằng mình chẳng hề màng đến việc Messi đã ghi đến 5 bàn vào lưới một đội bóng trong kỷ nguyên đầy khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. Đó là Cristiano, chàng trai chỉ biết đứng trông từ xa những hình ảnh xấu xí của người thầy Mourinho trong trận CK lượt về Siêu cúp TBN tại Camp Nou. Đó là Cristiano, vượt qua bao sự bất lực để rồi phải thét lên một cách đầy căm phẫn “quân ăn cướp, quân ăn cướp, quân ăn cướp”. Đó là Cristiano, một cơn bão cuốn phăng mọi rào cản kỉ lục: 40 bàn tại Liga, kỉ lục mọi thời đại mà mùa trước anh đã lập được thì giờ anh đã lại cân bằng nó. Chưa từng một ai có thể đạt đến cột mốc 40 bàn ấy trong vòng 2 mùa giải liên tiếp như Cristiano!

“Tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với những gì đã trình diễn. Nhưng nếu không có những người đồng đội này, tôi sẽ chẳng thể làm được như thế và cũng chẳng thể làm nên thứ bóng đá hiện hữu ở tôi!” Cristiano đã nói như thế sau trận đấu tại Calderon với quả bóng được độn bên trong chiếc áo Trắng. Cũng như Messi bên kia chiến tuyến, Cristiano chính là giải pháp cho Real Madrid những khi vấn đề ập đến. Trong số 40 bàn tính đến hiện tại ở Liga, có đến hơn 20 bàn là những bàn thắng cái giá trị “vàng mười”, định đoạt đến kết quả trận đấu. Vì thế, theo thống kê, một mình Cristiano đã mang về cho Real 43 điểm. Trong khi đó, con số của Messi cũng rất sít sao, 42 điểm đóng góp cho Barca. Tuy nhiên, mùa giải này, có đến 11 lần Cristiano “im hơi lặng tiếng”. Đó là trong các trận đấu trước: Levante, Racing, Espanyol, Betis, Villarreal, Sociedad và Mallorca - ở lượt đi Liga và ở lượt về này là trước Mallorca, Getafe, Malaga và Valencia.

Nếu như những bàn thắng của Messi mang âm hưởng nhẹ nhàng của nét cọ đầy chất trữ tình thì với Cristiano, cũng những đường cọ ấy, nhưng đó là sự táo bạo đầy điên cuồng và đôi khi là không tưởng. Trong 40 bàn của Cristiano ở Liga hiện tại, có 11 quả đến từ sút penalty, 2 lần sút phạt cố định, 1 pha làm bàn đậm chất cá nhân, 21 bàn do phối hợp đồng đội và 5 lần sút bồi. Có 30 bàn Cristiano ghi bằng chân phải, 6 bàn bằng chân trái, 4 bàn bằng đầu. Cứ mỗi 73 phút trôi qua, theo thống kê, Cristiano ghi 1 bàn thắng, con số này – chỉ có mỗi Messi là sánh bằng. Nhưng như Cristiano từng thổ lộ: “Những kỉ lục được tạo ra là để bị phá vỡ, nhưng đó không phải là mục tiêu của tôi. Tôi và các đồng đội hướng đến những danh hiệu tập thể. Mọi người cứ hay nhắc và nói về Messi, nhưng tôi thì không như thế. Cuối mùa, những danh hiệu mới là bàn cân chính xác nhất!”.

“Làm thế nào mà anh có thể thoát khỏi những bộn bề hay rắc rối của sự nghiệp cứ đeo đuổi quanh mình?” – Một phóng viên từng đặt vấn đề với Cristiano cũng trong ngày 06 tháng 7 năm 2009 trong sự gấp gáp sau khi Cristiano rời khỏi chiếc phi cơ riêng tại sân bay Torrejon của thủ đô Madrid với sự bao bọc của 9 nhân viên an ninh to cao đầy nghiêm nghị. Cristiano vừa đi vừa bảo: “Ở nhà, xem TV, nằm thư giãn với hai chân gác lên bàn.” Giờ thì đôi chân của anh đang “viết” nên những kỳ tích và giai thoại rồi đó!


Theo thethaovanhoa.vn
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN